Kết cục cho cô gái kiêu ngạo

Thói kiêu ngạo giúp con người thỏa mãn sự ham hư vinh trong thoáng chốc. Thế nhưng nó lại khiến chúng ta mất đi nhiều thứ, trong đó có sự tôn trọng của những người xung quanh.

 Hãy học cách cư xử điềm tĩnh và xây dựng các mối qua hệ tốt đẹp. Ảnh minh họa: tVN.

Hãy học cách cư xử điềm tĩnh và xây dựng các mối qua hệ tốt đẹp. Ảnh minh họa: tVN.

Tiểu X là trưởng phòng nhân sự tại công ty tôi. Cô ấy còn rất trẻ. Nghe nói Tiểu X học đại học ngành Quản trị nhân lực, sau khi ra trường thì vào làm tại một công ty lớn, phụ trách mảng nhân sự, rồi mới chuyển sang công ty chúng tôi.

Khi ở cùng đồng nghiệp, Tiểu X luôn rất hiền lành, ít nói. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, chúng tôi phát hiện ra cô ấy luôn ngầm tự cao, ngạo mạn về bản thân.

Trong môi trường công sở, ai thể hiện rõ cá tính của mình thường bị đồng nghiệp ghen ghét, khinh bỉ hoặc tẩy chay. Nhưng thái độ ngông nghênh kín kẽ thì khác, nó sẽchâm ngòi ngọn lửa phẫn nộ một cách lặng lẽ mà không ai hay.

Là trưởng phòng nhân sự, công việc của Tiểu X là xem xét, ký duyệt các giấy tờ của nhân viên mới cũng như nhân viên sắp nghỉ việc. Tháng mười hai, trời vừa đổ một trận tuyết, bên ngoài rét căm căm. Buổi chiều hôm đó, một cô gái đi giày cao gót hơn 10 phân, mặc áo khoác da báo bước vào văn phòng chúng tôi, đi thẳng đến chỗ của Tiểu X.

Cô gái đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc, hướng về phía Tiểu X đang ngồi trên ghế xoay, nói với giọng điệu vẫn được xem là nhẹ nhàng: “Tài liệu hôm qua cô bảo tôi bổ sung tôi đã mang đến rồi, cô xem qua đi.”

Bấy giờ, Tiểu X đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để chỉnh lí số liệu. Nghe cô gái da báo nói vậy, khuôn mặt cô ấy thoáng vẻ khó chịu, một lát sau mới nhìn xuống tập hồ sơ.

Tiểu X vừa gõ bút vừa nói: “Hồ sơ của cô bị rơi xuống đất rồi lại bị người ta giẫm lên phải không? Sao ở đây lại có vết bẩn thế này, chỗ này nữa…”

Tiểu X chưa dứt lời, cô gái bừng bừng tức giận, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như lúc trước mà chuyển sang căng thẳng: “Cô có thể nhận xét trong một lần luôn không? Hôm qua tôi cầm tập hồ sơ này đến, sao cô không nói gì cả? Cuối cùng cô có kí tên cho tôi hay không?”

Tiểu X nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cô gái một lúc lâu, sau đó không nói một lời, đẩy tập hồ sơ về phía đối phương, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Hóa ra cô gái này là nhân viên sắp nghỉ việc, mang hồ sơ đến cho Tiểu X ký. Kết quả lại bị cô ấy gây khó dễ suốt mấy ngày. Thấy Tiểu X vẫn không chịu ký tên cho mình, cô gái nổi giận bừng bừng, giậm chân quay người bỏ đi.

Một chị nhân viên của phòng nhân sự nói với Tiểu X: “Cô gái kia có lẽ đang mang bầu. Lần sau người ta đến thì mau ký để người ta đi đi.” Tiểu X không đồng ý: “Dù sao thì ở đây chỉ có chữ ký của em mới có hiệu lực. Với cái thái độ ấy của cô ta, có đến 100 lần nữa em cũng không ký.”

Thực tế là, cô gái ấy sẽ không đến phòng nhân sự 100 lần, và cũng không phải chỉ có chữ ký của Tiểu X mới có hiệu lực. Ngày hôm sau cô gái lại đến, nhưng lần này là lần cuối cùng. Hơn nữa, cô ấy còn đến cùng mẹ chồng. Hôm ấy, phòng nhân sự rất hỗn loạn.

Mẹ chồng của cô gái đẩy cửa bước vào, hỏi thẳng: “Ai là Tiểu X?” Tiểu X vừa dứt lời “Là tôi”, bà mẹ chồng đã bước lên túm lấy tóc cô ấy, thẳng tay giáng cho cô ấy mấy cái bạt tai. Tuy đã có tuổi nhưng bà mẹ chồng vẫn lôi Tiểu X từ đầu này đến đầu kia phòng làm việc. Giấy tờ bị ném bay lả tả khắp phòng.

Cấp trên của Tiểu X biết chuyện liền vội vàng đến khuyên. Cuối cùng, ông ta phải nhận lỗi với mẹ con cô gái kia, chẳng còn quan tâm tập hồ sơ bị bẩn chỗ nào, cầm bút ký liền một đường.

Một tuần sau đó, Tiểu X không đi làm. Nghe nói cô ấy phải đến bệnh viện băng vết thương, lãnh đạo cũng cho phép ở nhà tĩnh dưỡng vài hôm. Nói là tĩnh dưỡng, trên thực tế chính là kiểm điểm lại hành vi của mình.

Ngông nghênh, tự cao là hành vi khiêu khích sự tôn nghiêm và lòng kiên nhẫn của người khác. Hôm nay, tôi chịu đựng sự ngạo mạn của bạn, điều đó vừa chứng tỏ tôi là người rộng lượng, vừa cho thấy bạn là người thiếu trưởng thành, thiếu hiểu biết.

Bạn thỏa mãn được thói hư vinh, kiêu ngạo nhất thời, nhưng vĩnh viễn đánh mất sự tôn trọng, tin tưởng của mọi người xung quanh. Bạn đứng cao hơn người khác, nhưng lại bơ vơ lẻ loi một mình. Đến lúc đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng thái độ ngạo mạn không thể giúp bạn sống vui vẻ, có ích mỗi ngày.

Kiêu ngạo, tự cao cho bạn điều gì? Thỏa mãn lòng hư vinh. Khiến bạn mất đi điều gì? Mọi thứ. Bạn biết mình phải làm gì rồi chứ?

Liêu Trí Phong/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/ket-cuc-cho-co-gai-kieu-ngao-post1532015.html
Zalo