Người đàn bà hóa điên sau chục năm lưu lạc xứ người
Năm 35 tuổi, người phụ nữ tên Phạm Thị Kỷ được môi giới dẫn sang Trung Quốc lấy chồng, mười năm sau về quê hương trong bộ dạng 'thân tàn ma dại'.
Bà Kỷ trong ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. (Video: Như Loan)
Năm 1990, khi ở độ tuổi ngoài 30, các cô gái trong làng đều yên bề gia thất, thì người phụ nữ tên Phạm Thị Kỷ (SN 1955, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vẫn "không lấy được ai". Ở vùng quê vốn còn nhiều định kiến về phụ nữ quá lứa lỡ thì bà Kỷ ngày ngày chịu rất nhiều lời ra tiếng vào.
Thời điểm đó, bà được người trong xã mai mối dẫn sang Trung Quốc lấy chồng, hy vọng tìm được mối lương duyên hạnh phúc. Thế nhưng từ ngày đi, gia đình còn không nghe ngóng được tin tức gì về bà Kỷ.
Bà Kỷ hiện sống tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Như Loan)
Ba năm sau, một người trong làng từng bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng nhưng may mắn trở về kể lại tin tức của bà Kỷ. Ở nơi đất khách, bà bị ép làm vợ một người đàn ông nông thôn. Không thể trốn thoát, bà sống trong nỗi sợ hãi. Có lần, bà liều mình băng rừng giữa đêm tối tìm đường về, nhưng bị bắt lại. Mỗi khi nhắc đến cha mẹ, bà liền bị chồng đánh đập và cấm không được nói đến chuyện trở về Việt Nam.
Bị khủng bố tinh thần, không giấy tờ tùy thân, một mình nơi xứ người nên bà Kỷ chưa bao giờ dám phản kháng. Sau sinh con trai cho chồng, bà hàng ngày quẩn quanh trong nhà, lâu dần hóa điên, đầu óc mụ mị, không còn tỉnh táo.
Thương người đàn bà bất hạnh, có thể bị bỏ mạng nơi xứ lạ, một người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc giúp bà Kỷ tìm cách liên hệ với gia đình. Đầu năm 2000, bà Kỷ cùng cậu con trai 7 tuổi được người thân đưa về quê hương sau chục năm lưu lạc.
Khối u bên mạn sườn phải của bà Kỷ. (Ảnh: Như Loan)
Lúc mới về, hai mẹ con bà sống nương tựa vào gia đình anh trai. Hai năm sau, nhờ họ hàng quyên góp, bà dựng được căn nhà tạm ở góc vườn. Hơn 20 năm trôi qua, căn nhà chỉ đủ kê chiếc giường nay đã xuống cấp trầm trọng, nằm xiêu vẹo trên khoảng đất um tùm cỏ.
Những hôm mưa, trong nhà không khác mấy ngoài trời, ướt sũng vì dột. Bà Kỷ căng tấm bạt mục nát, ngả màu phía trên giường. Lo sợ nền và tường ẩm mốc không đảm bảo an toàn khi dùng điện lưới, nhiều năm nay, người đàn bà chấp nhận sống trong cảnh tối tăm.
Hàng ngày, bà Kỷ thường ngồi bệt bên hiên nhà lẩm bẩm một mình. (Ảnh: Như Loan)
Căn bệnh của bà Kỷ mỗi lúc một nặng, nhiều lúc họ hàng lui tới quan tâm còn bị đuổi đánh. Không thể tự làm ra của cải, vật chất, bà sống dựa vào tình thương của bà con lối xóm, ai cho gì ăn đó.
Vài năm trở lại đây, bà Kỷ xuất hiện khối u mạn sườn phải song chưa một lần đến viện thăm khám. Mỗi khi trái nắng trở trời, bị khối u “hành hạ”, người đàn bà bất hạnh chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Theo ông Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lũ, hoàn cảnh của bà Kỷ thuộc diện khó khăn ở địa phương. Bà Kỷ có bệnh lý về thần kinh, không minh mẫn, tỉnh táo. Cậu con trai đang tuổi lao động nhưng không mấy nhanh nhẹn. "Tôi mong quý mạnh thường quân có thể đồng hành, cưu mang hai mẹ con bà Kỷ”, ông Chung nói.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bà Phạm Thị Kỷ xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25008
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.