Hơn 10 năm chung sống nguội lạnh tình cảm, tôi chông chênh khi có sự xuất hiện của một người

Kết hôn được hơn 10 năm, giờ tôi lại rơi vào tình cảnh băn khoăn không biết là nên tiếp tục hay dừng lại.

Lấy chồng, chung sống với nhau hơn 10 năm, hai con đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn, chịu khó học tập… Bước vào ngưỡng cửa trung niên, tôi khá nhàn vì con đã lớn, biết tự chăm lo cho bản thân khi bố mẹ bận việc. Tôi có cuộc sống đầy đủ, không phải lo chuyện tiền bạc, luôn có ý thức giữ gìn nhan sắc, vóc dáng để chuẩn bị cho ngưỡng cửa trung niên.

Vợ chồng tôi sở hữu được căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố, đầy đủ tiện nghi, hiện đại... Công việc của hai vợ chồng luôn đà thăng tiến, thu nhập cao. Nhìn chung, tôi khá hài lòng với những gì đang có, nhất là ở khía cạnh con cái, vật chất, gia đình cũng yên ổn, vợ chồng không xảy ra xích mích, giận hờn.

Cũng chính vì thế mà tôi thấy gia đình mình rơi vào cảnh nhàm chán, đơn điệu ngày nào cũng như ngày nào. Việc của tôi là chăm lo gia đình, kèm cặp con học tập và làm việc. Mỗi khi ra ngoài, gặp gỡ bạn bè hay đi bơi, tập luyện, tôi thấy mình trẻ ra, đến mức quên mất mình đã không còn trẻ nữa. Tôi thích đi chơi, đến những nơi vui tươi, sôi động, phong cảnh đẹp.

Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh ấy trầm tính, chỉn chu và rất quan tâm đến gia đình. Tôi không chê gì ở chồng, anh ấy chưa làm bất cứ điều gì khiến tôi phải lo lắng, buồn bã. Giữa hai vợ chồng, giờ như là tình nghĩa chứ không còn là tình cảm mặn nồng. Tôi đã cảm nhận rõ mất dần cảm xúc và đến nay thì nguội lạnh.

Sau hơn 10 năm chung sống, tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh. Ảnh minh họa

Sau hơn 10 năm chung sống, tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh. Ảnh minh họa

Tôi không còn cảm nhận được tình cảm vợ chồng, lo lắng, quan tâm đến nhau mà cả hai chỉ có quan tâm chủ yếu đến con cái. Dường như việc ai người đấy làm, không mấy bận tâm đến người kia đang làm gì, vui hay buồn. Khi mà cảm xúc tình cảm không còn, nên chuyện chăn gối cũng tần suất ngày càng ít về số lượng và mất dần về chất lượng.

Nhiều khi nằm bên chồng, tôi có cảm giác như một người xa lạ, không còn ôm ấp, nói với những câu yêu thương. Tôi cô đơn trong ngôi nhà của mình, một nỗi buồn thật khó tả mà chắc chắn khi tôi nói ra điều này, bạn bè, người thân sẽ coi tôi là người đòi hỏi quá đáng. Nhưng mấy ai biết được cảm giác khát khao tình yêu trong tôi.

Nhiều lần rủ chồng đi chơi, "đổi gió" để lấy lại tình cảm, nhưng anh ấy tìm mọi lý do để từ chối. Tôi tự mình tìm đến những nơi vui nhộn, sôi động để tìm lại chính mình. Nơi đó, tôi lâng lâng trong men say, hòa theo âm nhạc, ngỡ mình như đang tuổi trẻ vậy. Rồi tôi rung động với người đàn ông khác, hay đúng hơn họ muốn chinh phục tôi. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ cho phép mình vượt qua những giới hạn của tình cảm vì vẫn còn gia đình, đó chỉ là một người bạn tri kỷ, hiểu tôi mà thôi.

Tự dưng tôi vướng vào mối quan hệ mập mờ, bạn không là bạn, yêu không là yêu. Mỗi lúc gặp nhau là thấy vui, nói chuyện không biết chán… Rồi khi về nhà, ngoài chăm sóc các con, tôi thấy mình như người xa lạ trong chính tổ ấm của mình. Nhiều lúc tỉnh giấc giữa đêm, tôi lại lén khóc một mình, tôi thấy mệt mỏi vì sống trong cuộc hôn nhân tình yêu không còn nữa, lo lắng cho tương lai của mình.

Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng để cứu vãn hôn nhân của minh? Nếu như cuộc sống vẫn thiếu đi cảm xúc vợ chồng, tôi có nên chủ động ly hôn để giải thoát? Hãy cho tôi lời khuyên!

Maihuong@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hon-10-nam-chung-song-nguoi-lanh-tinh-cam-toi-chong-chenh-khi-co-su-xuat-hien-cua-mot-nguoi-172250219162506929.htm
Zalo