Bill Gates tiết lộ nền tảng thành công ở hồi ký Mã nguồn
Tỷ phú Bill Gates lần đầu tiên viết hồi ký tiết lộ chuyện đời trong cuốn sách mới phát hành toàn cầu Mã nguồn: Khởi đầu của tôi (Source Code: My Beginnings). Phiên bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Trẻ phát hành cùng lúc với thế giới từ ngày 4-2-2025 và nhanh chóng tái bản liền sau đó.
Bill Gates lần đầu tiên viết hồi ký ở tuổi gần “thất thập cổ lai hy”.
Tờ The Wall Street Journal đánh giá Source Code là “biên niên sử về những năm tháng đầu đời của Bill Gates, người đọc được nghe một câu chuyện bất ngờ tiết lộ về vòng xoáy các yếu tố dẫn đến sự ra đời của Microsoft và sự trỗi dậy của máy tính cá nhân”.
“Cậu bé vui vẻ”
Hồi ký đầu tiên Mã nguồn của nhà đồng sáng lập Microsoft và nhà từ thiện Bill Gates, 69 tuổi, bao gồm các mối quan hệ có ý nghĩa thời thơ ấu, những bài học mở mang tầm mắt của Gates, đưa ông trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ máy tính, văn hóa đại chúng và hoạt động từ thiện từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21.
Bill Gates với giọng văn rất gần gũi, đời thường và khiêm tốn, cho biết nguồn gốc dẫn đến thành công của ông phần nhiều do may mắn, khả năng tập trung và một niềm tin bền bỉ.
“Tôi đã xuất hiện trước công chúng từ khi tôi mới ngoài hai mươi, nhưng phần lớn cuộc sống của tôi trước đó không được nhiều người biết đến. Trong nhiều năm, tôi thường được hỏi về quá trình trưởng thành của mình, thời gian học tại Harvard và việc đồng sáng lập công ty [Microsoft] với Paul Allen. Những câu hỏi đó khiến tôi nhận ra rằng mọi người có thể quan tâm đến hành trình của tôi và những yếu tố ảnh hưởng đến hành trình đó. Mã nguồn là câu chuyện khởi nguồn của tôi và tôi mong muốn được chia sẻ nó” - Bill Gates giới thiệu hồi ký gồm 14 chương của ông trên blog cá nhân GatesNotes của mình.
Cậu bé William Henry Gates III sinh vào ngày 28-10-1955, là con trai của một luật sư thành đạt và nhân viên ngân hàng hoạt động cộng đồng tích cực ở Seattle, Washington (Hoa Kỳ). Hồi ký hé lộ những câu chuyện đậm chất riêng tư, những điều bất ngờ về thời thơ ấu của tác giả xen lẫn những kỷ niệm với gia đình, bạn bè. Gates - như gia đình kể lại - là một “cậu bé vui vẻ” (happy boy) với nụ cười tươi, năng lượng dồi dào và có xu hướng lắc lư cơ thể khi đang bận tâm suy nghĩ một chuyện gì đó.
Không giống như người chị gái Kristi “tuân thủ quy tắc”, luôn vâng lời cha mẹ và chơi đùa dễ dàng với những đứa trẻ khác, Gates lại đi theo con đường riêng của mình. Tác giả thậm chí khôi hài nói nếu lớn lên vào thời đại ngày nay, có thể ông “sẽ được chẩn đoán là đứa trẻ mắc chứng tự kỷ”.
Bill Gates chụp ảnh cùng chị gái Kristi và em gái Libby năm 1971.
“Trong cuốn sách, tôi chia sẻ một số phần khó khăn nơi tuổi thơ của mình, bao gồm cảm giác như một đứa trẻ lạc lõng, tranh luận với cha mẹ khi còn là một thiếu niên nổi loạn, vật lộn với sự mất mát đột ngột của người thân và gần như bị đuổi khỏi trường đại học” - Gates cho biết.
Bill Gates cho biết ông sẽ dùng toàn bộ nhuận bút trả cho tác giả hồi ký Mã nguồn quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận United Way Worldwide (mẹ của ông, bà Mary Gates, là tình nguyện viên của United Way). Gates cho biết ông thấm nhuần tinh thần từ thiện từ rất sớm khi mẹ ông thường nói với ông rằng “sự giàu có đi kèm với trách nhiệm phải cho đi”.
Đầu tháng 2-2025, Gates tiết lộ ông đã đóng góp 100 tỷ USD từ tài sản của mình cho các mục đích từ thiện, chủ yếu chi cho việc nghiên cứu phòng chữa bệnh tật, hoạt động xóa đói giảm nghèo và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Quỹ Gates thành lập cùng với người vợ cũ Melinda sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập vào tháng 5-2025 tới. Bill khẳng định ông vẫn tiếp tục sứ mệnh “cho đi nhiều hơn nữa”.
Yêu toán, thay đổi thế giới với máy tính
Cha mẹ Gates luôn ủng hộ trí tò mò và rèn luyện các kỹ năng hoạt động xã hội cho con. Dù vậy, ông “chỉ thoải mái nhất khi quan tâm đến những gì mình nghĩ trong đầu”. Gates là cậu học trò giỏi toán, thích trở thành phi hành gia lẫn nhà khoa học. Ông “chỉ tập trung cao độ vào những gì làm mình thích thú… và hoàn toàn bỏ khỏi đầu những thứ mình không quan tâm”. Gates dành năng lượng của mình vào việc giải câu đố và đọc sách, trong đó Bách khoa toàn thư về thế giới là một cuốn sách yêu thích bậc nhất của ông.
Phiên bản tiếng Việt Source Code do Mai Chí Trung dịch, Nhà xuất bản Trẻ.
Sau khi thuật lại những sự kiện năm tháng đầu đời đầy tình cảm, Gates đề cập đến những thách thức khi quyết định bỏ học tại Đại học Harvard lúc 20 tuổi “để đặt cược vào một ngành công nghiệp thực sự chưa tồn tại”. Đó chính là việc đồng sáng lập Microsoft với người bạn thời thơ ấu và lập trình viên máy tính Paul Allen. Và như người ta thường nói, phần còn lại đã là lịch sử.
“Trong suốt cuốn sách, bạn cũng tìm thấy những câu chuyện về nhiều người đã tin tưởng vào tôi, thúc đẩy tôi phát triển và giúp tôi biến những điều kỳ quặc thành thế mạnh. Và tôi cũng suy ngẫm về sự may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời trong thời đại công nghệ thay đổi, trưởng thành đúng vào thời điểm cuộc cách mạng máy tính cá nhân đang cất cánh” - Gates bộc bạch.
Súc tích, sâu sắc, khắc họa quá trình vươn lên từ bệ phóng nền tảng gia đình tốt đẹp của một trong những người châm ngòi cho cuộc cách mạng khoa học công nghệ làm thay đổi thế giới, có tầm ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ và kinh doanh, Mã nguồn của Bill Gates là cuốn sách đầu xuân mới khơi gợi những đam mê, khao khát cho mọi người phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp cá nhân của mình.