Người đàn ông đạp xích lô kiếm sống và 13 năm sống nhờ máy chạy thận

10 ngày trước, anh Hạnh phải nhập viện cấp cứu gãy xương đùi vì biến chứng suy thận mãn tính kéo dài nhiều năm, gia đình vốn đã kiệt quệ nay lại càng thêm túng quẫn.

Ông Hạnh nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Video: Như Loan)

Trong phòng bệnh khoa Phẫu thuật chi dưới - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Nguyễn Hoàng Hạnh (57 tuổi, quê An Dương, Hải Phòng) da sạm đen, hai mắt đỏ vì biến chứng suy thận nhiều năm. Chân trái bó bột, chỉ cần chạm nhẹ là ông sẽ nhăn mặt vì đau. Ngồi bên giường bệnh, chị Trương Thị Thuyên lặng lẽ xoa lưng chồng, mong ông có thể chợp mắt, quên đi cơn đau.

Vợ chồng anh chị kết hôn cách đây 35 năm, sinh được hai người con trai. Anh Hạnh làm nghề đạp xích lô, còn chị Thuyên quanh quẩn vài sào ruộng. Cuộc sống vất vả, nhưng họ vẫn kiên trì nhẫn nại.

Đầu năm 2012, sau chuỗi ngày mệt mỏi, anh Hạnh được chẩn đoán suy thận. Biết bệnh nhưng không có tiền chữa trị, lại tiếc những ngày công chạy xích lô, anh đành cắn răng chịu đựng cơn đau giày vò.

Đến khi kiệt sức, không còn đi lại được, chị Thuyên mới tá hỏa vay tiền đưa chồng đến bệnh viện. Lúc này thận của anh mất hết chức năng, buộc phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần.

Biến chứng suy thận khiến da người đàn ông sạm đen. (Ảnh: Như Loan)

Biến chứng suy thận khiến da người đàn ông sạm đen. (Ảnh: Như Loan)

Để có tiền cho chồng chạy thận, bên cạnh đồng áng, chị Thuyên làm thêm đủ việc, ai thuê gì làm đó, bất kể ngày đêm. Khi tiền làm ra không đủ trang trải cuộc sống và chi phí chữa bệnh cho chồng, chị Thuyên ngược xuôi vay mượn anh em, bạn bè. Thế nhưng, những khoản tiền này cũng chỉ như "muối bỏ bể".

Không chỉ bị suy thận, anh Hạnh còn mắc nhiều bệnh lý phức tạp khác như rối loạn đông máu, viêm gan C, suy tim, tăng huyết áp và các biến chứng về xương khớp.

Biến chứng loãng xương ở người bệnh thận mãn tính khiến anh Hạnh nhiều lần bị gãy xương, nhưng vì không có tiền đến viện, gia đình chỉ cho đắp thuốc lá. Lâu dần, từ hạn chế di chuyển, anh thành người bại liệt, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác.

Ngày mùng 5 Tết Ất Tỵ vừa qua, trong lúc chị Thuyên đưa chồng ra xe đi chạy thận, thì chân anh Hạnh không may va vào thành giường khiến phần đùi gãy đôi. Người đàn ông được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật.

Tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ gặp không ít khó khăn do tình trạng sức khỏe của người đàn ông phức tạp. May mắn, ca mổ thành công, ông đang trong quá trình hồi phục.

Để có thêm dinh dưỡng chống chọi lại với bệnh tật, chị Thuyên nhịn ăn, chắt chiu từng đồng tiền lẻ mua thêm sữa, cháo bồi bổ cho chồng.

Nhờ bảo hiểm y tế, chi phí phẫu thuật của anh Hạnh được giảm bớt phần nào, nhưng nhiều loại thuốc lại không nằm trong danh mục chi trả. Chị Thuyên phải gọi điện vay mượn khắp nơi, nhưng dù ngược xuôi cả tuần, gia đình vẫn không thể xoay thêm được tiền.

Hết đường, chị tuyệt vọng, lặng lẽ đi lại ngoài hành lang bệnh viện, đôi lúc lại ra cầu thang ôm mặt khóc. “Chồng tôi sức tàn, lực kiệt, gia đình cũng kiệt quệ, chẳng còn khả năng vay mượn. Tôi không biết những ngày tới phải xoay xở thế nào. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh sớm hồi phục sau ca đại phẫu", chị Thuyên nghẹn ngào.

Bà Thuyên luôn túc trực bên giường bệnh của chồng. (Ảnh: Như Loan)

Bà Thuyên luôn túc trực bên giường bệnh của chồng. (Ảnh: Như Loan)

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người bệnh vào viện trong tình trạng gãy thân xương đùi trái. Bệnh nhân có tiền sử gãy cổ xương đùi, chất lượng xương của toàn bộ vùng từ khung chậu đến chi dưới rất kém. Ngoài ra, xét nghiệm máu cho thấy tình trạng suy thận kèm viêm gan C phức tạp.

Nhập viện, anh Hạnh được phẫu thuật xương đùi và cố định bằng đinh vít. Bác sĩ Dũng cho biết: “Hiện quá trình chăm sóc diễn ra thuận lợi, phim chụp sau mổ cho thấy kết quả đạt yêu cầu”. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng quá trình hồi phục sẽ rất khó khăn do thể trạng bệnh nhân yếu và chất lượng xương suy giảm.

Thông tin từ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Hạnh suy thận nhiều năm, gần đây gãy chân do biến chứng loãng xương. Bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con không có công việc ổn định. Do vùng chấn thương nghiêm trọng nên cần điều trị lâu dài, tốn nhiều chi phí. Rất mong gia đình anh Hạnh nhận được sự giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Phạm Ngọc Thắng, cán bộ Văn hóa – Xã hội phường Lê Thiện, quận An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, ông Nguyễn Hoàng Hạnh là công dân địa phương, mắc bệnh suy thận đã lâu. Gia đình làm nông nghiệp, từ ngày ông Hạnh đổ bệnh, thường xuyên phải đi viện lọc máu, kinh tế khó khăn.

“Rất mong các nhà hảo tâm sẽ đồng hành, giúp đỡ phần nào để gia đình ông Hạnh vượt qua cơn bĩ cực, có tiền lo thuốc thang”, ông Thắng nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình ông Nguyễn Hoàng Hạnh xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25007

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-dap-xich-lo-kiem-song-va-13-nam-song-nho-may-chay-than-ar925124.html
Zalo