Valentine được chồng chuyển cho 14,2 triệu, chưa kịp hạnh phúc thì phát hiện tài khoản của chồng có 2 lần trừ số tiền giống nhau
Phụ nữ một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì họ moi móc thông tin tài tình lắm.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_338_51478032/c3f8ee73dc3d35636c2c.jpg)
Đã 3 năm rồi nhưng mỗi lần đến dịp Valentine tôi lại nhớ đến ông chồng cũ của mình. Thế mới nói là đàn bà phụ nữ mưa đến đâu mát mặt tới đấy thôi, nếu lỡ có là nạn nhân của đám người mèo mả gà đồng thì bình tĩnh xem chồng có đủ giá trị để mình phải duy trì cuộc hôn nhân đấy không.
Ngày lễ Valentine luôn là dịp để những người yêu nhau thể hiện tình cảm của mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ khi luôn mong ngóng chồng tặng quà vào ngày này. Năm đó, tôi nhận được một niềm vui bất ngờ khi thấy tin nhắn thông báo chồng mình đã chuyển khoản số tiền 14,2 triệu.
Phụ nữ thật ra cũng đơn giản lắm, có quà là vui rồi. Tôi cũng thế, thấy ting ting cái là hân hoan vô cùng.
Với món quà của chồng thì tôi có một ngày làm việc hiệu quả, tinh thần bay bổng cả ngày, tâm trạng phấn chấn, cứ ngồi cười tủm tỉm 1 mình. Tôi còn dự định mua cái này cái kia nữa cơ.
Thế nhưng buổi tối, sau khi cơm nước rửa bát xong xuôi, tôi lên phòng chuẩn bị đồ để tắm rửa đi ngủ thì vô tình thấy được tin nhắn từ ngân hàng trên điện thoại của chồng.
Bình thường tôi chẳng bao giờ động vào điện thoại của chồng nhưng không hiểu sao hôm ấy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mò vào tin nhắn ngân hàng để xem. Kì lạ là thông báo không chỉ một mà là hai giao dịch trừ tiền với số tiền giống hệt nhau - 14,2 triệu đồng. Lòng tôi chợt nảy lên, một cảm giác không lành đã len lỏi vào tâm trí.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_338_51478032/b0b98732b57c5c22056d.jpg)
Những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, và tôi không thể ngồi yên mà không tìm hiểu nguyên nhân. Phụ nữ một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì họ moi móc thông tin tài tình lắm, tôi cũng không nhớ tôi đã khám phá ra sự thật bằng những cách nào, thế nhưng kết quả cuối cùng là chồng tôi có người khác.
Thời điểm đó, điều này không chỉ làm tôi shock về mặt tinh thần, mà còn làm tôi cảm thấy mình như 1 con bò ngu dốt bị người ta xỏ mũi kéo đi xềnh xệch mà không hề hay biết.
Cô gái mà chồng tôi đang cặp kè oái oăm thay lại là một nhân viên phục vụ tại quán hát. Đã ngoại tình, mang tiền cho gái rồi lại còn là cho gái quán hát thì tôi cũng không còn gì để nói luôn!
Sự phản bội này đã làm tôi cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng và tất cả những kế hoạch cho một tương lai hạnh phúc giờ đây như 1 trò đùa.
Bình thường chồng tôi 10 điểm. Yêu vợ, chăm con, cũng biết kiếm tiền nhưng đúng là đời chẳng ai biết trước đâu mà lần.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những bước đi tiếp theo, làm cách nào để giữ vững tinh thần và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện tại. Bỏ chồng nói thì đơn giản nhưng nếu không sắp xếp ổn thỏa thì mình thiệt đã đành, con mình cũng khổ theo.
Sau cùng thì tôi cũng bỏ chồng thành công vì có sự hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho các con. Bảo không buồn thì là nói dối nhưng tôi hiểu rằng mình sẽ mất một khoảng thời gian để hàn gắn vết thương lòng.
Có điều giờ cứ đến Valentine là tôi lại nhớ lại chuyện cũ, bỗng nhiên lại thấy sợ, chẳng dám quen biết người nào nữa.