Mùa của tình yêu...
Tháng Hai ghé qua dịu dàng như một câu hát cũ, mang theo chút se lạnh của những ngày cuối đông, hòa vào hơi ấm của nắng mới, của chồi non vừa nhú và của những mầm yêu thương âm thầm đơm nụ. Người ta bảo rằng, tháng Hai là mùa của tình yêu. Không chỉ bởi những con phố ngập tràn hoa trong ngày lễ Tình nhân, mà còn bởi những điều bình dị mà ấm áp len lỏi trong từng góc nhỏ của cuộc sống, trong nụ cười của mẹ, trong bàn tay thô gầy của cha, trong ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51474028/7bc3a7da96947fca2685.jpg)
Tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời hoa mỹ, những bó hoa rực rỡ hay những món quà lộng lẫy. Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt mà ta dành cho nhau, một cách âm thầm nhưng trọn vẹn. Sáng sớm, bà lão hàng xóm lúi húi nhóm bếp lửa, nồi cháo gạo mới sôi lục bục, tỏa hương thơm dịu. Bà bảo: “Ông nhà già rồi, ăn cháo dễ nuốt, ngày nào bà cũng nấu một nồi, húp một chén cho ấm bụng”. Tình yêu của bà là thế, chẳng cần những lời hứa hẹn xa xôi, chỉ là mỗi ngày có nhau, cùng chăm sóc nhau bằng những điều giản dị nhất.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51474028/b3366d2f5c61b53fec70.jpg)
Ngoài đầu ngõ, người đàn ông trung niên chở vợ đi chợ trên chiếc xe cũ kỹ. Ông không nói nhiều, chỉ lẳng lặng chờ vợ chọn từng bó rau, mặc cả từng đồng lẻ. Thi thoảng, ông rút trong túi áo ra chiếc khăn vải, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán bà. Họ đã đi bên nhau hơn ba mươi năm, chẳng còn những lời ngọt ngào, chỉ có sự lặng thầm đồng hành, cùng nhau đi qua tháng ngày.
Và rồi có cả tình yêu của người mẹ đơn thân, mỗi ngày tất bật với cuộc sống, nhưng tối đến vẫn cặm cụi bên bàn học của con, nắn nót dạy con từng con chữ. Mẹ chẳng có những món quà đắt tiền, chỉ có tấm lòng, có những câu chuyện kể trước giờ ngủ và những cái ôm siết chặt mỗi sáng.
Tình yêu đâu cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một chút quan tâm, một chút sẻ chia, thế là đủ để sưởi ấm lòng nhau. Tháng Hai về, nắng xuân hong khô những giọt sương trên lá, và trong lòng người cũng lặng lẽ nảy mầm những xúc cảm ấm áp.
Ở một làng quê nhỏ, những người nông dân đã bắt đầu xuống giống cho vụ mùa mới. Trên cánh đồng mênh mông, từng hàng lúa non xanh rì vươn lên, hứa hẹn một mùa bội thu. Giữa trưa nắng, người chồng lom khom cấy lúa, người vợ đứng bên bờ ruộng, đội nón lá, cầm chai nước mát, gọi vọng xuống: “Nghỉ tay uống nước đi ông!” Lời gọi mộc mạc mà thân thương ấy, có lẽ là bản tình ca đẹp nhất của người nông dân.
Dưới tán cây già ở đầu làng, đám trẻ con ríu rít chơi đùa, tiếng cười vang lên trong veo như ánh nắng sớm. Trong đám trẻ ấy, có một cậu bé ngày nào cũng cầm ổ bánh mì đến chia đôi cho cô bạn nhỏ gầy gò hơn mình. Hỏi ra mới biết, mẹ cậu dặn: “Nhà mình có, thì mình chia cho bạn, ăn một mình chẳng ngon lành gì đâu”. Yêu thương, đôi khi chỉ đơn giản là một ổ bánh mì san sẻ trong những buổi tan trường.
Ở góc chợ quê, bà cụ bán rau ngồi lặng lẽ sắp lại những bó rau muống tươi non. Một người phụ nữ trẻ ghé mua, rồi vô tình đánh rơi tờ tiền lẻ. Bà cụ nhặt lên, cố chạy theo để trả lại. Người phụ nữ cười hiền: “Bà cứ giữ lại, cho cháu gửi biếu bà một bữa sáng”. Nhưng bà cụ lắc đầu: “Của ai thì trả người đó, giữ làm sao yên lòng”. Tình yêu thương, đôi khi là những điều thật giản dị, là lòng ngay thẳng, là sự tử tế không vì bất kỳ điều gì cả.
Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, có những ngày vui, cũng có những ngày buồn. Nhưng nếu biết nhìn quanh, ta sẽ thấy, tình yêu thương chưa bao giờ rời đi, chỉ là nó tồn tại theo một cách bình dị nhất. Nó hiện diện trong chiếc áo ấm mà người mẹ quê tần tảo mua cho con bằng tiền dành dụm cả tháng. Nó ẩn trong những chuyến xe đêm, khi người cha đi làm xa, dù mệt mỏi đến đâu cũng cố về nhà, chỉ để nhìn thấy con ngủ yên. Nó nằm trong bát cơm nóng hổi mà người vợ dọn sẵn trên bàn, đợi chồng đi làm về.
Tháng Hai có thể là mùa của những đóa hồng rực rỡ, của những món quà tình nhân đầy lãng mạn. Nhưng đâu đó, trong những góc nhỏ bình yên của cuộc sống, tình yêu vẫn đang đâm chồi, vẫn nảy nở trong những điều nhỏ bé nhất. Chỉ cần ta biết trân trọng và mở lòng, mùa của tình yêu sẽ không chỉ là tháng Hai, mà sẽ là mỗi ngày trong đời...