Những câu chuyện xúc động tại Viện K

Ở nơi nhiều người đang giành giật sự sống từng ngày, một mái tóc không đơn thuần chỉ là vẻ ngoài. Đó là lòng trắc ẩn, là niềm tin và sự yêu thương được trao đi từ những người xa lạ.

Bé Lan Phương xúc động khi được nhận mái tóc mới

Bé Lan Phương xúc động khi được nhận mái tóc mới

Chiều muộn tại Viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), không khí trong khu điều trị nhi vẫn yên ắng như thường lệ. Nhưng trong một góc nhỏ, tiếng cười của bé Lan Phương (12 tuổi, Gia Lai) bỗng làm không gian ấm lên.

Em vừa được đội bộ tóc giả làm từ tóc thật, món quà từ một người phụ nữ không quen biết. “Con đẹp không cô? Con tưởng tóc con mọc lại rồi cơ!” – bé vừa cười vừa ngắm nghía mình trong gương.

Khi mái tóc là nụ cười

Bé Lan Phương (12 tuổi, quê Gia Lai), là một trong hàng chục bệnh nhi ung thư đã được nhận tóc từ chương trình thiện nguyện do chị Trịnh Miền (35 tuổi, Hà Nội) khởi xướng.

Không ít người vẫn nghĩ tóc giả là dễ kiếm, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Tóc giả làm từ sợi nhân tạo tuy giá rẻ, nhưng lại không phù hợp với nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người đang điều trị bằng hóa chất.

Trong khi đó, tóc giả làm từ tóc thật thì giá thành lại rất cao. Chỉ riêng chi phí dệt một bộ tóc đã lên tới khoảng 2 triệu đồng, chưa kể đến công đoạn xử lý, vệ sinh, tạo kiểu.

Chính vì vậy, mỗi mái tóc hiến tặng đều vô cùng quý giá, không chỉ là vật chất mà còn là nghĩa cử tinh thần, sẻ chia từ trái tim đến trái tim.

Chính những lí do trên đã thôi thúc chị Trịnh Miền đi đến cùng với hành trình kêu gọi hiến tóc.

“Tôi nhớ mãi một bệnh nhân nữ lớn tuổi, khi được đội bộ tóc làm từ tóc thật, bà đã bật khóc vì quá xúc động. Bà không nghĩ mình lại được nhìn thấy mình có tóc một lần nữa. Cũng có bé gái sau hóa trị, luôn quay mặt đi khi soi gương vì mặc cảm với mái đầu trọc. Nhưng khi được đội tóc thật, bé cười rạng rỡ, cứ sờ mãi mái tóc như không tin đó là thật.”

Với chị Miền, đó không chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ, mà là động lực để chị tiếp tục - từ việc tự tay thu gom tóc, tìm nơi làm tóc uy tín, đến việc kết nối, trao tận tay từng bệnh nhân.

Trong danh sách những người được tặng tóc, có cả những bệnh nhân đến từ vùng cao. Cô Chiếm (52 tuổi, người dân tộc Thái, tỉnh Sơn La) là một trong số đó. Cô xuống Hà Nội điều trị căn bệnh ung thư quái ác tại Viện K Tân Triều.

Cô Chiếm vui mừng khi được đội mái tóc giả dành tặng cho mình

Cô Chiếm vui mừng khi được đội mái tóc giả dành tặng cho mình

Xa nhà, lạ nước lạ cái, lại mất tóc sau hóa trị, cô gần như không dám bước ra ngoài phòng bệnh. Ngày được nhận bộ tóc thật từ chi Miền, cô xúc động đến bật khóc.

“Cô không ngờ ở Hà Nội lại có người tốt thế. Nhận được tóc, cô thấy như được sống lại. Đội vào nhìn giống tóc cũ của mình ngày xưa lắm,” – cô vừa cười vừa lấy tay vuốt mái tóc đen mềm, giọng vẫn còn run run.

Với những người như cô Chiếm, món quà tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là nguồn động viên tinh thần to lớn giữa hành trình chữa bệnh gian nan nơi đất khách.

Tặng tóc – tặng niềm tin

Không chỉ có những bệnh nhân nhỏ tuổi được nhận quà, người hiến tóc cũng mang theo những câu chuyện của riêng mình.

Chị Huệ không ngần ngại cắt đi mái tóc đã nuôi 6 năm của mình để dành tặng bệnh nhân

Chị Huệ không ngần ngại cắt đi mái tóc đã nuôi 6 năm của mình để dành tặng bệnh nhân

Chị Huệ Nguyễn (35 tuổi, Hà Nội) từng nuôi mái tóc dài suốt 6 năm. Nhưng sau khi biết đến lời kêu gọi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư tại Viện K, chị đã không ngần ngại cắt phăng mái tóc ấy.

“Mình còn nhiều thời gian để nuôi lại tóc, nhưng có những người, mái tóc chỉ còn là giấc mơ. Nên mình tặng mọi người mái tóc cũng là phần tình cảm từ trái tim mình. Chỉ mong ai nhận được nó sẽ lạc quan và kiên cường hơn.”

Với chị, hành động nhỏ ấy là cách để lan tỏa yêu thương và gửi lời động viên tới những người đang từng ngày đối diện với bệnh tật.

Với mỗi mái tóc hiến tặng, người tặng không chỉ cho đi một phần cơ thể mà còn trao đi cả tấm lòng, để những người nhận được có thể vững vàng hơn, yêu đời hơn, và tiếp tục chiến đấu với những gian nan phía trước.

NGHIÊM THANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-cau-chuyen-xuc-dong-tai-vien-k-131419.html
Zalo