Những 'bóng hồng' tình nguyện tòng quân

Cùng với hàng nghìn thanh niên ưu tú của Quân khu 7 lên đường nhập ngũ năm 2025, nhiều nữ công dân tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã gác lại việc riêng, viết đơn tình nguyện lên đường tòng quân.

3 nữ công dân ưu tú tình nguyện nhập ngũ năm nay của TP Hồ Chí Minh gắn với những câu chuyện hậu phương riêng biệt nhưng đều chung một khát vọng của tuổi trẻ là khoác lên màu áo xanh Bộ đội Cụ Hồ. Với nhiệt huyết, sự năng động, các cô gái đang tuổi xuân thì mong muốn được gắn bó, phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Ấp ủ ý định tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) từ khi tham gia học kỳ Quân đội trong Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhưng đến nay, Đỗ Phương Trang (sinh năm 2001, ở quận 5) mới có cơ hội tình nguyện nhập ngũ. Trang là đảng viên, đã tốt nghiệp ngành biên kịch điện ảnh-truyền hình, từng làm việc cho Chương trình truyền hình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Trò chuyện với chúng tôi, Trang cho biết: “Tôi rất phấn khởi, vinh dự và tự hào khi lên đường nhập ngũ. Tôi cũng tin tưởng rằng, khoảng thời gian học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ giúp mình vững vàng và trưởng thành hơn”.

Cùng chung quyết tâm như Trang, đảng viên trẻ Tạ Đặng Hồng Sang (sinh năm 1999, ở quận Bình Thạnh) tốt nghiệp ngành dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng tự hào khi trúng tuyển NVQS năm nay. Sang đang là Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân y tế phường 25, quận Bình Thạnh và mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội theo ngành y dược. “Tuổi thanh xuân của tôi trở nên ý nghĩa bằng cách cống hiến cho Quân đội, đất nước. Đây là hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng nhiều cơ hội đối với thế hệ trẻ chúng tôi”, Sang bộc bạch.

Gia đình, người thân động viên em Tạ Đặng Hồng Sang (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) trước ngày nhập ngũ.

Gia đình, người thân động viên em Tạ Đặng Hồng Sang (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) trước ngày nhập ngũ.

Còn nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền (sinh năm 2003, ở quận 12) vừa hoàn thành chương trình đại học tại Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đã xin phép bố mẹ nộp đơn tình nguyện nhập ngũ. Phương Huyền khẳng định: “Đây không chỉ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà còn là sự tiếp nối truyền thống gia đình khi bố mẹ tôi cũng là bộ đội. Dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách khi bước chân vào quân ngũ, nhưng đơn vị và các nữ đồng đội khác sẽ là điểm tựa để tôi vượt qua. Tôi cũng đặt mục tiêu phấn đấu sớm trở thành người đảng viên khi vào quân ngũ”.

Đại tá Nguyễn Phúc Toàn, nguyên cán bộ Trường Quân sự Quân khu 7, bố của Phương Huyền, cho biết: “Từ nhỏ, cháu Huyền đã quen nếp sống gia đình quân nhân và có ý thức tự lập rất cao. Còn nhớ, lúc dịch Covid-19, tôi và vợ phải trực trong đơn vị, cháu Huyền vừa tự ôn tập vừa tham gia thi THPT để xét tuyển đại học. Những ngày qua, tôi và vợ cũng dặn con gái nhiều về nền nếp, kỷ cương khi sống trong môi trường tập thể, đồng thời phải luôn lấy việc học tập, rèn luyện, chấp hành tốt các nội quy của đơn vị là ưu tiên hàng đầu trong chặng đường sắp tới”.

Tại Bình Dương, năm 2025 cũng có 3 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Có bố mẹ đang công tác tại Trường Sĩ quan Công binh, nữ thanh niên Đào Vũ Khánh Linh (sinh năm 2001, ở TP Thủ Dầu Một) đã quyết định gác lại công việc đang làm cho một doanh nghiệp Nhật Bản, cùng những dự định riêng để tình nguyện tòng quân. Trước khi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, Khánh Linh đã tìm hiểu kỹ môi trường Quân đội, những khó khăn, thử thách đối với nữ thanh niên. Khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của nhiều thanh niên, Khánh Linh đang mong chờ từng ngày để được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh và trải nghiệm cuộc sống trong môi trường Quân đội. “Tôi hy vọng sẽ ứng dụng kiến thức, chuyên môn của bản thân học được tại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh để đóng góp vào sự phát triển của đơn vị Quân đội sau này”, Khánh Linh chia sẻ.

Năm nay, Đồng Nai trở thành điểm sáng trong tuyển quân của Quân khu 7 khi có 10 nữ thanh niên nhập ngũ. Nhiều nữ thanh niên có truyền thống gia đình Quân đội. Trong đó, TP Biên Hòa có 7 “bóng hồng”, còn lại là các huyện: Nhơn Trạch, Định Quán và Cẩm Mỹ. Điểm nổi bật chung của các “bóng hồng” tình nguyện nhập ngũ tại Đồng Nai là đều có trình độ cao đẳng, đại học, hầu hết đã có việc làm tốt sau tốt nghiệp. Với khát vọng được rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn nữa để lập thân, lập nghiệp, cống hiến lâu dài cho Quân đội, họ đã chọn tình nguyện tòng quân.

Tại buổi họp mặt, động viên các nữ thanh niên TP Hồ Chí Minh tình nguyện nhập ngũ, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh khẳng định, các nữ công dân nhập ngũ là vinh dự, tự hào không chỉ cho gia đình mà còn là địa phương. Mong rằng các tấm gương tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, tiên phong và năng lực, sở trường để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi phục vụ trong quân ngũ, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp, truyền thống của địa phương.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-bong-hong-tinh-nguyen-tong-quan-815756
Zalo