Thanh niên Hà Giang nô nức lên đường nhập ngũ
Sáng sớm 15.2, tiết trời lạnh giá, một số nơi có mưa nhỏ nhưng không khí tòng quân ở miền biên viễn Hà Giang rộn ràng như ngày hội. Những thanh niên người Kinh, Tày, Dao, Mông, Nùng, La Chí... hầu hết ở tuổi mười tám, đôi mươi đã khoác trên vai chiếc ba lô, ngực cài hoa đỏ, ánh lên niềm tự hào xen lẫn giây phút háo hức, khí thế lên đường nhập ngũ. Tất cả họ đều mang theo trong mình tình yêu quê hương, đất nước, ý chí kiên cường, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao phó.
![Các tân binh huyện Quản Bạ trong trang phục màu xanh áo lính, hát Quốc ca thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc (Ảnh: Nguyễn Dịu)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_426_51488664/f36e2db601f8e8a6b1e9.jpg)
Các tân binh huyện Quản Bạ trong trang phục màu xanh áo lính, hát Quốc ca thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc (Ảnh: Nguyễn Dịu)
Quyết tâm trở thành người chiến sỹ ưu tú
Ngay từ sáng tinh mơ, từng dòng người đã nô nức đổ về trung tâm 11 huyện, thành phố, nơi diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2025 để tiễn những thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ. Sắc đỏ rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu càng làm tăng thêm không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò ân cần, ấm áp của cha mẹ, người thân, bạn bè đối với các tân binh như gửi gắm bao niềm tin, hy vọng. Tiếng trống giục giã hòa cùng bước chân lên đường, dù bịn rịn phút chia xa nhưng các thanh niên luôn tỏ rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tham gia quân ngũ.
![Khoảnh khắc tân binh nhận hoa và bước qua cổng vinh quang (Ảnh: Khánh Linh)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_426_51488664/7c81a3598f1766493f06.jpg)
Khoảnh khắc tân binh nhận hoa và bước qua cổng vinh quang (Ảnh: Khánh Linh)
Trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, tân binh Trần Quý Hùng, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) xúc động cho biết: “Là thế hệ thanh niên, tôi rất tự hào về những tháng năm lịch sử đã qua. Lớp lớp cha anh đã lên đường nhập ngũ bảo vệ vững chắc Tổ quốc; biết bao anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và vinh dự được kết nạp Đảng trước ngày tòng quân. Tiếp bước cha anh, tôi nguyện mang hết sức lực, trí tuệ, không ngừng cố gắng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của người chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam”.
![Giây phút chia tay xúc động của tân binh huyện Quang Bình với người thân, gia đình để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Mộc Lan)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_426_51488664/6ecbb6139a5d73032a4c.jpg)
Giây phút chia tay xúc động của tân binh huyện Quang Bình với người thân, gia đình để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Mộc Lan)
“Cuộc đời thanh niên đẹp nhất là được cống hiến cho Tổ quốc. Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng lên đường”, bởi vậy, dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhà chỉ còn 2 bố con nhưng em Lùng Vần Chải, xã Xín Cái (Mèo Vạc) cũng đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Với em đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là khát vọng, lý tưởng, hoài bão của tuổi trẻ. Em tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp mình tôi luyện, trưởng thành và trở thành chỗ dựa cho gia đình, bản làng quê hương sau này. Dẫu có gian nan, thử thách, em cũng sẽ quyết tâm vượt qua, xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Không khí ngày hội tòng quân nhanh gọn, an toàn
Năm nay, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, công tác tuyển quân được thực hiện sớm và chu đáo về mọi mặt nên chất lượng nâng cao. Toàn tỉnh đã tuyển chọn được 1.279 công dân, đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó, có 1.000 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 279 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ là 591 người; 28 tân binh có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học; 240 tân binh là đảng viên. Toàn bộ 193/193 xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ, không có xã trắng; 100% tân binh có đủ phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe để phục vụ trong Quân đội và Công an.
![Tân binh huyện Đồng Văn náo nức trong ngày hội tòng quân (Ảnh: Duy Tuấn)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_426_51488664/5bff8227ae6947371e78.jpg)
Tân binh huyện Đồng Văn náo nức trong ngày hội tòng quân (Ảnh: Duy Tuấn)
Hòa chung trong không khí thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố của tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân trong thời gian không quá 90 phút; quá trình tổ chức đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và hết sức trang nghiêm, xúc động, ấm áp tình quân - dân. Dưới ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng, tiếng trống hội tòng quân tưng bừng, các tân binh trong quân phục màu xanh áo lính chỉnh tề, nét mặt tươi vui, rạng ngời bước qua “Cổng vinh quang” lên đường nhập ngũ.
![Dưới làn mưa lất phất, những chàng trai trẻ trong bộ quân phục xanh, nét mặt xen lẫn niềm tự hào và xúc động (Ảnh: Khánh Linh)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_426_51488664/bfb86560492ea070f93f.jpg)
Dưới làn mưa lất phất, những chàng trai trẻ trong bộ quân phục xanh, nét mặt xen lẫn niềm tự hào và xúc động (Ảnh: Khánh Linh)
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_426_51488664/4bd6900ebc40551e0c51.jpg)
Tại các điểm giao, nhận quân đều có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh tham dự. Tặng hoa động viên, gửi lời chúc sức khỏe các tân binh, các đồng chí đã gửi gắm niềm tin các tân binh sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, ra sức rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an, hoàn thành mọi mọi nhiệm vụ được giao. Buổi Lễ cũng có mặt đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, tiếp thêm sức mạnh để các thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiễn con trai là Hoàng Anh Đức trong ngày nhập ngũ, chị Hoàng Thị Luyên, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) nhắn nhủ: “Con hãy mạnh mẽ, bản lĩnh, thực hiện tròn bổn phận của của người quân nhân như những điều đã hứa để làm tấm gương sáng cho các em noi theo”.
![Các đơn vị và tân binh tham gia buổi lễ giao, nhận quân huyện Hoàng Su Phì](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_426_51488664/fa562e8e02c0eb9eb2d1.jpg)
Các đơn vị và tân binh tham gia buổi lễ giao, nhận quân huyện Hoàng Su Phì
Sau khi nhận quân, chuyến xe lăn bánh sẽ đưa các tân binh về các đơn vị như: Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn 316; Trung đoàn 877; Công an tỉnh để huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ vẻ vang của người lính.