Chiến sĩ mới hòa nhập, yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu

Chúng tôi đến Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), hai ngày sau khi đơn vị hoàn tất nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025 vào học tập, huấn luyện tại đơn vị. Các chiến sĩ mới vui vẻ, phấn khởi và không còn bỡ ngỡ với các hoạt động của đơn vị, nhanh chóng hòa nhập, yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu.

Dẫn chúng tôi đi thăm cảnh quan doanh trại và khu tăng gia sản xuất của từng đơn vị, Trung tá Nguyễn Tiến Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19 cho biết: “Để giúp chiến sĩ mới hòa nhập, yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị, như sơn sửa, củng cố cảnh quan môi trường doanh trại, chuẩn bị tốt nơi ở, các khu vực sinh hoạt chung, bảo đảm tốt công tác hậu cần, nâng cao chất lượng bữa ăn…

Bên cạnh đó, Trung đoàn cũng triển khai cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ tiểu đội và trung đội phải thật sự gần gũi, thân tình, động viên, giúp đỡ chiến sĩ mới trong mọi hoạt động, từ đó tạo sự gắn bó, đoàn kết, để chiến sĩ mới xem đơn vị là nhà, yên tâm, không phải lo lắng”.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 thăm, động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 thăm, động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968.

Đến Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, gặp Binh nhì Phạm Tiến Đông cùng đồng đội đang vui mừng vì đã gấp được chăn màn vuông vắn, Đông chia sẻ: “Tận mắt chứng kiến cảnh quan khang trang của đơn vị, cũng như sự gần gũi, thân thiện, động viên, chia sẻ và tận tình giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, em thật sự bất ngờ bởi môi trường quân ngũ, ấm áp tình đồng đội, khác xa so với những lo lắng trước ngày em nhập ngũ, giờ thì chúng em thật sự rất yên tâm, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Chúng tôi đến Trung đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 khi sắp đến giờ ăn tối của các chiến sĩ nơi đây, Binh nhì Võ Long Vũ phấn khởi, bộc bạch: “Đêm qua là đêm đầu tiên em xa nhà, xa người thân, ngủ ở một môi trường mới, sau tiếng kẻng báo hiệu đến giờ ngủ nghỉ, tất cả chúng em đã lên giường, nhìn hành động của cán bộ Trung đội đi đến từng giường vun vén, chỉnh sửa từng cài màn của từng chiến sĩ, giống như hành động của bố mẹ em dành cho em khi ở nhà, em thật sự yên tâm. Đây là động lực để em nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Chiến sĩ mới Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5 vui vẻ, phấn khởi ở môi trường quân ngũ.

Chiến sĩ mới Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5 vui vẻ, phấn khởi ở môi trường quân ngũ.

Sự quan tâm, gần gũi, giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp đã giúp các chiến sĩ mới Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập, rèn luyện mới.

Chia tay Trung đoàn 19, chúng tôi mang theo những hình ảnh đẹp về các chiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, đang từng ngày rèn luyện để trở thành những người lính kiên cường, vững vàng trước mọi nhiệm vụ. Những bỡ ngỡ đã không còn, giờ đây họ đã thực sự hòa nhập, xem đơn vị là mái nhà chung, cùng nhau vững bước trên hành trình mới.

Bài, ảnh: THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-moi-hoa-nhap-yeu-men-don-vi-ngay-tu-ngay-dau-815899
Zalo