Nguyễn Quỳnh Nhi - Cháu ngoan Bác Hồ lan tỏa tình yêu sách
Tại lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang diễn ra cách đây ít ngày, Ban tổ chức cuộc thi đọc sách trực tuyến năm 2025 đã trao giải Nhất khối trung học cơ sở cho em Nguyễn Quỳnh Nhi, lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Đại Lâm (Lạng Giang). Em Nhi là học sinh xuất sắc, đa tài, ham đọc sách và tích cực lan tỏa văn hóa đọc trong trường lớp, cộng đồng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao 2 giải Nhất cuộc thi đọc sách trực tuyến năm 2025 cho em Nguyễn Quỳnh Nhi (giữa) và em Nguyễn Ngọc Linh Chi, lớp 4A4, Trường Tiểu học Đông Thành (TP Bắc Giang) .
Cuộc thi đọc sách trực tuyến năm 2025 do Hội đồng Đội tỉnh tổ chức với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi Bắc Giang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” thu hút gần 1,7 nghìn học sinh dự thi. Tác phẩm của Quỳnh Nhi được thực hiện bằng video có thời lượng 10 phút giới thiệu cuốn sách “Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng” do tác giả Tuệ Minh biên soạn.
Với dáng vẻ tự tin, lối dẫn chuyện hấp dẫn, giọng nói truyền cảm, Quỳnh Nhi chia sẻ về nội dung cuốn sách, cảm nhận của mình về ý nghĩa và thông điệp từ cuốn sách. Những trang sách là chuyện kể về tình cảm ấm áp của Bác với thiếu niên nhi đồng trong nước và quốc tế; những lá thư, lời dạy của Bác dành cho các cháu.

Em Nguyễn Quỳnh Nhi giới thiệu cuốn sách "Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng".
Nhi bộc bạch: “Em muốn giới thiệu cuốn sách này cho mọi người cùng đọc để hiểu thêm về nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã dành cả cuộc đời để phục vụ đất nước, Nhân dân; là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách, lối sống để mọi thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, noi theo. Đặc biệt, mọi người thấy được tình cảm yêu thương bao la Bác dành cho thế hệ trẻ. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng vị lãnh tụ vĩ đại luôn quan tâm đến thiếu niên nhi đồng - chủ nhân tương lai của đất nước”.
Là chị cả của 4 em nhỏ, Nhi sớm tự lập, giúp bố mẹ nhiều việc như trông em, nấu cơm, dọn nhà cửa… Hằng ngày, sau khi đã hoàn thành việc nhà, Nhi ngồi vào bàn và học miệt mài. Chị Quỳnh-mẹ em cho biết: “Nhà đông con, kinh tế gia đình không khá giả. Tuy vậy, vợ chồng tôi yên tâm bởi cháu chăm ngoan, tự giác, không để bố mẹ nhắc nhở học tập; luôn san sẻ, giúp đỡ bố mẹ một số việc trong gia đình, là tấm gương cho các em noi theo”.

Em Nguyễn Quỳnh Nhi.
Trong các năm học, Nhi đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm lớp 7, em giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn. Cô học trò còn “hát hay, nói giỏi”, từng giành giải Ba cuộc thi Micro Vàng (dẫn chương trình) cấp tỉnh; lọt vào vòng chung kết cuộc thi MC nhí toàn quốc; giải Ba cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện... Với những kết quả nổi bật trong học tập và công tác Đội, đầu tháng 4 này, Quỳnh Nhi được tuyên dương là Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Cô Nguyễn Thị Thanh Mai, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Đại Lâm nhận xét: “Em Nhi là liên đội trưởng xuất sắc, tích cực tham gia các phong trào của trường, của Đội, sẵn sàng đảm nhận những việc khó và nỗ lực hoàn thành tốt.”.
Không ngại tham gia hoạt động của tập thể bởi Nhi coi đó là cơ hội để rèn luyện, học hỏi và ngày càng hoàn thiện bản thân. Em thấy mình may mắn bởi được bố mẹ, thầy cô quan tâm, dìu dắt. Bố em dù bận rộn nhưng hằng tuần vẫn dành thời gian đưa đón con đi học các câu lạc bộ trau dồi kỹ năng hát, dẫn chương trình để phát huy sở trường của Nhi.
Với tấm lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ, Nhi luôn nhắc mình thực hiện tốt lời dạy của Bác, chăm học, chăm làm, ham đọc sách. Mỗi trang sách không chỉ là những câu chuyện thú vị mà còn là bài học giản dị về cuộc sống giúp cô bé nuôi dưỡng tư duy, trí tưởng tượng phong phú. Nhờ đó, em đã bổ sung kiến thức, kỹ năng, có kết quả học tập tốt. Với vai trò Liên đội trưởng, Nhi thường vận động các bạn cùng đọc; xây dựng tủ sách, góc đọc tại lớp và chia sẻ với nhau những cuốn sách hay; luôn là người dẫn dắt trong các buổi sinh hoạt, thảo luận về sách. Em còn tích cực cùng các bạn quyên góp sách tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.