Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong lòng người dân quê hương

Trong ký ức của nhiều người dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người điềm đạm, giản dị, gần gũi và luôn quan tâm đến Nhân dân.

Sáng 24/5, nhiều người dân tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi để dự lễ viếng, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương tại tỉnh Quảng Ngãi

Trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương tại tỉnh Quảng Ngãi

Tấm gương lãnh đạo giản dị, gần gũi nhân dân

Đều đã hơn 70 tuổi, nhưng từ sáng sớm, 2 chị em bà Phạm Thị Nhàn, Trần Thị Giang (cùng quê tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ; hiện trú tại thành phố Quảng Ngãi) đã có mặt tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Bà Phạm Thị Nhàn (bên phải) và bà Trần Thị Giang (bên trái) chia sẻ với Báo Công Thương ký ức về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người lãnh đạo gần gũi, giản dị

Bà Phạm Thị Nhàn (bên phải) và bà Trần Thị Giang (bên trái) chia sẻ với Báo Công Thương ký ức về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người lãnh đạo gần gũi, giản dị

Bà Giang cho biết, bà và bà Nhàn đều là họ hàng xa của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. “Biết tin ông ấy (nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương) mất, chúng tôi bàng hoàng và vô cùng thương tiếc. Vì vậy, từ sáng sớm, chị em chúng tôi đã đến đây để tiễn biệt”, bà Giang chia sẻ.

Trong ký ức của bà Giang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người vô cùng giản dị, bình dân, gần gũi. “Ngày xưa, lúc chưa ra Hà Nội (lúc chưa giữ các chức vụ ở Trung ương), chúng tôi được gặp ông ấy suốt. Các buổi giỗ họ, gia đình ông ấy đều có mặt tham gia như mọi người, không hề xa cách”, bà Giang kể.

Theo dòng cảm xúc, bà Giang nhớ lại: “Đến khi ông ấy là lãnh đạo cũng vẫn vậy. Về giỗ chạp, ông ấy cũng ăn cơm canh đạm bạc bình thường. Dù là lãnh đạo cấp cao, nhưng ông ấy vẫn ăn cơm dưa cải kho với cá ngừ, vẫn chào hỏi, nói chuyện, hỏi han chúng tôi bình thường, rất là gần gũi”.

Còn bà Nhàn thì xúc động nói: “Ông ấy giản dị lắm. Khi là Chủ tịch nước rồi, về quê ở Phổ Khánh, có cảnh vệ trực bên ngoài bảo vệ. Trời nắng, ông ấy bảo các chú cảnh vệ cứ đi nghỉ ngơi đi, không phải đứng nắng. Sân vườn nhà ông ấy có vườn dừa to lắm, ông ấy còn bảo các chú lên hái dừa uống”.

Đoàn của thị xã Đức Phổ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sáng 24/5

Đoàn của thị xã Đức Phổ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sáng 24/5

Từ 5 giờ sáng, ông Cao Văn Lệ (trú tại thị xã Đức Phổ) đã lặn lội ra đến Hội trường T50 để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. “Tôi may mắn được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhiều lần. Khi ấy, nguyên Chủ tịch nước là đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, còn tôi ở Hội Nông dân huyện Đức Phổ”, ông Lệ nói và cho biết, những lần gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đều cho ông ấn tượng về một lãnh đạo có trách nhiệm, điềm đạm, gần gũi với nhân dân.

“Mỗi lần về tiếp xúc cử tri, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đều đến thăm hỏi người dân có hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu những vướng mắc, khó khăn của huyện nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung để từ đó có đề xuất đến Trung ương”, ông Lệ chia sẻ và nói thêm: “Tỉnh Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ có diện mạo ngày hôm nay có đóng góp vô cùng tâm huyết, có trách nhiệm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tôi và người dân Đức Phổ vô cùng biết ơn những đóng góp đó”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn xúc động ghi sổ tang (Ảnh: Bình An)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn xúc động ghi sổ tang (Ảnh: Bình An)

Người chiến sĩ cộng sản trung thành với Đảng và Nhân dân

Xúc động ghi trong sổ tang sáng 24/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn viết:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản trung thành suốt đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng.
Xin kính cẩn trước anh linh của đồng chí Trần Đức Lương, xin chia buồn cùng gia quyến. Chúng ta luôn nguyện suốt đời học tập, phấn đấu theo gương đồng chí Trần Đức Lương".

Đoàn Quân khu 5 vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sáng 24/5

Đoàn Quân khu 5 vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sáng 24/5

Trong sổ tang đồng chí Trần Đức Lương, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 viết:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người có nhiều công lao, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhà lãnh đạo điềm đạm, sâu sắc, luôn đặt trí tuệ và trách nhiệm lên trên danh tiếng và hình thức.
Nguyện bước tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó."

Nhiều người dân Quảng Ngãi đã đến Hội trường T50 để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong ký ức của nhiều người dân Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước là người giản dị, gần gũi, luôn quan tâm đến nhân dân. Trong sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, lãnh đạo và người dân tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước cho quê hương và đất nước.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-trong-long-nguoi-dan-que-huong-389089.html
Zalo