Những chuyến xe cứu thương 0 đồng đầy ắp nghĩa tình

Suốt 1 năm qua, những chiếc xe của Nhóm 'Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội' đã rong ruổi khắp các cung đường, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa miền núi phía Bắc. Đây không chỉ là phương tiện vận chuyển y tế mà còn là 'nhịp cầu cho sự sống' của hàng trăm bệnh nhân nghèo, những người bệnh hấp hối trở về quê hương trên chuyến xe cuối cùng.

Tròn 1 năm nay, nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” do chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Linh Đàm, Hà Nội) khởi xướng và làm trưởng nhóm đã hỗ trợ đưa đón miễn phí hàng trăm bệnh nhân nghèo, người neo đơn, thậm chí cả “người chết” về tận các miền quê xa xôi, hẻo lánh.

Bất kể ngày hay đêm, khi nào bệnh nhân cần, chỉ việc bấm số gọi, những tài xế và các thành viên trong nhóm lại cùng nhau vội vã chuẩn bị phương tiện, tư trang, sẵn sàng lên đường vận chuyển những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp. Đoạn đường ngắn hay dài không thành vấn đề, bởi tất cả đều được miễn phí.

Nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” đã hỗ trợ đưa đón miễn phí hàng trăm bệnh nhân nghèo, thậm chí cả “người chết” về tận các miền quê xa xôi, hẻo lánh (Ảnh: NVCC)

Nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” đã hỗ trợ đưa đón miễn phí hàng trăm bệnh nhân nghèo, thậm chí cả “người chết” về tận các miền quê xa xôi, hẻo lánh (Ảnh: NVCC)

Đội cứu hộ tình nguyện có 140 thành viên ở mọi lứa tuổi. Họ có một điểm chung là tất cả đều nhiệt huyết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và không quản khó khăn gian khổ để hỗ trợ người bệnh trở về quê nhà nhanh nhất và an toàn nhất. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết: Gọi là “chuyến xe 0 đồng” vì kể từ khi bệnh nhân bước chân lên xe đến lúc xuống xe sẽ không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào. Mỗi chuyến xe, khi tiếp nhận ca, chị sẽ là người hỏi tình trạng bệnh nhân, chuẩn bị xe sạch sẽ và tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân trong suốt quãng đường trở về quê hương. Với nhiều người bệnh, đó là những chuyến xe nghĩa tình và chan chứa ân tình”.

“Nhiều gia đình bệnh nhân lúc xuất viện không còn tiền để gọi xe cấp cứu nên đã nhờ đến chuyến xe của chúng tôi. Hầu hết các bệnh nhân trở về trong tình trạng bệnh nặng, tiên lượng tử vong cao. Khi các bệnh viện phát tín hiệu cần sự đồng hành thì chúng tôi sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Với những ca nặng thì có nhân viên y tế đi cùng hỗ trợ kíp lái và các thiết bị chuyên dụng. Những lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản là phải giúp người bệnh hết sức mình, xem đó như là người thân của mình, phải cố gắng làm sao đưa họ về nhà nhanh nhất, an toàn nhất, để nỗi đau bệnh tật không lấn át niềm hy vọng”, chị Quỳnh Nga cho hay.

Lặng lẽ những chuyến xe “0 đồng”

Hơn 200 chuyến xe yêu thương là con số mà nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” đã thực hiện hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong 1 năm qua. Những chuyến xe nghĩa tình này thể hiện sự yêu thương, đoàn kết của 140 lái xe và tình nguyện viên trong nhóm. Họ đã thay nhau tạo nên những chuyến đi an toàn, ý nghĩa, với tinh thần tương thân tương ái.

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phần lớn ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La… với quãng đường di chuyển từ 300-700km. Mỗi chuyến xe lăn bánh là một câu chuyện, một cuộc đời, một niềm hy vọng được nối dài và cũng là sự sẻ chia chân thành mà nhóm dành tặng cho những hoàn cảnh khốn khó. Đó cũng là một hành trình chất chứa bao nỗi niềm và tình người ấm áp.

Các thành viên nhóm "Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” hỗ trợ đưa bệnh nhân lên xe và chở về quê (Ảnh: NVCC)

Các thành viên nhóm "Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” hỗ trợ đưa bệnh nhân lên xe và chở về quê (Ảnh: NVCC)

Chị Quỳnh Nga cho biết, hiện, nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” có 3 chiếc xe tham gia hỗ trợ đưa đón bệnh nhân miễn phí, 1 xe ở Hà Nội và 2 xe ở Nghệ An: “Có thời điểm, 3 chiếc xe cứu thương không đủ để hoạt động. Trung bình mỗi chiếc phải chạy quay đầu 20-24 tiếng là chuyện bình thường. Mỗi chuyến xe có 2 tài xế thay phiên nhau lái. Các trường hợp cấp cứu khẩn cấp là nạn nhân bị tai nạn giao thông, bệnh nặng... Xe được đầu tư đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng như băng ca, bình ô-xy, túi cứu thương. Với những ca bệnh nặng, chúng tôi phải chạy xuyên đêm để đưa bệnh nhân về nhà. Có những bệnh nhân tử vong ngay trên đường về, chúng tôi đã âm thầm thực hiện “chuyến xe cuối đời” - đưa thi thể về quê an táng, trọn vẹn nghĩa tử là nghĩa tận”.

Không chỉ đưa người bệnh kịp thời đi cấp cứu, những trường hợp người bệnh đã tử vong cần đưa về quê mai táng, nhóm xe cứu thương cũng hỗ trợ hết mình. Trong suốt quá trình hoạt động, có những chuyến xe cứu thương đã để lại trong chị nhiều cảm xúc khó tả. Chị Nga kể, ngày 12/2 vừa qua, chuyến xe đưa bệnh nhân Lò Văn Tại (sinh năm 1989) về quê nhà ở bản Mùi 1, xã Khoen On, Than Uyên, Lai Châu. Anh Tại có vợ và 4 con nhỏ. Bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Vì hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên anh chấp nhận về nhà với mong muốn, sống được ngày nào hay ngày đó. Nhà anh Tại nằm trên một quả núi, lòng đường rất nhỏ hẹp, xe cứu thương thì to, lốp tràn ra ngoài lề đường, bê tông đổ từng đoạn. Từ chân núi đến nhà bệnh nhân xa khoảng 8km. Nhà không có lối vào, phải đi qua gầm của những nhà sàn khác. Ngôi nhà làm đã lâu, không có tiền sửa chữa, sàn nhà mục nát, trong nhà không có gì đáng giá, vợ và 4 đứa con của anh Tại đã phải nhịn đói suốt 3 ngày liền.

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phần lớn ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La… Mỗi chuyến xe lăn bánh là một câu chuyện, một cuộc đời (Ảnh: NVCC)

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phần lớn ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La… Mỗi chuyến xe lăn bánh là một câu chuyện, một cuộc đời (Ảnh: NVCC)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn cứu thương trở về Hà Nội với tâm trạng ngổn ngang xen lẫn sự thương cảm. Sáng hôm sau, chị Nga nhận được tin báo, bệnh nhân đã mất sau khi trở về nhà chỉ vài giờ đồng hồ. Anh Tại mất, gia đình không có tiền lo hậu sự và ma chay theo phong tục, các thành viên lại góp tiền và gửi lên trợ giúp gia đình, coi như đó là ân tình cuối dành cho người đã mất.

Ngoài ra, nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” cũng tham gia hỗ trợ hàng chục bệnh nhân khác là đồng bào vùng cao. Có những ca bệnh nhân đã hấp hối, phải thở ô-xy, nhóm đã tích cực hỗ trợ vận chuyển để đưa bệnh nhân về nhà sớm nhất có thể theo ý nguyện của người thân. Bởi theo quan niệm và phong tục của người dân tộc, nếu mất tại nhà, gia đình sẽ không phải thực hiện nhiều nghi thức như làm lễ gọi hồn, cầu siêu, đỡ tốn kém; nếu mất trên đường đi thì về đến nhà, người chết phải “vào” cửa sau, như vậy sẽ không tốt, không may mắn.

Cho đi là nhận lại

Vượt qua quãng đường hơn 400 km trên chuyến xe miễn phí từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) về Bệnh viện đa khoa Xín Mần (Hà Giang) là một kỷ niệm không thể nào quên của anh Nguyễn Ngọc Minh - thành viên tích cực của nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng”. Anh Minh kể, một ngày giữa tháng 3, sau khi nhận được thông tin qua nhóm zalo, có bệnh nhân cần được hỗ trợ vận chuyển, 3h chiều, anh và 2 thành viên trong nhóm lên đường. Chuyến xe khởi hành từ Hà Nội, 11h đêm xe đưa bệnh nhân về đến nơi. Bệnh nhân trong tình trạng trở nặng, tiên lượng xấu, phải thở ô-xy, tình huống xấu nhất có thể tử vong trên đường đi.

Anh Minh chia sẻ: "Sau mỗi chuyến đi tôi lại có thêm một trải nghiệm, được giúp đỡ, được yêu thương và an nhiên trong tâm hồn” (Ảnh: NVCC)

Anh Minh chia sẻ: "Sau mỗi chuyến đi tôi lại có thêm một trải nghiệm, được giúp đỡ, được yêu thương và an nhiên trong tâm hồn” (Ảnh: NVCC)

Xín Mần là huyện nghèo của tỉnh Hà Giang, đường đi hiểm trở, có những đoạn đường gập ghềnh, khó đi, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn khi trời bắt đầu tối. Dù điều kiện đường sá không thuận lợi, anh Minh vẫn kiên trì lái xe thật cẩn thận, đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Cuối cùng người bệnh đã được đưa đến nơi an toàn. Những khó khăn, mệt mỏi của hành trình dài dường như tan biến trước sự xúc động của gia đình người bệnh.

“Trong các chuyến thiện nguyện, đặc biệt lên vùng Tây Bắc, lái xe luôn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các tình huống khắc nghiệt như sương mù dày đặc, đường địa hình gập ghềnh, bệnh nhân nằm sau thì đau đớn, tôi phải nỗ lực để làm sao cho xe chạy êm nhất và phải đưa bệnh nhân đến đích cuối cùng; tránh cua gấp, hạn chế xóc nảy, bởi đường đi dài mất nhiều thời gian, người khỏe còn mệt mỏi huống chi người bệnh, đặc biệt họ đang phải giành giật sự sống từng giờ, từng phút. Sau mỗi chuyến đi tôi lại có thêm một trải nghiệm, được giúp đỡ, được yêu thương và an nhiên trong tâm hồn. Từng tham gia công tác thiện nguyện nhiều năm, nhưng với tôi đó là những chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời”, anh Minh chia sẻ.

Mong rằng, thời gian tới, những chuyến “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” sẽ tiếp tục chở đầy yêu thương tới mọi miền, viết tiếp câu chuyện nhân văn đẹp đẽ của người Việt (Ảnh: NVCC)

Mong rằng, thời gian tới, những chuyến “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” sẽ tiếp tục chở đầy yêu thương tới mọi miền, viết tiếp câu chuyện nhân văn đẹp đẽ của người Việt (Ảnh: NVCC)

Hành trình này không chỉ là câu chuyện về sự vượt qua những trở ngại địa hình mà còn là minh chứng cho tình người, cho sự tận tâm và trách nhiệm của những người cầm vô lăng trên chuyến xe nghĩa tình chở người bệnh về quê miễn phí. Hiểu cảm giác của bệnh nhân nghèo khó cùng cực, bệnh nặng, đối với anh Minh và nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, những chuyến xe nghĩa tình không chỉ là sự di chuyển mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, mang theo nhiều ý nghĩa đặc biệt từ sự biết ơn đến niềm hy vọng.

Ngày qua ngày, chiếc xe của nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” vẫn đều đều lăn bánh, không tiếng còi dồn dập, không ánh đèn chớp lóa, chỉ có sự thầm lặng đầy trân trọng. Các thành viên trong nhóm - họ là những “chiến binh” thầm lặng, ân cần đưa người bệnh về với quê hương trong giây phút cuối đời. Ở mỗi hành trình ấy, nhóm luôn hiện diện, đồng hành trọn vẹn bằng tất cả trái tim và tinh thần thiện nguyện cao đẹp. Mong rằng, thời gian tới, những chuyến “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” sẽ tiếp tục chở đầy yêu thương tới mọi miền, viết tiếp câu chuyện nhân văn đẹp đẽ của người Việt.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-chuyen-xe-cuu-thuong-0-dong-day-ap-nghia-tinh-post1201096.vov
Zalo