Người dân TP Hồ Chí Minh xúc động tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Sáng 24/5, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm Hội trường Thống Nhất (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), khi đông đảo người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã có mặt từ sớm để vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nhiều người bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của một vị lãnh đạo đáng kính, tận tụy vì đất nước và nhân dân.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh sáng 24/5.
Dòng người trật tự tiến vào khu vực viếng, ánh mắt lặng đi vì xúc động. Không ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ hướng về di ảnh, thành kính tưởng nhớ một người con ưu tú của dân tộc.
Cô Tăng Thị Kim Hoàn, một Việt kiều từ Úc đang chờ vào viếng chia sẻ: “Ai đến đây cũng mong được thắp nén nhang để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Mọi người đều mong bác sớm yên nghỉ. Tôi cũng hy vọng rằng thế hệ người Việt Nam sau này sẽ luôn đoàn kết, một lòng vì đất nước. Xin cảm ơn những người đã hy sinh, đã đổ mồ hôi, nước mắt và công sức to lớn để xây dựng và gìn giữ Tổ quốc”.

Các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và các cơ quan Trung ương vào viếng.
Nỗi xúc động càng dâng trào khi giai điệu trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ” vang lên trong không gian tưởng niệm. Nhiều người không kìm được nước mắt, có người đang đứng nghiêm trang mặc niệm bỗng rơi lệ. Họ không chỉ đến để tiễn biệt một nguyên thủ quốc gia mà còn để bày tỏ lòng thành kính với một con người gần gũi, đức độ, giản dị mà sâu sắc.
Trong dòng người ấy, cô Vũ Thị Minh Thái, Đại úy Quân y đã nghỉ hưu, quê tại xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nghẹn ngào chia sẻ: “Khi hay tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua đời, tôi rất buồn. Quê hương Quảng Ngãi đã mất đi một người con ưu tú, còn đất nước mất đi một vị lãnh đạo xuất sắc, người đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thắp hương, kính viếng đồng chí Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo mẫu mực, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.
Theo bà Vũ Thị Minh Thái, quãng thời gian ông Trần Đức Lương đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước là một trong những giai đoạn nhiều thử thách nhất của đất nước. Khi ấy, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược qua những quyết sách táo bạo. Bác đã có những hành động rất dứt khoát, mạnh mẽ, cùng các lãnh đạo Đảng và nhà nước dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên đồng bộ trên nhiều mặt từ quân sự, chính trị đến kinh tế và đối ngoại. Những nền tảng ấy góp phần tạo nên sự phát triển hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Nên thắp nén hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Trong niềm xúc động sâu sắc, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, một nhà lãnh đạo mẫu mực, sáng suốt, tận tụy vì nước. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến. Xin kính cẩn thắp nén tâm hương vĩnh biệt!”.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn viếng của UBND TP Hồ Chí Minh.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Cố chủ tịch Trần Đức Lương, người con của quê hương Quảng Ngãi. Một trong những nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại và hội nhập sâu rộng của đất nước. Kính cẩn vĩnh biệt đồng chí. Thành kính chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ôngNguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng thắp nhang tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Theo Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh, tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương không chỉ là sự kiện trọng đại của quốc gia mà còn là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với một đời cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ của ông. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những lãnh đạo có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng bào cả nước, một vị lãnh đạo gần dân, sống trọn vẹn vì dân.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sáng 24/5.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 dẫn đầu đoàn đến viếng.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 viết sổ tang.

Bút tích trong sổ tang do Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc viết.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh viết sổ tang.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên phó Chủ tịch nước viết sổ tang.

Lời tiễn biệt của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh viết trong sổ tang

Lời tiễn biệt của Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh viết sổ tang.

Khoảng 10 giờ, đại diện cơ quan ban ngành, lãnh đạo sở ngành TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bắt đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Những vòng hoa tiễn biệt được ban tổ chức chuẩn bị cho đoàn vào viếng.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Người dân xúc động vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Cô Vũ Thị Minh Thái, Đại úy Quân y đã nghỉ hưu, quê tại xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ cảm xúc khi đến viếngvviếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.