Xúc động câu chuyện người bạn cũ 'cùng hái quả rừng' của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Bà Vũ Thị Minh Thái, Cựu chiến binh TP.HCM đã chia sẻ câu chuyện cùng lên núi hái quả quăng rừng khi còn là học sinh với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ở Quảng Ngãi.

Sáng 24-5, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM, quận 1), có rất đông lãnh đạo, người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong đoàn đại biểu cựu chiến binh đến viếng, chúng tôi bắt gặp bà Vũ Thị Minh Thái (84 tuổi, ngụ quận Tân Phú), lặng người khi viết vào sổ tang dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến”.

 Bà Vũ Thị Minh Thái viết vào sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Vũ Thị Minh Thái viết vào sổ tang. Ảnh: THUẬN VĂN

Đôi mắt rướm đỏ, bà Thái xúc động nói: Nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất, tôi rất bàng hoàng.

Với đôi chân khập khiễng, phải chống nạng mới đi từng bước được nhưng bà Vũ Thị Minh Thái vẫn đến viếng nguyên Chủ tịch nước. Bà Thái chia sẻ sự ra đi của ông chính là tổn thất lớn cho Đảng, Nhà nước, gia đình.

 Những dòng sổ tang của bà bà Vũ Thị Minh Thái. Ảnh: THUẬN VĂN

Những dòng sổ tang của bà bà Vũ Thị Minh Thái. Ảnh: THUẬN VĂN

Quê ở Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bà Vũ Thị Minh Thái học chung trường cấp hai với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thời thơ ấu. Theo bà Thái, ông Trần Đức Lương học trên bà hai lớp, ông ở xã Phổ Khánh, bà ở xã Phổ Quang của huyện Đức Phổ. Trong ký ức của bà, nguyên Chủ tịch nước là người rất hiền lành, tốt với bạn bè và chăm chỉ học tập.

“Có lần đi học về, ngang núi Sa Huỳnh, ông, tôi cùng với nhóm bạn hái quả quăng để ăn (một loại quả rừng ở địa phương). Ông hái những chùm quăng chín đỏ cho bạn bè, trong đó có tôi. Mới đó mà hơn 70 năm rồi, giờ ông đi trước”- bà Thái xúc động kể.

Bà tiếp: Sau khi ông đi tập kết, đã trưởng thành trong công tác và được làm Chủ tịch nước khiến tôi rất mừng và tự hào vì có người anh, người đồng chí, người đồng hương giỏi như thế.

 Bà Vũ Thị Minh Thái khoe những Huân chương Chiến sĩ vẻ vang do nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký. Ảnh: LÊ THOA

Bà Vũ Thị Minh Thái khoe những Huân chương Chiến sĩ vẻ vang do nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký. Ảnh: LÊ THOA

“Đặc biệt nhất với tôi là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Huân chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Nhất, Nhì, Ba cho tôi vì đã có thành tích phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam"- bà Thái nói và chỉ vào ba Huân chương trên ngực áo của mình.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Vũ Thị Minh Thái chiến đấu ở Chiến trường Quân khu 5, Năm 1973, bà bị thương nhiều lần, bị nhiễm chất độc màu da cam. Trong quá trình công tác, bà từng làm việc ở Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, sau đó chuyển công tác về sân bay Tân Sơn Nhất rồi nghỉ hưu...

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuc-dong-cau-chuyen-nguoi-ban-cu-cung-hai-qua-rung-cua-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-post851474.html
Zalo