Xăm 45 ký tự trên cánh tay, người phụ nữ Hà Nội gây xúc động

Phía sau dòng chữ được xăm trên cánh tay của người phụ nữ Hà Nội là một câu chuyện đầy cảm động.

“Tôi đã hiến xác, xin chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, dòng chữ gồm 45 ký tự được chị Minh Tâm (SN 1983, Hà Nội) xăm lên cánh tay trong một ngày mưa tầm tã. Trong vòng 20 phút, chị đã hoàn thành hình xăm đặc biệt này.

“Dùng từ chính xác phải là ‘hiến tạng’ chứ không phải ‘hiến xác’. Có một chút nhầm lẫn trong khâu lên ý tưởng nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì đến việc tôi đã đăng ký hiến tạng”, chị Tâm nói.

Hình xăm đặc biệt tên cánh tay của chị Tâm. Ảnh: Bagia Tattoo

Hình xăm đặc biệt tên cánh tay của chị Tâm. Ảnh: Bagia Tattoo

Chị Tâm kể, chị và mẹ ruột từ lâu đã có cùng nguyện vọng này. Năm 2012, mẹ chị không may qua đời vì ung thư máu nên không hoàn thành được tâm nguyện.

Bốn năm sau, chị quyết tâm đi đăng ký hiến tạng để tiếp nối mong muốn còn dang dở của mẹ, cũng như hoàn thành ý nguyện của riêng mình.

“Đó là mối liên hệ vô hình của mẹ con tôi. Tôi làm điều này như một cách tiếp nối mong muốn còn dang dở của mẹ trong một tâm thế tỉnh táo và tích cực”, chị Tâm nói.

Chị Tâm đăng ký hiến tạng vào tháng 5/2016, khi ấy chị đã lập gia đình, con lớn 12 tuổi. Trước đó, chị có cuộc trò chuyện rõ ràng với chồng con.

Chồng chị phản ứng khá mạnh, các con chị buồn và khóc. Tuy nhiên, chị kiên nhẫn giãi bày mong muốn của mình, cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận của cả nhà.

“Tôi nói với các con, đó là ý nguyện của tôi và bà ngoại chúng. Thật tốt khi một phần cơ thể của mình có thể giúp người khác có đôi mắt sáng, trái tim khỏe mạnh...

Khi ta chết đi, cơ thể rồi sẽ biến mất, không còn dáng vẻ xinh đẹp nữa. Vậy tại sao ta không để nó được đẹp mãi bằng cách giúp người khác lành lặn, mạnh khỏe.

Tôi đưa các dẫn chứng như vậy và các con dần hiểu”, chị Tâm chia sẻ.

Kể từ đó đến nay, chị Tâm luôn mang bên mình tấm thẻ đăng ký hiến tạng và thẻ căn cước công dân. Mới đây, chị quyết định xăm dòng chữ đặc biệt này lên cánh tay.

“Tôi muốn xăm dòng chữ như một cách ghi nhớ rõ ràng và phòng mọi trường hợp bất ngờ. Tôi có nhiều hình xăm trên người nhưng dòng chữ này đặc biệt hơn cả”, chị nói.

Chị Tâm đăng ký hiến tạng được gần 10 năm. Ảnh: NVCC

Chị Tâm đăng ký hiến tạng được gần 10 năm. Ảnh: NVCC

Trước khi xăm, chị Tâm cũng nói chuyện với gia đình và bạn bè. Với chị, đây không chỉ là một dòng chữ mà còn là hành trình gần 10 năm chị sống với ý nguyện hiến tạng.

Bức ảnh hình xăm của chị Tâm được tiệm xăm đăng tải trên mạng xã hội với dòng chia sẻ xúc động: “Dòng chữ này thật sự chạm vào tim tôi.

Chị nói ‘hình xăm này như một lời tuyên thệ và là mong muốn nếu ngày đó đến. Ai ở gần chị khi ấy, xin hãy đọc dòng chữ và giúp chị hoàn thành hành trình cuối cùng.

Hôm nay trời mưa nhưng trong tiệm lại thật ấm áp, vì chúng mình được thực hiện một hình xăm đầy yêu thương.

Nếu ai cũng mang trong tim một điều tử tế như vậy, tiệm sẽ luôn sẵn lòng xăm tặng bạn – từ tận lòng mình”.

Hình ảnh thu hút gần 8.000 lượt thích và hàng trăm bình luận quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự xúc động về tấm lòng và việc tử tế chị Minh Tâm lan tỏa. Cũng có một số ý kiến trái chiều về việc chị xăm dòng chữ lên người.

Tuy nhiên, chị không quá bận tâm về điều đó. Chị biết ơn gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của mình và cảm ơn bản thân đã vững lòng với ý nguyện riêng.

“Tôi không hành động xốc nổi, phô trương hay theo trào lưu gì cả. Chẳng ai vô cớ xăm một dòng chữ như thế lên người và trào lưu hiến tạng không phải ai cũng muốn làm.

Tôi sống nửa đời người rồi, đã trải nghiệm đủ sướng khổ vinh nhục. Tôi cũng có gia đình nhỏ ấm áp, được bạn bè yêu mến, tôn trọng. Tôi hiểu rõ mình đang làm gì.

Tôi mong rằng, hành động nhỏ này có thể mở ra một cuộc trò chuyện ấm áp về sự cho đi, về cái đẹp của việc sống đến tận cùng ý nghĩa”, chị Tâm chia sẻ.

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xam-45-ky-tu-tren-canh-tay-nguoi-phu-nu-ha-noi-gay-xuc-dong-2406399.html
Zalo