Ươm 'mầm' tương lai trên biên giới
Nhằm hỗ trợ nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, từ năm 2016, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động, triển khai Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng' để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực biên giới, biển, đảo được theo học hết lớp 12. Chương trình đã và đang để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao.
![Thượng úy Thạch Minh Sỹ cùng em Trần Quốc Thịnh là “Con nuôi đồn Biên phòng” về thăm người thân, gia đình. Ảnh: Lê Khoa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_195_51480210/2ad47d804fcea690ffdf.jpg)
Thượng úy Thạch Minh Sỹ cùng em Trần Quốc Thịnh là “Con nuôi đồn Biên phòng” về thăm người thân, gia đình. Ảnh: Lê Khoa
Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: "Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển, đảo. Thực hiện chương trình này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã và đang phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chăm lo cho các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập, rèn luyện, hướng đến tương lai tươi đẹp. Việc làm này của BĐBP trực tiếp góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương phục vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".
Từ năm 2016 đến hết năm 2024, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, BĐBP đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ hơn 30.000 lượt học sinh với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ BĐBP đóng góp cùng sự ủng hộ của các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà hảo tâm. Trong đó, có 701 lượt học sinh Lào, 896 lượt học sinh Campuchia. Đến nay, đã có khoảng 800 cháu trong chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông và 383 cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Theo đó, mỗi đồn Biên phòng tùy theo điều kiện cụ thể sẽ nhận hỗ trợ từ 2 - 9 cháu, với số tiền 500.000 đồng/cháu; ngoài ra, còn nhận các cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng tại đồn Biên phòng và trở thành “Con nuôi đồn Biên phòng”. Mỗi cháu một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cả cha mẹ, hoặc cha, hoặc mẹ... Khi được đón về ở tại các đồn Biên phòng, các con được bố trí nơi ăn nghỉ, góc học tập và có cán bộ phụ trách chăm sóc. Mỗi lần gia đình, người thân các con có công việc hiếu, hỷ, hay các dịp lễ, Tết, các đơn vị đều tặng quà và cử cán bộ đưa, đón các cháu về nhà thăm, sau đó đón về lại đơn vị đảm bảo an toàn.
Ngày đầu năm mới, chúng tôi có mặt tại đồn Biên phòng Mỹ Long, BĐBP Trà Vinh, gặp 2 anh em ruột là Trần Quốc Thịnh, sinh năm 2007 và Trần Hoàng Duy, sinh năm 2011. Cả 2 anh em Thịnh, Duy được Đồn Biên phòng Mỹ Long nhận làm con nuôi từ năm 2019. Trong suốt mấy năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dành nhiều tình cảm, thời gian chăm lo cho 2 con của mình như người thân trong gia đình.
![“Con nuôi” Trần Hoàng Duy luôn được cha Sỹ tận tình chỉ dạy trong học tập. Ảnh: Lê Khoa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_195_51480210/32c269965bd8b286ebc9.jpg)
“Con nuôi” Trần Hoàng Duy luôn được cha Sỹ tận tình chỉ dạy trong học tập. Ảnh: Lê Khoa
Thượng úy Thạch Minh Sỹ, cán bộ vận động quần chúng là người trực tiếp hàng ngày chăm sóc, dạy bảo 2 anh em Thịnh, Duy cho biết: "Cả 2 anh em Thịnh, Duy mồ côi cha, sau khi cha mất, mẹ đi lấy chồng khác và suốt mấy năm nay không về. Thời gian đầu, cả 2 anh em sống nhờ bà ngoại và các bà dì, nhưng điều kiện kinh tế của các bà khó khăn, không có việc làm ổn định mà chỉ làm thuê thời vụ cho dân trong vùng. Thấu hiểu hoàn cảnh của 2 cháu, đơn vị đã nhận các cháu làm con nuôi và đưa về đơn vị chăm sóc, nuôi nấng. Tại đơn vị, các cháu được bố trí nơi ăn, ở, có góc học tập chu đáo; được ăn uống, sinh hoạt cùng cán bộ, chiến sĩ và cho các cháu tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, tăng gia sản xuất, vệ sinh doanh trại... Thời gian đầu, các cháu bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các cháu nhanh chóng hòa nhập, vui vẻ, phấn khởi và luôn cố gắng trong học tập. Kết quả, học lực của 2 anh em Thịnh, Duy đều đạt khá, hạnh kiểm tốt".
Thịnh năm nay đang học lớp 12/6, Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang A. Thịnh phấn khởi khoe với chúng tôi về thành tích học tập, nhưng lại lo lắng cho tương lai của mình: “Cháu mới thi xong học kỳ 1, chưa có thông báo điểm, nhưng cháu rất tự tin vào kết quả bài làm của mình. Tốt nghiệp lớp 12, cháu có thể thi đậu đại học, nhưng điều kiện gia đình khó khăn thế này, cháu đang rất phân vân, nên đi học tiếp hay đi kiếm việc làm hỗ trợ cho em cháu đi học... Các chú ở đơn vị thì hướng cho cháu thi vào Học viện Biên phòng, hoặc các trường của Quân đội để giảm gánh nặng về chi phí ăn học, ra trường cũng ổn định công việc, cuộc sống. Có lẽ, cháu sẽ nghe lời các chú và cố gắng học tốt, phấn đấu thi vào Học viện Biên phòng”.
Còn Duy ngồi tựa sát vào cha Sỹ, chậm rãi nói: “Ngày mới đến đơn vị, cháu mới học lớp 3, được các chú bộ đội yêu thương, đưa đón đi học hàng ngày, lên lớp 5, cháu đã tự đạp xe đi học. Cháu đi về đúng giờ, không để các chú lo lắng, nhưng nhiều hôm nhớ cha mẹ, cháu tủi thân, nhất là mấy bữa trời mưa, các bạn có cha mẹ đưa đón, còn cháu thì không...!’’. Đôi mắt thơ ngây, vô tư của Duy ngấn lệ, nên cha Sỹ kéo Duy sát vào lòng vỗ về: “Vậy từ nay nếu trời mưa, cha sẽ đưa Duy đi học...”. Duy vui vẻ, đưa ngón tay móc nghéo với cha Sỹ và nở nụ cười hạnh phúc.
![Em Phạm Văn Giàu luôn nhận được sự động viên của cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Long và em đang ấp ủ nguyện vọng thi vào Học viện Biên phòng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Lê Khoa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_195_51480210/def8bdac8fe266bc3ff3.jpg)
Em Phạm Văn Giàu luôn nhận được sự động viên của cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Long và em đang ấp ủ nguyện vọng thi vào Học viện Biên phòng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Lê Khoa
Một trường hợp khác là cháu Phạm Văn Giàu, ngụ tại ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, năm nay cũng đang học lớp 12, Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang A. Gia đình Giàu thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cha mẹ không có đất sản xuất, không nghề nghiệp, quanh năm đi làm thuê cho dân trong vùng, nhưng ở địa phương ven biển còn nhiều khó khăn nên công việc cũng ít, cuộc sống túng thiếu như quấn chặt lấy gia đình Giàu. Thương hoàn cảnh gia đình nghèo, nhưng Giàu ham học nên Đồn Biên phòng Mỹ Long nhận hỗ trợ cháu mỗi tháng 500.000 đồng theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Đến nay, cũng gần 10 năm, từ khi Giàu mới học lớp 2, nay Giàu đã lên lớp 12. Gặp chúng tôi, chị Phạm Thị Tiên, mẹ của Giàu xúc động nói: “Cảm ơn các chú Biên phòng đã giúp cháu học hành đến ngày hôm nay. Không có các chú hỗ trợ, chắc con tôi đã phải nghỉ học từ lâu rồi...”.
Một mùa Xuân nữa lại về với nhiều niềm vui, nhiều kết quả cao trong học tập, rèn luyện của các em, các con nuôi của Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, chắc chắn, những ước mơ của các em, các con sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần. Các em đang cùng nhau dệt nên bức tranh mùa Xuân tươi đẹp, ấm áp bằng chính sự tự tin, cố gắng vươn lên trong cuộc sống của mình.