Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Vụ Văn hóa, Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm mỹ thuật đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây cũng là dịp để công chúng yêu nghệ thuật nhìn lại chặng đường đã qua của nền mỹ thuật Việt Nam.

Người dân tham quan triển lãm. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật cao, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta; lan tỏa thông điệp về truyền thống cách mạng hào hùng, tình yêu Tổ quốc và khát vọng vươn lên của Việt Nam sau 50 năm thống nhất. Bằng các thủ pháp và ngôn ngữ đặc biệt, công chúng yêu mến nghệ thuật có dịp ôn lại trang sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; nhận thức sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm từ trong thực tiễn đấu tranh để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biến những thành tựu vẻ vang thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Với nhiều hình thức thể hiện, như: hội họa, đồ họa, điêu khắc..., triển lãm mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc và ý nghĩa cho người xem.

Tác phẩm điêu khắc "Cội nguồn hạnh phúc" trên chất liệu tổng hợp mạ đồng của họa sỹ - nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Tham gia triển lãm có tác phẩm của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ các cây đại thụ của nền mỹ thuật Việt Nam, như: nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, cố họa sĩ Nguyễn Quang Thọ, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Duyện…, đến những tác giả đương đại có nhiều đóng góp như nhà điêu khắc: Hoa Bích Đào, Đinh Gia Thắng, Nguyễn Phú Cường, họa sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Quốc Huy, Mai Xuân Oanh...
Họa sĩ Bùi Anh Hùng cho biết, các tác phẩm anh mang đến triển lãm lần này được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cảm động mà anh được nghe kể lại, không chỉ là thắng lợi hào hùng, vẻ vang còn có cả những hi sinh mất mát. Thông qua hội họa, họa sĩ Bùi Anh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước có được độc lập, tự do như ngày hôm nay.
Triển lãm không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật giàu ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, còn là dịp để công chúng chiêm ngưỡng, cảm nhận sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc của mỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
Triển lãm mở cửa đón khách tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, 29 Hàng Bài (Hà Nội) cho đến hết ngày 8/5/2025.