Đám đông vỗ tay khi cựu binh được công an hỗ trợ trong đêm hợp luyện

Sau buổi hợp luyện thứ hai, hình ảnh cựu chiến binh cao tuổi được chiến sĩ công an hỗ trợ di chuyển trên đường phố TP.HCM thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Xúc động khoảnh khắc cựu chiến binh được công an hỗ trợ trong tối hợp luyện Mạng xã hội chia sẻ rộng rãi hình ảnh cựu chiến binh chống gậy, đi chậm rãi từng bước một được công an hỗ trợ di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Võ Văn Tần đến Nguyễn Thị Minh Khai).

Tối 22/4 trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Võ Văn Tần đến Nguyễn Thị Minh Khai), một cựu chiến binh tay chống gậy, bước đi chậm rãi được một chiến sĩ công an dìu qua khu vực có đông người dân tập trung xem diễu binh. Ông đang đi về phía Hội trường Thống nhất để xem rõ hơn phần hợp luyện của các chiến sĩ.

Hình ảnh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt ở đó. Một số lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này và đăng tải lên mạng xã hội, nhận nhiều bình luận tích cực.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Linh Lê, người dân chứng kiến sự việc trên, cho biết: “Lúc đó, ai cũng vỗ tay cổ vũ vì thấy ông lớn tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng ra đường xem. Tụi mình muốn thể hiện lòng biết ơn với đóng góp của các thế hệ cha ông cho đất nước và chúc ông luôn mạnh khỏe”.

Những ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành 30/4 ở trung tâm TP.HCM, nhiều khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ cũng được chia sẻ. Trong đó, cái ôm bất ngờ giữa chiến sĩ Nguyễn Chính (20 tuổi, khối nam sĩ quan Công an TP.HCM) và bà ngoại khiến nhiều người rưng rưng.

Trong buổi hợp luyện tối 18/4, Chính bất ngờ nghe tiếng gọi tên mình từ phía xa. Quay lại, anh xúc động thấy ông bà từ Đồng Nai lên TP.HCM cổ vũ.

 Nguyễn Chính và bà ngoại xúc động ôm nhau trong buổi hợp luyện tối 18/4. Ảnh: Sài Gòn Nghen.

Nguyễn Chính và bà ngoại xúc động ôm nhau trong buổi hợp luyện tối 18/4. Ảnh: Sài Gòn Nghen.

"Mình thấy bà đang vẫy tay và lập tức chạy lại ôm chầm lấy bà. Lúc đó, mình thật sự bất ngờ và xúc động, không ngờ gia đình lại từ nhà lên đây cổ vũ mình tập luyện", nam sinh Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vì nhiệm vụ, Chính chỉ kịp nghe bà dặn dò vài câu rồi trở lại hàng ngũ. Hình ảnh người bà 78 tuổi nở nụ cười hạnh phúc khi thấy cháu trai tham gia diễu binh 30/4 nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Còn sau buổi tổng hợp luyện tối 22/4, hình ảnh đẹp về tình quân - dân cũng được ghi lại khi các chiến sĩ chủ động tặng kẹo, nước như lời chào tạm biệt người dân tới ủng hộ. Đáp lại, người dân mang cam tặng các chiến sĩ.

 Người dân tặng cam, ghi lại khoảnh khắc hào hứng nhận quà của các chiến sĩ sau khi buổi hợp luyện tối 22/4 kết thúc. Ảnh: Phương Lâm.

Người dân tặng cam, ghi lại khoảnh khắc hào hứng nhận quà của các chiến sĩ sau khi buổi hợp luyện tối 22/4 kết thúc. Ảnh: Phương Lâm.

Buổi hợp luyện tối 22/4 là một phần trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hơn 13.000 người đến từ lực lượng vũ trang, sinh viên, lực lượng quần chúng đã tham gia luyện tập suốt hàng tháng để chuẩn bị cho buổi lễ chính thức diễn ra vào sáng 30/4.

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục bước vào hai mốc quan trọng là buổi sơ duyệt (tối 25/4) và tổng duyệt cấp nhà nước (sáng 27/4). Lực lượng chức năng cũng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân theo dõi chương trình tại 20 màn hình LED bố trí ở nhiều điểm công cộng.

Những 'bông hồng thép' trong buổi diễu binh trước Dinh Độc Lập Tối 22/4, 9 khối nữ thuộc quân đội, công an cùng nhiều lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30/4.

Đức An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/dam-dong-vo-tay-khi-cuu-binh-duoc-cong-an-ho-tro-trong-dem-hop-luyen-post1548186.html
Zalo