Những khoảnh khắc xúc động trong ngày hợp luyện
Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...
Phóng viên đã góp nhặt những bức ảnh chụp vội của người dân trong những ngày TP Hồ Chí Minh tưng bừng những hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bé gái trong trang phục giải phóng quân cầm cờ muốn xin chụp ảnh cùng chú bộ đội nhưng vẫn còn e thẹn.

2 thế hệ tiếp nối trong một khung hình.

Cha và con gái xúc động khi gặp nhau sau buổi hợp luyện trên đường.

CSGT đưa cô gái bị ngất xỉu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra khỏi đám đông để vào bệnh viện.

Một người dân chụp cảnh máy bay trực thăng bay ngang qua đường cờ trong hẻm nhà mình.

Chăm chút cho người dân trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khi đoàn diễu binh chưa đi qua.

Công an dìu một cựu chiến binh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để xem đoàn diễu binh đi qua.

Đỏ rực màu cờ đỏ trên hình nền điện thoại. Cán bộ chiến sĩ Công an hòa ca cùng với người dân bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Người mẹ chờ 3 tiếng giữa hàng chục nghìn người để có khoảng khắc được ôm người con đang trong đoàn diễu binh.

Cái nóng của miền Nam không làm nguôi đi tình yêu tổ quốc của người dân trong những ngày sôi động kỷ niệm 30/4 này.

Một chú "Bộ đội cụ Hồ" phát trái cây cho người dân đội nắng xem bắn đại bác.

Không nề hà dù là công việc gì. Mong rằng người dân đi xem trận địa đại bác ở Bến Bạch Đằng ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh chung.

Một cán bộ CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để vào tham quan "trận địa" đại bác.