Tổng thống Trump tiếp tục phá lệ khi treo bức chân dung đặc biệt tại Nhà Trắng
Nhà Trắng vừa treo một bức tranh vẽ lại khoảnh khắc của Tổng thống Donald Trump sau khi bị ám sát hụt vào mùa hè năm 2024. Bức tranh này thay thế vị trí bức chân dung chính thức của cựu Tổng thống Barack Obama.

Bức chân dung mới của Tổng thống Donald Trump được treo tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng/X
Theo kênh ABC ngày 12/4, treo một bức chân dung tổng thống mới mà không thông báo trước là điều bất thường. Việc ông Trump tự đưa hình ảnh mình vào vị trí đó có thể bị coi là một lần nữa phá vỡ các chuẩn mực truyền thống. Theo thông lệ, chân dung của hai cựu tổng thống gần nhất sẽ được trưng bày tại tiền sảnh và ông Trump đang ở vị trí đặc biệt khi vừa là đương kim tổng thống, vừa là cựu tổng thống.
Chân dung của ông Obama được trưng bày tại tiền sảnh ở tầng chính của Nhà Trắng, gần cầu thang dẫn lên nơi ở của tổng thống, sau khi được công bố vào năm 2022. Nhà Trắng cho biết bức chân dung vẫn ở trong tiền sảnh, nhưng đã được chuyển sang phía tường đối diện, nơi trước đây treo chân dung cựu Tổng thống George W. Bush.
Theo kế hoạch, chân dung của ông Bush sẽ được chuyển đến gần chân dung của cha ông là cựu Tổng thống George H.W. Bush, hiện được treo tại cầu thang dẫn lên nơi ở của tổng thống.
Nhà Trắng đã thông báo về thay đổi bất ngờ này thông qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội X, kèm theo bức ảnh bức tranh mới và dòng chữ: “Một số tác phẩm nghệ thuật mới tại Nhà Trắng”, cùng biểu tượng đôi mắt. Bức tranh mô tả khoảnh khắc sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump trong một cuộc vận động vào tháng 7/2024 tại Butler, bang Pennsylvania. Ông Trump bị thương ở tai và giơ nắm đấm lên trời khi hô: “Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu!”. Cụm từ này đã trở thành khẩu hiệu chủ chốt trong chiến dịch tái tranh cử thành công của ông.
Theo Nhà Trắng, bức tranh sơn dầu nguyên bản này do họa sĩ Marc Lipp thực hiện, được ông Andrew Pollack tặng cho Nhà Trắng thông qua phòng tranh Blue Gallery ở Delray Beach, bang Florida.
Tiểu sử trực tuyến của ông Lipp trên trang web của Blue Gallery mô tả ông là một nghệ sĩ Pop Art hiện đại, thể hiện tình yêu nghệ thuật thông qua tranh vẽ và điêu khắc. Ông Pollack là tác giả sách và là người vận động cho vấn đề an toàn học đường. Con gái ông, Meadow, là một trong những học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida vào năm 2018.
Bất kể đảng phái chính trị, tổng thống đương nhiệm thường thân thiện đón tiếp người tiền nhiệm gần nhất trong lễ công bố chân dung, nhưng ông Trump đã không thực hiện nghi thức này với ông Obama.
Tổng thống khi đó là ông Joe Biden và phu nhân Jill đã tiếp đón cựu Tổng thống Obama cùng phu nhân, bà Michelle Obama, đến Nhà Trắng để công bố chân dung vào năm 2022, giống như khi ông Bill Clinton (đảng Dân chủ) tiếp đón ông George W. Bush (đảng Cộng hòa) và ông George Bush cũng từng tiếp đón ông Clinton.
Ông bà Obama từng đón ông George W. Bush và phu nhân Laura tại Nhà Trắng để công bố chân dung vào năm 2012.
Việc ông Trump không tổ chức lễ tiếp đón ông Obama trong nhiệm kỳ đầu đã tạo ra một khoảng lặng không được giải thích.
Ông Biden đã rời nhiệm sở gần ba tháng trước và có thể sẽ mất vài năm nữa thì chân dung của ông và cựu đệ nhất phu nhân mới được đặt hàng và hoàn thành.
Ông Trump cũng từng tham gia các vấn đề liên quan đến tranh chân dung bên ngoài Nhà Trắng.
Tháng trước, một bức tranh về ông Trump từng được treo cùng các chân dung tổng thống tại tòa nhà nghị viện bang Colorado đã bị gỡ xuống sau khi ông than phiền rằng hình ảnh trong tranh của ông bị “cố tình bóp méo”.
Bộ sưu tập chân dung tại Nhà Trắng bắt đầu từ bức chân dung của ông George Washington, tổng thống đầu tiên của Mỹ. Quốc hội đã mua bức tranh này.
Nhiều bức chân dung của các tổng thống và đệ nhất phu nhân thời đầu thường được tặng cho Nhà Trắng. Kể từ thập niên 1960, Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng là đơn vị chi trả cho phần lớn các bức tranh.
Ông Stewart McLaurin, Chủ tịch tổ chức tư nhân phi lợi nhuận do bà Kennedy thành lập, cho biết những bức chân dung đầu tiên được hiệp hội tài trợ là của ông Lyndon Johnson và bà Lady Bird Johnson, cùng ông John F. Kennedy và bà Jacqueline Kennedy.
Chân dung của các tổng thống và đệ nhất phu nhân được hàng triệu lượt khách tham quan Nhà Trắng chiêm ngưỡng, dù không phải tất cả đều được trưng bày. Một số bức đang được bảo tồn hoặc lưu trữ.
Những bức tranh được trưng bày sẽ xuất hiện dọc các hành lang và phòng ở khu vực công cộng.