Tổ quốc gọi... chúng tôi lên đường
Trong niềm phấn khởi, vinh dự, xen lẫn chút bịn rịn, lưu luyến khi chia tay người thân, bạn bè, sáng 14/2, hơn 4.000 đảng viên, thanh niên ưu tú trên quê hương Thanh Hóa đã lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và Công an. Những bó hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa cùng những tình cảm ấm áp của cấp ủy, chính quyền và người dân dành tặng các tân binh đã tiếp thêm động lực, để các chiến sĩ trẻ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
![Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thanh Hóa Lê Trọng Thụ tặng hoa cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/f2787da44feaa6b4fffb.jpg)
Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thanh Hóa Lê Trọng Thụ tặng hoa cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Trong sớm xuân rộn ràng, tại các điểm giao quân ở 26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu và tiếng nhạc chào mừng. Hàng nghìn thanh niên đã khoác lên mình chiếc ba lô cùng bộ quân phục chỉnh tề, tự hào dự lễ giao nhận quân tại các địa phương. Chỉ diễn ra chưa đầy một giờ đồng hồ, song không khí ngày hội tòng quân trên khắp mọi miền quê Thanh đều rất trang trọng, an toàn, thắm tình quân dân.
Tại TP Thanh Hóa, đoàn người nối nhau đổ về Quảng trường Lam Sơn dự lễ giao, nhận quân. Năm 2025, thành phố có 255 tân binh lên đường nhập ngũ vào 7 đơn vị, trong đó có 162 tân binh là đảng viên. Với niềm háo hức và tự hào, đảng viên Nguyễn Văn Thành ở phường Ngọc Trạo phấn khởi chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, em đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trước khi nhập ngũ, em rất vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó là động lực để em phấn đấu rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và không ngừng học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
![Tân binh TP Thanh Hóa tạm biệt người thân trước khi lên xe về đơn vị.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/2650b48c86c26f9c36d3.jpg)
Tân binh TP Thanh Hóa tạm biệt người thân trước khi lên xe về đơn vị.
Thắp lửa truyền thống, nổi hồi trống mở hội giao quân và phát biểu với các tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Thanh Hóa Lê Trọng Thụ tin tưởng “Với hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ, các tân binh sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, đem hết sức mình để viết tiếp trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam và quê hương TP Thanh Hóa anh hùng”.
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chúc các tân binh lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên, trọn nghĩa, vẹn tình. Đó chính là tình cảm, món quà quý giá mà các các đồng chí dành cho quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà.
![Thanh niên huyện Quảng Xương tiếp lửa truyền thống trong ngày hội tòng quân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/96b3076f3521dc7f8530.jpg)
Thanh niên huyện Quảng Xương tiếp lửa truyền thống trong ngày hội tòng quân.
Hòa vào dòng người đông đúc, không khí giao quân tại sân vận động huyện Quảng Xương diễn ra rộn ràng, xúc động. Trong bộ quân phục mới, chiếc ba lô mới, với bước chân vững vàng, các tân binh huyện Quảng Xương hào hứng, nở nụ cười vẫy chào người thân và bạn bè. Những cái ôm tạm biệt, những lời dặn dò chu đáo, những giọt nước mắt chia tay của người thân như tiếp thêm động lực để các tân binh vững tin lên đường nhập ngũ.
![Tân binh Mai Đình Chung ở thị trấn Tân Phong đọc lời tuyên thệ tại lễ giao nhận quân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/877210ae22e0cbbe92f1.jpg)
Tân binh Mai Đình Chung ở thị trấn Tân Phong đọc lời tuyên thệ tại lễ giao nhận quân.
Xúc động trước tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương, thay mặt cho 195 tân binh lên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ Mai Đình Chung ở thị trấn Tân Phong tuyên thệ: Thế hệ trẻ huyện Quảng Xương hôm nay luôn tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Để tiếp bước truyền thống quý báu đó, trên tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chúng tôi sẵn sàng lên đường làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần.
![Tân binh huyện Yên Định dự lễ giao nhận quân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/ccfc5620646e8d30d47f.jpg)
Tân binh huyện Yên Định dự lễ giao nhận quân.
“Chào mẹ, con đi”, “Xin chào quê hương, mình lên đường”, “Hẹn gặp lại nhé”... Đó là những lời chào đong đầy xúc cảm mà các thanh niên ưu tú huyện Yên Định gửi lại người thân trước khi bước lên xe về đơn vị.
Chia tay cháu đích tôn lên đường nhập ngũ trong niềm tự hào, bà Trịnh Thị Ngân ở xã Quý Lộc - bà nội của tân binh Nguyễn Văn Biên, rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Không có nơi nào để các cháu học được tính kỷ luật, thể hiện lòng dũng cảm và ý chí kiên cường hơn môi trường Quân đội. Vì vậy, gia đình luôn động viên cháu hoàn thành tốt các nhiệm vụ bằng việc tự giác học tập và rèn luyện. Những tri thức, những ước mơ của cháu sẽ được viết nên bởi sự rắn rỏi từ những ngày được rèn dũa trong môi trường Quân đội. Ý chí, sự quyết tâm của ngày hôm nay sẽ là hành trang giúp cháu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc”.
![Người thân chia tay tân binh trước khi lên đường về đơn vị.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/3da0a57c97327e6c2723.jpg)
Người thân chia tay tân binh trước khi lên đường về đơn vị.
Phấn khởi, xúc động tiễn các thanh niên ưu tú của quê hương Yên Định lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Yên Định Phạm Tiến Dũng cho biết: “Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện luôn đạt chỉ tiêu giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Trong đó, nhiều đồng chí đã trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong quân đội. Những đồng chí sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương đều tích cực tham gia công tác, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dưng quê hương Yên Định ngày càng phát triển”.
![Tân binh TP Sầm Sơn phấn khởi lên xe về đơn vị.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/4588da54e81a0144580b.jpg)
Tân binh TP Sầm Sơn phấn khởi lên xe về đơn vị.
Khí thế lên đường sôi nổi, nhộn nhịp xen lẫn tình cảm bịn rịn, lưu luyến là không khí chung mà chúng tôi cảm nhận được trong ngày hội tòng quân diễn ra tại TP biển Sầm Sơn. Năm 2025, TP Sầm Sơn có 91 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 80 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 11 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Các tân binh đều có trình độ văn hóa từ THPT trở lên, trong đó nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có sức khỏe và phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và kinh nghiệm từ những mùa tuyển quân các năm trước nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của TP Sầm Sơn đạt kết quả tốt.
Chúng tôi gặp tân binh Trương Văn Thái ở phường Quảng Cư - chàng trai 19 tuổi đang được bố, mẹ căn dặn trước khi lên đường. Thái bày tỏ: “Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, em tin rằng sẽ sớm thích nghi với môi trường mới, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Em xin gửi lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm thăm hỏi, động viên và tặng quà chúng em trước khi lên đường nhận nhiệm vụ”.
![Tân binh huyện Bá Thước tại lễ giao nhận quân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/b3ed2e311c7ff521ac6e.jpg)
Tân binh huyện Bá Thước tại lễ giao nhận quân.
Có mặt tại lễ giao nhận quân của huyện Bá Thước lúc 7 giờ sáng, điều chúng tôi cảm nhận đầu tiên đó là dọc các tuyến đường hướng về sân vận động huyện, cờ, băng rôn, khẩu hiệu được treo rực rỡ làm cho không khí của ngày hội giao quân thêm phần náo nức. Trong sân vận động, tân binh chỉnh tề trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, xếp hàng ngay ngắn chờ đợi giây phút lên xe về đơn vị.
Đứng trong dòng người tiễn con lên đường nhập ngũ, chị Hà Thị Lại ở xã Cổ Lũng - mẹ của tân binh Lò Quang Vinh dõi mắt nhìn theo con đầy xúc động. Chị cho biết: “Khi con viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, gia đình rất ủng hộ bởi chúng tôi biết môi trường Quân đội sẽ là nơi giúp con rèn luyện, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Phải xa con tôi cảm thấy hơi buồn và nhớ, nhưng gia đình tôi sẽ luôn động viên để cháu có thêm động lực hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân”.
![Tân binh huyện Bá Thước chia tay người thân, bạn bè lên đường làm nhiệm vụ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/4399e045d20b3b55621a.jpg)
Tân binh huyện Bá Thước chia tay người thân, bạn bè lên đường làm nhiệm vụ.
Năm 2025, huyện Bá Thước có 179 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 60 thanh niên ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 4 thanh niên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ.
Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Văn Hùng Quang, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Bá Thước cho biết: “Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và xây dựng kế hoạch triển khai cho các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển ở cấp xã và khám tuyển ở cấp huyện để lựa chọn những thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe và trình độ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện và các xã, thị trấn quản lý những thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các địa phương gặp mặt, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm để động viên tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ”.
![Tân binh huyện Như Thanh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_361_51475941/883f2ee31cadf5f3acbc.jpg)
Tân binh huyện Như Thanh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao tuyển chọn 4.139 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.652 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 487 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Công dân nhập ngũ vào Quan đội được biên chế về 14 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng. Điều đáng phấn khởi là, trong số công dân nhập ngũ lần này, số đảng viên vượt trội so với các năm trước với 839 đồng chí, chiếm 22,9%; 726 thanh niên đã tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đảng; gần 700 thanh niên viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ. Thanh niên tốt nghiệp THPT đạt 66,8%, tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đạt gần 6%; thanh niên dân tộc ít người tham gia nhập ngũ đạt 29,24%.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, lễ giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp. Các tân binh lên xe về đơn vị phấn khởi, tự hào tiếp bước truyền thống vẻ vang của quê hương xứ Thanh anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam.