Ông cụ 63 tuổi nhiều ngày không thấy đi mua thức ăn, hàng xóm qua nhà tìm thì thấy cảnh tượng đau lòng

Sự việc xảy ra khiến người hàng xóm của ông cụ vô cùng đau lòng.

Vào lúc 5:15 chiều ngày 13 tháng 2 năm 2025, Trung tá cảnh sát Panya Pratangwesa, Sĩ quan điều tra thuộc Đồn cảnh sát Phimai, tỉnh Nakhon Ratchasima, nhận được báo cáo về một vụ phát hiện thi thể trong một ngôi nhà tại huyện Krabueng Yai, huyện Phimai. Hiện trường vụ việc sau đó đã được lực lượng chức năng, bao gồm Đơn vị cứu hộ Hook 31, Mũi Phimai, tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân tử vong.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm trong phòng ngủ, thi thể đã khô và bốc mùi hôi thối nặng, lan tỏa khắp khu vực xung quanh. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Thanong (họ được giấu), 63 tuổi. Điều đáng chú ý là một con chó, được cho là thuộc quyền sở hữu của nạn nhân, vẫn đi lại quanh phòng ngủ, dường như đã ở bên cạnh chủ nhân của nó trong suốt thời gian qua.

Sau khi khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu của sự tấn công hay hành vi phạm tội nào trên thi thể nạn nhân. Lực lượng cứu hộ sau đó đã đưa thi thể ông Thanong đến Bệnh viện Phimai để tiếp tục khám nghiệm và điều tra nhằm xác định nguyên nhân chính xác của cái chết.

Theo lời kể của ông Surapol Mandee, 52 tuổi, người đầu tiên phát hiện thi thể và cũng là người thân của nạn nhân, ông Thanong sống một mình trong căn nhà này và thường xuyên chăm sóc khu vườn giúp anh trai mình. Bình thường, nạn nhân vẫn hay đi xe đạp đến thăm anh trai đều đặn, nhưng gần đây, trong khoảng 10 ngày qua, ông Surapol không còn thấy ông Thanong xuất hiện. Không những thế, ông cũng nhận thấy người quá cố không còn ra chợ mua thức ăn hay đồ tạp hóa cho con chó của mình như thường lệ. Điều này khiến ông Surapol sinh nghi và quyết định đến nhà kiểm tra.

Khi đến nơi, ông Surapol nhận thấy cửa phòng ngủ mở hé. Ngay khi bước vào, ông bị sốc bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến ông bàng hoàng: ông Thanong đã tử vong từ nhiều ngày trước. Ông Surapol nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, nhiều khả năng nạn nhân đã qua đời khoảng 10 ngày trước đó.

Điều đáng lưu ý là ông Thanong không có tiền sử mắc bệnh nền, khiến nguyên nhân tử vong trở nên khó xác định ngay lập tức. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc này.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ong-cu-nhieu-ngay-khong-di-mua-thuc-an-hang-xom-dau-long-phat-hien-202502141037292075.html
Zalo