Những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, là mốc son chói lọi, chiến công hiển hách trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ tuy đầy gian khó nhưng với sức mạnh đoàn kết, tinh thần đấu tranh kiên cường của những người con đất Việt đã làm nên thắng lợi vĩ đại, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước nối liền một dải, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Hòa trong không khí phấn khởi hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), bạn đọc hãy tìm xem quyển sách “Những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, xuất bản năm 2015, với độ dày 207 trang, tập hợp 39 câu chuyện có thật về những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng.

Xem quyển sách sẽ thắp sáng thêm “lòng yêu nước” cho độc giả, hiểu thế nào là tinh thần “sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc” và thấy được tài trí, sự quả cảm, ấm nồng tình yêu đất nước của những người con quê hương trong những tháng năm kháng chiến.

Câu chuyện “Phục kích thắng lợi trên đồng trống”, thể hiện rõ nét chính sức mạnh đoàn kết, sự thông tuệ của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng, hay chuyện “Các anh phải cho con tôi đi đánh Mỹ đợt này mới được!”, với nội dung ngắn gọn nhưng nổi bật tinh thần yêu nước, hừng hực khí thế quyết tâm đánh giặc.

Ở trang 34 kể về “Nguyễn Thị Út, nữ anh hùng quân giải phóng miền Nam”, chị Út Tịch - một phụ nữ cố nông vùng Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh hăng hái đi theo ngọn cờ cách mạng với lòng dũng cảm, trung thành của giai cấp. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù sức yếu lại có con mọn, chị xin vào du kích và sẵn sàng đảm nhận mọi công việc khó khăn, tham gia chiến đấu hàng chục trận, khi làm trinh sát, tải thương, lúc xách súng rượt địch. Khi quân Pháp không còn nữa nhưng giặc Mỹ lại tới, chị cùng với chồng lại lao mình vào trận chiến đấu mới.

Nhắc tới chị Út Tịch, mọi người đều nhớ đến câu nói nổi tiếng “Còn cái lai quần cũng đánh”, nhớ về tài thuyết phục giáo dục của một người phụ nữ đã vận động, cải tạo nhiều binh sĩ địch quay súng, về với nhân dân, đứng vào hàng ngũ dân quân du kích bảo vệ xóm làng, dám vào sinh ra tử trong mọi trường hợp hiểm nghèo và nhiều lần bị địch đánh trọng thương vẫn giữ trọn khí tiết cách mạng. Qua câu chuyện, người xem sẽ cảm thấy đầy tự hào về người phụ nữ ưu tú đất Trà Vinh, xuất sắc cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước, nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út.

Quyển sách còn cuốn hút bạn đọc bởi những câu chuyện kể về các trận đánh, tấm gương anh hùng như: Trừ Văn Thố - “Phan Đình Giót của miền Nam”, Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang trong khám tử hình, Lê Quang Công, ngọn cờ “liên tục tấn công tiêu diệt địch”, Nguyễn Thị Châu hiên ngang, bất khuất trước quân thù, Tết chiến thắng ở Dầu Tiếng với những người con trai, con gái mặt tươi như hoa hớn hở lên đường, bắt đầu lập chiến công năm mới… Qua đó thấy được phẩm chất cao đẹp, sáng ngời lý tưởng cách mạng của thế hệ đi trước.

“Những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng” là cuốn sách thể hiện đậm nét truyền thống quý báu được hình thành và kết tinh trong những người con miền Nam là tinh thần yêu nước bất diệt, lòng dũng cảm, kiên cường… Chúng ta sẽ mãi tự hào về giá trị lịch sử Chiến thắng 30 tháng 4 đua nở tươi thắm như hoa mùa xuân.

Đọc sách để thêm trân quý độc lập, tự do ngày hôm nay, tri ân sự hi sinh của thế hệ ông cha, khơi dậy, hun đúc lý tưởng sống có trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cho thế hệ trẻ, lồng trong bức tranh tươi đẹp rạng ngời của Tổ quốc Việt Nam là sự cống hiến công sức của biết bao anh hùng sắt đá, kiên trung dành trọn tình yêu cho đất nước.

Bài, ảnh: ĐINH THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-con-sat-da-kien-trung-cua-mien-nam-anh-hung-45303.html
Zalo