Vinh dự và tự hào khi là chiến sỹ tham gia đội hình diễu binh

Đại úy Vatthana Vilayphone, Quân đội nhân dân Lào cho biết, đây là lần thứ hai anh tới Việt Nam, anh cảm thấy rất tự hào, phấn khởi khi được tham gia vào sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam.

Chiến sỹ Nguyễn Ngọc Linh Đan thuộc Khối Nữ cảnh sát cơ động. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiến sỹ Nguyễn Ngọc Linh Đan thuộc Khối Nữ cảnh sát cơ động. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 25/4, trước giờ sơ duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 38 khối diễu binh thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội các nước Lào, Campuchia đã có mặt tại trục đường Lê Duẩn (Quận 1) để chuẩn bị. Tất cả đều mang tâm thế sẵn sàng.

Với mong muốn được thấy tận mắt đoàn diễu binh, diễu hành, từ 16 giờ, hàng chục ngàn người dân, du khách đã đổ về các trục đường trung tâm, xung quanh sân khấu chính trên đường Lê Duẩn.

Ai ai cũng háo hức khi nhìn thấy các đoàn xe chở theo các "cánh quân" tiến vào khu vực tổ chức.

Mặc dù thời tiết bất ngờ có mưa lớn nhưng các lực lượng vẫn giữ nguyên đội hình với tinh thần vui vẻ, phấn khởi, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Thiếu úy chuyên nghiệp Lê Thu Ngân, Binh chủng Thông tin Liên lạc cho biết, từ khi có lệnh triệu tập, chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

"Lúc đầu, quá trình luyện tập rất khó khăn, vất vả. Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng vượt qua. Khi vào miền Nam, tôi cảm nhận được tình yêu thương của người dân đối với tôi rất nồng nhiệt, hào sảng," Thiếu úy chuyên nghiệp chia sẻ.

Tham gia diễu binh khối Bộ đội Biên phòng, Trung úy Lê Gia Luật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết rất vinh dự khi là một trong những nhân tố góp mặt vào lực lượng diễu binh kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung úy Lê Gia Luật luôn cố gắng hết khả năng.

 Khối quân đội Lào tham gia sơ duyệt diễu binh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Khối quân đội Lào tham gia sơ duyệt diễu binh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Cùng với đó, các chiến sỹ trong khối cũng đoàn kết, động viên lẫn nhau sao cho các buổi hợp luyện, sơ duyệt đạt kết quả cao nhất để sẵn sàng cho ngày diễu binh, diễu hành chính thức, ngày 30/4 sắp tới.

Theo Trung úy Lê Gia Luật, dù thời gian luyện tập tại Trường quân sự Quân đoàn 34 cơ sở 2 (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) với thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa xen kẽ nhưng anh em đã khắc phục mọi khó khăn, nơi ăn chốn ở, điều kiện sinh hoạt. Tất cả với quyết tâm hướng đến một đội hình đều, đẹp, thống nhất.

Cùng chung cảm xúc, Trung úy Lê Xuân Bảo Nguyên, Khối Sỹ quan Hải Quân chia sẻ, trong suốt 5 tháng luyện tập, anh và các đồng đội luôn giữ tinh thần hăng hái, tập trung cao độ.

"Khi hội quân về Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các buổi tổng hợp luyện, chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm, sự cổ vũ của người dân. Đó là động lực lớn để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ," Trung úy Lê Xuân Bảo Nguyên nói.

Bên cạnh các lực lượng Việt Nam, lễ sơ duyệt còn có sự tham gia từ lực lượng các khối đến từ Lào, Campuchia.

Đại úy Vatthana Vilayphone, Quân đội nhân dân Lào cho biết, đây là lần thứ hai anh tới Việt Nam, anh cảm thấy rất tự hào, phấn khởi khi được tham gia vào sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam.

Theo Đại úy Vatthana, trong thời gian ngắn tham gia các buổi tổng hợp luyện, anh và các đồng đội luôn nhận được sự yêu mến, cổ vũ, nhiệt tình từ người dân Việt Nam.

Đội diễu binh của Quân đội nhân dân Lào gồm 121 người. Sau thời gian luyện tập đã tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia lễ kỷ niệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/vinh-du-va-tu-hao-khi-la-chien-sy-tham-gia-doi-hinh-dieu-binh-post1035078.vnp
Zalo