Hành động đẹp hướng về ngày đại lễ

Trong không khí rộn ràng hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), người dân phố biển Nha Trang đã có những hành động đẹp để thể hiện tình cảm của mình. Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu dành cho quê hương, đất nước Việt Nam.

Trong những ngày qua, một nhóm sinh viên của Trường Đại học Nha Trang đã thực hiện quay video clip ghi lại những tiết mục văn nghệ có nội dung ngợi ca vẻ đẹp của Tổ quốc Việt Nam. Kế hoạch của nhóm là đến những địa điểm công cộng có treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng hay những di tích lịch sử để thực hiện các tiết mục đó. Những bản nhạc được nhóm sử dụng cho các video clip là những tác phẩm nổi tiếng và được các bạn trẻ yêu thích như: “Việt Nam tôi đó”, “Một vòng Việt Nam”, “Máu đỏ da vàng”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”…

Nhóm sinh viên Trường Đại học Nha Trang thể hiện tình yêu nước qua những điệu nhảy trên nền các bản nhạc về đất nước.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Nha Trang thể hiện tình yêu nước qua những điệu nhảy trên nền các bản nhạc về đất nước.

Khoác lên mình chiếc áo đoàn thanh niên, mỗi thành viên trong nhóm đều nỗ lực để thực hiện được những sản phẩm ý nghĩa. “Qua theo dõi những đoạn phim tư liệu về thời kỳ đất nước còn chiến tranh, chúng tôi rất khâm phục tinh thần anh dũng của các thế hệ cha ông. Để thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước, chúng tôi đã bàn nhau thực hiện một số đoạn clip biểu diễn những điệu nhảy trên nền những bản nhạc có nội dung về quê hương, đất nước và đăng tải lên trang web của trường, cũng như tài khoản mạng xã hội của mỗi thành viên, nhằm góp phần bé nhỏ lan tỏa tình yêu nước đến các bạn trẻ”, Mai Hồng Duy (sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing, Khoa Kinh tế) thành viên của nhóm cho biết.

Những ngày qua, cứ vào mỗi buổi chiều, các thành viên của Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa lại ra khu vực Tháp Trầm Hương đồng diễn các tiết mục: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Đến với con người Việt Nam tôi”. Trong bộ áo dài đỏ in hình ngôi sao vàng, mỗi người đều cố gắng thể hiện khả năng của mình thông qua vũ đạo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Những buổi biểu diễn được phát trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước. “Trong dịp cả nước hướng về ngày đại lễ của dân tộc, chúng tôi muốn thông qua những tiết mục biểu diễn của mình để lan tỏa đến mọi người tình yêu, niềm tự hào về đất nước Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Chín (thành viên Hội UNESCO tỉnh) cho biết.

Các thành viên Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa trong trang phục áo dài in sao vàng năm cánh.

Các thành viên Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa trong trang phục áo dài in sao vàng năm cánh.

Những ngày này, tại các khu vực như: Tháp Trầm Hương, phía trước Trung tâm Hội nghị tỉnh, cột cờ ở Quảng trường 2 tháng 4… (Nha Trang), chúng ta dễ dàng bắt gặp những nhóm người trong bộ áo đoàn thanh niên, áo dài truyền thống, trên tay cầm lá quốc kỳ thực hiện những đoạn video clip biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tạo dáng chụp hình với cờ Tổ quốc để đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm), các giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã cùng thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Những việc làm mang tính tự nguyện của mỗi người không chỉ góp phần tô đẹp thêm hình ảnh phố phường, các địa chỉ lịch sử, văn hóa mà còn là cách để lan tỏa tình yêu nước một cách chân thành, gần gũi nhất.

Những năm gần đây, cứ mỗi dịp đất nước kỷ niệm những ngày lễ lớn, mọi người lại cùng nhau thực hiện “trend yêu nước” bằng những việc làm như: Thay đổi hình nền tài khoản mạng xã hội bằng hình quốc kỳ; hát quốc ca trong các hoạt động tập thể; chia sẻ những câu nói hay, ý nghĩa, truyền cảm hứng về đất nước... Bước chân ra phố, nhìn ngắm hình ảnh những quán cà phê trang trí rất nhiều cờ Tổ quốc, hay làm những ly nước có in hình sao vàng năm cánh, mở những bài hát cách mạng… chắc hẳn trong lòng mỗi người đều cảm nhận được niềm tin, tình yêu đất nước vẫn luôn dâng tràn trong trái tim.

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, ông thấy rất vui và tự hào khi được xem, được chứng kiến những việc làm bé nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu nước lớn lao của mỗi người hôm nay, nhất là các bạn trẻ. Điều đó cho thấy tình cảm, trách nhiệm xã hội của mỗi người đã được lan tỏa, chia sẻ một cách tự nhiên, tự nguyện và là thành trì vững chắc để chống lại những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202504/hanh-dong-dep-huong-ve-ngay-dai-le-1535cf0/
Zalo