Những căn nhà mới, điểm tựa vững chắc cho mùa xuân hạnh phúc
Tết Nguyên đán luôn là thời khắc để mỗi người Việt Nam hướng về gia đình, quê hương với hy vọng đoàn viên, ấm áp. Năm nay, mùa xuân càng ý nghĩa hơn với hàng ngàn hộ nghèo trên khắp cả nước khi họ được đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang.
Tại vùng đất Tây Nguyên nắng gió, câu chuyện của chị H’Goan Niê ở xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk là một minh chứng sống động. Từng sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, mái tôn hoen gỉ, gia đình chị phải chật vật mỗi khi mùa mưa đến. Nhưng giờ đây, căn nhà mới khang trang là kết quả của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình chị. Trong niềm vui ngày Tết, chị H’Goan Niê xúc động chia sẻ:
“Năm nay là năm đầu tiên gia đình e được đón Tết tại căn nhà mới, vợ chồng em sẽ cố gắng nuôi dạy con học thật tốt và cố gắng làm việc để cuộc sống sau này tốt hơn”
Không chỉ là niềm vui của riêng gia đình Chị H’Goan Niê mà gần 1.800 hộ gia đình khác ở Đắk Lắk cũng đang cảm nhận được một mùa xuân trọn vẹn. Tất cả là nhờ vào sự đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương và cộng đồng, những con người đã chung tay xây dựng nên những mái nhà vững chãi, kiên cố – biểu tượng của niềm tin và khát vọng.
Trong hành trình xóa nhà tạm, không thể không nhắc đến Hà Giang –. Tại đây, tổng số hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm lên tới 10.600 hộ. Nhưng chỉ trong 3 tháng, Hà Giang đã hoàn thành hơn 2.000 căn nhà, giúp hàng ngàn gia đình nghèo đón Tết trong ngôi nhà mới.
Một trong những câu chuyện tiêu biểu là gia đình anh Vàng A Vư, ở xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh. Trước đây, gia đình anh gồm 4 người phải sống trong căn nhà tre vách nứa, chật chội và thiếu an toàn. Nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương và bà con trong thôn, giờ đây anh Vàng A Vư đã có được một ngôi nhà mới khang trang. Anh xúc động chia sẻ:
“Tết này gia đình tôi được đón xuân trong căn nhà mới, ấm áp và an toàn. Tôi rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn.”
Những thành công tại Đắk Lắk, Hà Giang chỉ là hai trong số rất nhiều điểm sáng của chương trình xóa nhà tạm trên toàn quốc. Kể từ ngày 5/10/2024, khi Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động chương trình, cả nước đã chứng kiến một phong trào hỗ trợ nhà ở với quy mô lớn. Sau hơn 3 tháng, gần 85.00 căn nhà tạm đã kịp xây mới, hoàn thiện trước Tết. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình đến từ sự đồng lòng, quyết liệt trong chỉ đạo và phối hợp của tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương:
“Đây là một hành động mang tính lịch sử, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là món quà đầy ý nghĩa nhân văn dành cho các hộ nghèo.”
Với những ngôi nhà mới khang trang được xây dựng từ sự đồng lòng của cả cộng đồng, Tết này trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với chị H’Goan Niê ở Đắk Lắk, anh Vàng A Vư ở Hà Giang và hàng ngàn hộ nghèo trong cả nước. Những mái nhà mới không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng của sự khởi đầu, là nơi chắp cánh cho những ước mơ và khát vọng vươn lên.
![Hàng ngàn hộ nghèo trên khắp cả nước khi họ được đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_01_146_51381442/0892ad78903679682027.jpg)
Hàng ngàn hộ nghèo trên khắp cả nước khi họ được đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang