Người đàn ông Trung Quốc sống trong ôtô 4 năm dù có nhà 4 tầng

Một lập trình viên 41 tuổi ở Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng anh đã sống trong ôtô suốt 4 năm, dù sở hữu căn nhà 4 tầng rộng rãi ở quê.

 Việc sống trong xe giúp Zhang Yunlai tiết kiệm được hơn 13.700 USD trong 3 năm qua.

Việc sống trong xe giúp Zhang Yunlai tiết kiệm được hơn 13.700 USD trong 3 năm qua.

Điều đặc biệt là anh không làm vậy để tiết kiệm tiền, mà đơn giản chỉ vì thích.

Người đàn ông tên Zhang Yunlai, quê ở Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, chuyển đến Thâm Quyến để làm việc cách đây 6 năm.

Ban đầu, anh thuê căn hộ gần chỗ làm, mỗi tháng mất khoảng 2.500 nhân dân tệ (khoảng 343 USD). Nhưng sau một lần đi cắm trại trong công viên, anh nảy ra ý tưởng sống trong ôtô, theo SCMP.

Anh mua một chiếc xe điện và nhận ra có thể trải nệm ở hàng ghế sau để ngủ mà vẫn khá thoải mái. Từ đó, suốt các ngày trong tuần, anh sống luôn trên xe.

"Xe điện có điều hòa và đủ chỗ cho một tấm nệm, ngủ vậy cũng dễ chịu lắm", anh Zhang chia sẻ.

Ngày thường, anh ăn tối tại căng tin công ty, tắm ở phòng gym, rồi lái xe đến trạm sạc. Sau đó, anh tìm một góc yên tĩnh trong công viên, gập ghế sau, trải nệm và ngủ lại.

 Zhang Yunlai cảm thấy thoải mái khi sống ở ôtô trong 4 năm.

Zhang Yunlai cảm thấy thoải mái khi sống ở ôtô trong 4 năm.

Theo anh, công viên có nhà vệ sinh công cộng "như khách sạn 5 sao". Cuối tuần, anh về quê để giặt đồ và thăm gia đình.

Chi phí sinh hoạt mỗi ngày của anh chỉ khoảng 100 nhân dân tệ (gần 14 USD), bao gồm ăn uống và các khoản khác. Phí đỗ xe ban đêm chỉ 6 tệ, còn ở bãi xe công ty là 20 tệ mỗi ngày.

Anh nhấn mạnh rằng mình không khó khăn tài chính. "Dù ai cho tôi thuê nhà miễn phí, tôi cũng không chuyển vào. Ở công viên thoải mái và tự do hơn", anh nói.

Cũng nhờ sống như vậy, trong 3 năm qua, anh tiết kiệm được khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 13.700 USD).

Hiện anh sở hữu căn nhà rộng 400 m2, 4 tầng ở quê nhà. Trước đây anh làm việc từ xa, thu nhập hàng tháng hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.370 USD). Giờ với công việc lập trình viên ở Thâm Quyến, thu nhập mỗi tháng của anh khoảng vài chục nghìn tệ.

“Ở tuổi 41, tôi thấy may mắn vì vẫn còn việc làm trong ngành lập trình. Tôi sẽ làm thêm vài năm rồi về sống với gia đình”, anh chia sẻ.

 Zhang Yunlai kiểm tra cốp xe để chuẩn bị lái về nhà thăm gia đình vào cuối tuần.

Zhang Yunlai kiểm tra cốp xe để chuẩn bị lái về nhà thăm gia đình vào cuối tuần.

Mỗi tuần, anh vẫn lái xe 300 km về nhà, không chỉ để giặt đồ mà còn để bên vợ con 3 đêm/tuần. Và Thâm Quyến chỉ là nơi để anh kiếm tiền nhiều hơn.

Câu chuyện của anh Zhang được Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông đưa tin và nhanh chóng gây bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: “Sức khỏe anh ấy chắc phải rất tốt, mùa đông ở Thâm Quyến cũng ấm. Tôi thấy ghen tỵ thật sự”.

Người khác lại trêu: “Chắc anh ấy tiêu hết tiền tiết kiệm vào phí đường cao tốc và xăng xe rồi!”.

Hoàng Hoàng

Ảnh: Baidu

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-dan-ong-trung-quoc-song-trong-oto-4-nam-du-co-nha-4-tang-post1549780.html
Zalo