Ngậm bồ hòn làm ngọt
Chị Hà Anh thân mến!
Em năm nay 35 tuổi, làm công nhân trong một công ty cách nhà khoảng 5km. Chồng em đi xuất khẩu lao động. Nhờ có ông bà nội đỡ dần, chăm sóc các con nhỏ nên em yên tâm đi làm. Trong một lần về thăm gia đình, chồng em đề cập chuyện muốn định cư ở nước ngoài. Anh nói, để tạo thuận lợi, em phải làm thủ tục ly hôn nhưng chỉ trên giấy tờ, còn thực tế, em vẫn là vợ anh. Sau khi có kinh tế đủ đầy, cuộc sống ổn định, anh sẽ về Việt Nam đón vợ con sang để gia đình đoàn tụ. Nghe anh nói hợp lý nên em đã đồng ý theo sự sắp đặt của chồng.
Sau đó, anh tiếp tục ra nước ngoài làm việc. Thời gian này anh bắt đầu thay đổi, mỗi lần em nhắn tin, gọi điện thì anh cứ ậm ờ cho qua chuyện, thậm chí không nghe máy. Nghi ngờ chồng, em đã hỏi một số người quen cùng làm với anh thì được biết, chồng em đã có con với người phụ nữ khác và chung sống với nhau như vợ chồng. Biết chuyện em đã rất sốc và gọi điện yêu cầu anh về nước nhưng anh không về. Anh đã thú nhận với em tất cả và nói, nếu em làm ầm lên, ảnh hưởng công việc anh sẽ không gửi tiền về nuôi con.
Bố mẹ em đều đã mất nên em không biết tâm sự cùng ai. Hiện em rất đau khổ, không biết nên làm gì trong lúc này vì đang phải phụ thuộc tiền anh gửi về. Em có nên nói rõ chuyện này cho bố mẹ chồng biết? Rất mong lời khuyên từ chị.
Anh Thư (Đồng Phú)
Anh Thư thân mến!
Qua câu chuyện thì chồng em là người đàn ông tham lam. Anh ta vừa muốn có vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ già và các con nhỏ vừa muốn được tự do để danh chính ngôn thuận kết hôn với người phụ nữ khác ở nước ngoài.
Hiện tại, về mặt pháp lý, dù em có buồn hay oán trách anh ấy thì hai người cũng đã không còn là vợ chồng. Đó là điều thiệt thòi và bất lợi với em. Nếu em làm ầm lên trong lúc này thì cũng không giải quyết được vấn đề mà còn khiến bản thân thêm mệt mỏi, đau khổ. Các con còn nhỏ, lương công nhân của em sẽ không đủ chi phí nuôi con. Bố mẹ em đều đã mất, em cũng không thể dẫn hai con về nhà ngoại sinh sống. Vì thế, nếu bỏ đi nơi khác sống em sẽ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như chuyện chăm sóc các con.
Chồng em là người tệ bạc nhưng em còn có bố mẹ chồng luôn yêu thương và chăm lo cho các cháu. Vì thế trước mắt, em hãy tiếp tục chung sống với bố mẹ chồng để có người đỡ đần chăm sóc các con khi em đi làm. Hơn nữa, ông bà cũng cần có các cháu ở bên cạnh vui vầy tuổi già. Hãy “ngậm bồ hòn làm ngọt” để anh ấy gửi tiền về nuôi dưỡng các con. Em nên chi tiêu tiết kiệm để dành ra một khoản vốn làm ăn hoặc học thêm nghề nào đó để tự chủ cho tương lai của mình. Khi có kinh tế đủ đầy, em sẽ không phải phụ thuộc vào anh ta.
Hiện anh ấy đã có con riêng và sống với người phụ nữ khác như một gia đình ở nước ngoài. Điều này có thể anh ấy đã kết hôn. Thế nên em cũng đừng hy vọng ở anh ấy điều gì. Em hãy nói cho bố mẹ chồng biết rõ sự việc. Đồng thời đề cập với bố mẹ chồng để đòi quyền lợi cho các con, tránh trường hợp sau này các con phải chịu thiệt thòi.
Em còn trẻ, hãy suy nghĩ tích cực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc em mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.