Mẹ hai con đi làm bằng máy bay mỗi ngày để tiết kiệm chi phí
MALAYSIA - Tính toán thấy chi phí rẻ hơn cả tiền thuê nhà, lại tiết kiệm thời gian, mẹ hai con đã quyết định mỗi ngày đều ngồi máy bay đi làm.
Mẹ hai con đi làm bằng máy bay mỗi ngày. Ảnh: MSN
Một phụ nữ ở Malaysia đang khiến nhiều người ngạc nhiên khi bay giữa Penang và Kuala Lumpur mỗi ngày để làm việc.
Racheal Kaur sinh sống ở Malaysia, là trợ lý giám đốc tài chính, thường xuyên phải di chuyển hàng trăm km mỗi ngày để đến nơi làm việc.
Cô sống cùng gia đình tại Penang nhưng công ty ở Kuala Lumpur. Một ngày mới của cô thường bắt đầu từ 4h. Cô rời khỏi nhà lúc 5h, để đến sân bay kịp đáp chuyến bay khởi hành lúc 5h55.
Sau một chuyến bay dài khoảng 30-40 phút, cô có mặt tại Kuala Lumpur và kịp tới văn phòng trước 7h45 sáng. Sau khi hoàn thành công việc, cô bay về nhà, đến nơi lúc 20h để sinh hoạt cùng gia đình.
Trước khi quyết định đáp máy bay đi làm mỗi ngày, Racheal từng thuê nhà và dành cả tuần ở Kuala Lumpur làm việc. Cô chỉ bay về Penang với gia đình vào cuối tuần.
Tuy nhiên, khi tính toán thấy việc đi làm bằng máy bay tiết kiệm hơn việc thuê nhà, lại có thêm thời gian dành cho gia đình, cô đã quyết định thay đổi.
Cô cho biết 2 người con đang trong giai đoạn trưởng thành, cần có mẹ ở bên cạnh nhiều hơn. Cô cảm thấy sự thay đổi phương thức đi lại giúp cô chăm sóc, hỗ trợ các con tốt hơn.
Trước đây, cô phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng tại Kuala Lumpur khoảng 1.500 RM (hơn 8,5 triệu đồng). Tuy nhiên, khi bay mỗi ngày từ Penang, cô không còn phải lo lắng về chi phí thuê nhà nữa.
Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt, đặc biệt là tiền ăn uống ở Penang cũng rẻ hơn so với Kuala Lumpur.
Mặc dù cô phải tự chi trả vé máy bay nhưng vì là nhân viên của hãng hàng không Air Asia, nên cô được giảm giá. Racheal chia sẻ, cô chi khoảng 1.100 RM (hơn 6,2 triệu đồng)/tháng cho việc đi lại.
Hơn nữa, việc đi máy bay mỗi ngày không tốn nhiều thời gian như cô tưởng. Sau khi hạ cánh tại sân bay, cô đi bộ khoảng 5 đến 7 phút là đến văn phòng làm việc.
Mặc dù công việc đi lại mỗi ngày khá mệt mỏi, Racheal không hề cảm thấy tiếc nuối về sự hy sinh này. Đối với cô, thời gian dành cho các con là vô giá và xứng đáng với tất cả những nỗ lực bỏ ra.