Mẹ bầu 6 lần trong 8 năm, tiền nuôi con hơn 50 triệu/tháng
Chị Thủy 31 tuổi, chồng chị 36 tuổi. Sau 8 năm kết hôn, hai người chuẩn bị đón con thứ 6 chào đời trong năm nay.
![14/2 là kỷ niệm ngày cưới của chị Thu Thủy và anh Văn Dũng. Hai vợ chồng có 6 đứa con sau 8 năm kết hôn.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_119_51480561/9f222c221e6cf732ae7d.jpg)
14/2 là kỷ niệm ngày cưới của chị Thu Thủy và anh Văn Dũng. Hai vợ chồng có 6 đứa con sau 8 năm kết hôn.
14/2 là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chị Nguyễn Thu Thủy (31 tuổi) và anh Phan Văn Dũng (36 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội). Dịp đặc biệt trùng với Lễ Tình nhân, anh Dũng tặng vợ cả một cốp xe đầy hoa và quà.
"Anh có tin định mệnh phái 6 thiên thần xuống để vợ chồng mình thêm gắn kết không?... Chúng mình đã đi qua nhiều khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng muốn gục ngã nhưng có lẽ vì vai trò và trách nhiệm quá lớn nên chúng mình vẫn cố gắng đứng vững", chị Thủy xúc động gửi lời cảm ơn chồng trước món quà bất ngờ.
Trên mạng xã hội, chị Thủy được nhiều người biết đến là mẹ của 6 em bé. Chị sở hữu kênh TikTok có 14.000 lượt theo dõi nhờ chia sẻ nội dung về hành trình làm mẹ.
"Cách tận hưởng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi thay đổi hẳn từ khi có con", người mẹ trẻ nói với Tri Thức - Znews.
6 con đều nằm trong kế hoạch
Chị Thu Thủy và anh Văn Dũng quen nhau từ thời còn sinh viên ở Hà Nội. Anh Dũng là người quen của bạn chị Thủy. Cả hai vô tình gặp nhau ở chỗ làm thêm rồi về trò chuyện, dần tiến đến tình yêu.
Anh chị kết hôn vào ngày 14/2/2017 rồi sinh được 6 "thiên thần" là Cốm, Coca, Đu Đủ, Xoài Non, Bing Chilling và một bé sắp chào đời. Các con của họ lần lượt ra đời vào năm 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 và 2025.
Bầu 6 lần liên tục nhưng người mẹ khẳng định tất cả đều nằm trong kế hoạch.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_119_51480561/487efe7ecc30256e7c21.jpg)
![Các con là "trái ngọt" của vợ chồng chị Thủy, anh Dũng sau 8 năm hôn nhân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_119_51480561/6f7cda7ce832016c5823.jpg)
Các con là "trái ngọt" của vợ chồng chị Thủy, anh Dũng sau 8 năm hôn nhân.
Từ khi lấy chồng, chị Thủy đã mong có gia đình đông đúc. Chị kể mình có đến 7 người chú, bác nên nhà cửa đặc biệt vui vẻ mỗi lần giỗ chạp, lễ Tết.
Lớn lên trong không khí đầm ấm của gia đình, chị Thủy cũng muốn nhà mình sum họp như thế. Cha mẹ chồng ủng hộ quyết định này vì chỉ có anh Dũng là con trai.
Để đảm bảo kinh tế gia đình, anh Dũng làm kinh doanh và dành hầu hết thời gian cho công việc ở Hà Nội. Trong khi đó, chị Thủy ở nhà nội tại Ba Vì để dưỡng thai.
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới, hai vợ chồng không có dự định tổ chức hoành tráng mà chỉ dành thời gian buổi tối bên nhau.
"Món quà tôi quý nhất hiện nay là một ngày có chồng ở nhà, vui chơi cùng con cái", chị Thủy nói.
Hơn 50 triệu đồng/tháng tiền nuôi con
5h30, chị Thủy tỉnh giấc, nhanh chóng ngồi dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Một tiếng sau, người mẹ đánh thức bé Cốm, chuẩn bị cho con đi học rồi nhờ ông nội đưa tới trường. Sau đó, chị lại gọi 3 bé nhỏ hơn để các con thay đồ, ăn sáng, kịp lên xe đến trường mẫu giáo khi ông quay lại.
Thời gian còn lại, chị Thủy vừa chăm bé Bing Chilling, dọn dẹp nhà cửa vừa tranh thủ bán hàng. Đến chiều, chị lại loay hoay nấu nướng và giúp mẹ chồng giặt, phơi quần áo cho 5 đứa trẻ.
Chập tối, người mẹ tiếp tục "đa nhiệm" khi vừa dạy con gái lớn học bài vừa cho các bé nhỏ ăn uống, chơi đùa. Công việc một ngày của chị tạm kết thúc khi các con đã ngon giấc.
Không chỉ công sức, gia đình chị Thủy - anh Dũng bỏ ra chi phí lớn để nuôi con. Từng tiết lộ số tiền 50 triệu đồng/tháng cho các khoản bỉm, sữa, quần áo, tiền học…, chị cho biết con số này không còn chính xác do sắp đón em bé thứ 6.
"Điều tôi có thể nói lúc này là tiền nuôi các con rất tốn kém. May là công việc của chồng tôi ổn định. Hai bên nội, ngoại cũng hỗ trợ rất nhiều", chị cho hay.
![Chị Thu Thủy nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ và chồng khi muốn có nhiều con.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_119_51480561/d84b624b5005b95be014.jpg)
Chị Thu Thủy nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ và chồng khi muốn có nhiều con.
Chị Thủy kể nhiều người thấy vợ chồng chị sinh nhiều con thì nghĩ lúc nào cũng hạnh phúc, kinh tế dư giả. Song, cả hai đã trải qua đủ giai đoạn thăng trầm của hôn nhân. Lần nào sinh em bé, chị cũng bị căng thẳng, trầm cảm, nhiều khi bức bối và cáu bẳn với chồng. Ngược lại, anh Dũng rất thương vợ và thường nhường nhịn.
"Khi có nhiều con thì chồng lại càng thương tôi. Anh hiểu những gì tôi phải trải qua để có 6 em bé như bây giờ. Từ ngày có con, vợ chồng tôi sống có trách nhiệm và yêu thương nhau hơn", chị bày tỏ.
Nhắc đến nhiều gia đình trẻ "sợ", thậm chí không muốn có con trong khi bản thân lại có đến 6 "thiên thần", chị Thủy khẳng định đó là quyết định của mỗi người.
"Việc có con cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ý muốn của vợ chồng, cha mẹ hai bên ủng hộ và quan trọng là khả năng kinh tế của mỗi gia đình", người mẹ 6 con nhấn mạnh.