Người mẹ trẻ khát khao được ghép thận để đi làm nuôi con

8 năm ròng mắc bệnh nan y, đến nay, cách duy nhất có thể cứu được chị Lê Trà My là ghép thận.

Mỗi khi nghĩ đến cậu con trai 5 tuổi của mình, chị Lê Trà My (SN 1999, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) lại nghẹn ngào. Căn bệnh suy thận chị mắc phải đang ở giai đoạn nguy hiểm, nhưng điều khiến chị My lo lắng nhất chính là nhỡ mình có mệnh hệ gì, con trai sẽ chẳng biết dựa vào đâu.

Chị Lê Trà My bị suy thận.

Chị Lê Trà My bị suy thận.

Năm 2017, sau những cơn đau nhức xương khớp kéo dài không dứt, chị My đến Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, ngỡ ngàng nhận kết quả mắc bệnh lupus ban đỏ dẫn tới viêm cầu thận. Đây là bệnh nan y không có thuốc đặc trị, đến một thời điểm nhất định bệnh tình phát tác gây hỏng nội tạng. Trong vòng 2 năm liên tiếp, chị thường xuyên phải đến bệnh viện, chi phí điều trị lên tới 200 triệu đồng.

Năm 2019, chị My quen biết và kết hôn với một người đàn ông cùng quê. Chẳng ngờ hạnh phúc chỉ vỏn vẹn 1 năm, sau khi sinh con trai Vũ Hồng Phúc, sức khỏe chị suy giảm, bệnh biến chứng sang suy thận giai đoạn 5. Cứ như vậy, chị phải đến bệnh viện đều đặn 3 lần/tuần để lọc máu, hàng tháng tốn kém hơn 5 triệu đồng.

Cách duy nhất để níu giữ sự sống cho chị My là ghép thận.

Cách duy nhất để níu giữ sự sống cho chị My là ghép thận.

Tại thời điểm đầy biến cố đó, người chồng đã bỏ đi, để lại đứa con nhỏ cho gia đình chị chăm sóc. Càng đau khổ hơn khi Phúc lớn lên chẳng biết nói, người lớn dẫn đi khám mới hay con bị chậm phát triển trí tuệ. Chị My đành gửi con theo học tại một ngôi trường dành cho trẻ tự kỉ ở thị xã Sơn Tây.

Đằng đẵng 4 năm ròng, số tiền trang trải cho việc chữa bệnh của chị My đã hơn 300 triệu đồng. Trong khi đó, bố chị chỉ làm bảo vệ gần nhà, thu nhập ít ỏi 4 triệu đồng/tháng, còn mẹ từng làm giúp việc nhưng phải nghỉ để theo lên bệnh viện chăm sóc con. Chị My còn một người anh trai đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình vì muốn đi làm, kiếm thêm tiền lo cho em gái.

Chị My hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 105.

Chị My hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 105.

Bởi không có tích lũy, họ buộc phải vay mượn, bán cả mảnh đất ở quê để lấy tiền lo cho chị My. Đến nay, bệnh tình của chị trở nặng, bác sĩ nhận định nguy cơ có thể bị biến chứng suy tim rất cao. Giải pháp duy nhất lúc này chính là ghép thận. Nhưng chi phí dự kiến khoảng 1 tỷ đồng khiến gia đình chị chùn bước.

"Em cũng muốn được ghép thận để sống tiếp, đi làm kiếm tiền nuôi con. Con em vốn thiệt thòi, đã chậm phát triển lại chẳng có bố. Nếu cháu mất mẹ nữa thì cuộc sống sau này sẽ khổ lắm, biết làm sao đây", người phụ nữ bất hạnh bật khóc.

Gia đình chị My rơi vào tình cảnh khó khăn, không thể lo chi phí ghép thận.

Gia đình chị My rơi vào tình cảnh khó khăn, không thể lo chi phí ghép thận.

Nhìn con ủ rũ trên giường bệnh, bà Phùng Thị Yến không giấu nổi những giọt nước mắt. Tài sản chẳng còn gì, bố mẹ tuổi đã cao, hy vọng cứu con ngày một mong manh.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền xác nhận: Chị Lê Trà My là công dân ở địa phương, mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa vô cùng tốn kém. Chị có một con trai 5 tuổi bị chậm phát triển, chồng thì bỏ đi, cha mẹ không còn sức lao động. Rất mong hoàn cảnh của chị My nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Phùng Thị Yến (mẹ đẻ chị My), số 26 phố Trạng Trình, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

SĐT: 0862322258

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.036 (chị Lê Trà My)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-me-tre-khat-khao-duoc-ghep-than-de-di-lam-nuoi-con-2370971.html
Zalo