Kiên định sứ mệnh 'sửa lỗi tạo hóa'

Với TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc - niềm hạnh phúc lớn nhất chính là nụ cười và sự tự tin của bệnh nhân.

Hơn 20 năm tận tụy với ngành y, khó thể đếm hết số ca khiếm khuyết ngoại hình được TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, điều trị thành công. Trong đó, hàng ngàn ca đã được ông phẫu thuật miễn phí chữa lành ngoại hình và tái sinh cuộc sống.

Phát hiện bệnh lạ, hồi sinh cuộc đời

Vượt qua định kiến để theo đuổi một ngã rẽ khác biệt, bác sĩ Tú Dung đã nhận thấy giá trị nhân văn thực sự của ngành tạo hình thẩm mỹ: Không chỉ thay đổi diện mạo mà còn mang lại sự tự tin, mở ra cuộc sống mới cho người khiếm khuyết.

Chính sự kiên định ấy đã giúp bác sĩ Tú Dung trở thành người tiên phong, đặt nền móng cho hành trình "thẩm mỹ điều trị" bằng cả trái tim y đức nồng nhiệt và bàn tay y khoa tài hoa.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung nhiều lần được vinh danh vì những thành tựu của mình

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung nhiều lần được vinh danh vì những thành tựu của mình

Năm 2020, bác sĩ Tú Dung đã gặp gỡ anh Lê Văn Mến - người bị biến dạng gương mặt nghiêm trọng, chảy xệ đến tận cổ. Trước đó, anh đã chạy chữa ở nhiều bệnh viện nhưng đều bị từ chối vì căn bệnh lạ. Cuộc sống của anh mỗi ngày đều như cực hình vì không thể ăn uống, phát âm khó khăn, thậm chí phải ngủ ngồi vì khi nằm, khối u lại chèn ép không thể thở.

Xót thương hoàn cảnh bệnh nhân, bác sĩ Tú Dung quyết định điều trị hoàn toàn miễn phí cho anh dù biết sẽ đối mặt rất nhiều thách thức. Mất hơn 4 tháng nghiên cứu, hội chẩn đa chuyên khoa, làm việc đa quốc gia, ông đã thành công trong việc tìm ra chứng bệnh của Mến. Anh mắc hội chứng da - thần kinh (MRS) với các biểu hiện đặc trưng là phù mặt tái diễn, liệt mặt và nứt lưỡi. Mến cũng là ca mắc MRS đầu tiên tại Việt Nam.

Với 4 lần đại phẫu, hơn 29 giờ gây mê, bác sĩ Tú Dung đã hoàn toàn tái tạo gương mặt cho anh Mến. Với gương mặt chảy xệ 26 cm được thu gọn chỉ còn 18 cm, anh đã có một cuộc sống hoàn toàn mới: Ăn uống dễ dàng, nói chuyện dễ nghe, nằm ngủ thoải mái. Đặc biệt, anh đã có thể tự tin hòa nhập cộng đồng, được tôn trọng và yêu thương như bao người.

Anh Lê Văn Mến đã thoát khỏi gương mặt biến dạng đeo bám 15 năm

Anh Lê Văn Mến đã thoát khỏi gương mặt biến dạng đeo bám 15 năm

Bác sĩ thẩm mỹ cũng có thể "cứu người"

Năm 2021, cơ duyên lại đưa bác sĩ Tú Dung gặp gỡ, tiếp nhận điều trị bệnh nhân Lê Quang Khanh - tài xế chạy xe ôm hơn 10 năm mang khối u 1 kg trên mặt. Khối u khổng lồ với nhiều vùng có dấu hiệu hoại tử đã trở thành rào cản lớn của ông trong giao tiếp, sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Ngày khối u trên mặt ông Khanh vỡ tung, bác sĩ Tú Dung cùng ê-kíp Bệnh viện JW lập tức lao vào ca mổ cân não suốt 6 giờ, chạy đua để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Huyết áp thay đổi thất thường, mất máu liên tục, ông Khanh nhiều lần cận kề cái chết. Với nỗ lực phi thường, bác sĩ Tú Dung đã loại bỏ được khối u 1 kg, cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử và có một cuộc sống hoàn toàn mới.

Ông Lê Quang Khanh tự tin hơn sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u 1 kg

Ông Lê Quang Khanh tự tin hơn sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u 1 kg

Mới đây - năm 2025, bác sĩ Tú Dung đã đích thân đến Cần Thơ để điều trị một trường hợp u dị dạng mạch máu hiếm gặp. Bệnh nhân là bà Lê Thị Màng, hơn 50 năm mang khối u ngự trị toàn bộ vùng má phải. Khối u đã hủy hoại toàn bộ xương hàm, gò má, thái dương; xâm lấn sát màng não, màng nhện bệnh nhân. "U bự quá thì chờ chết chứ biết sao bây giờ" là câu nói buông xuôi, cam chịu của bà Màng khi đã trải qua quá nhiều đau đớn.

Bác sĩ Tú Dung đã vào cuộc, cùng TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, giúp bà Màng thoát khỏi khối u quái ác. Hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với bệnh nhân sau ca đại phẫu cắt u xâm lấn sọ não, chuyển vạt căng da mặt SMAS. Bác sĩ Tú Dung đã thành công khi tái tạo gương mặt cho bệnh nhân, cứu bà Màng khỏi sự mặc cảm, cô độc...

Trên đây chỉ là một số trường hợp tiêu biểu trong hàng trăm bệnh nhân từng được bác sĩ Tú Dung "sửa lỗi tạo hóa" qua thẩm mỹ điều trị. Không những không còn đau đớn, thống khổ vì khiếm khuyết ngoại hình, giờ đây, họ đã thoát khỏi nỗi mặc cảm, tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Theo bác sĩ Tú Dung, "y học không chỉ gói gọn trong các trang bệnh án hay những đường dao mổ lạnh lùng. Y học còn là hành trình mà người khoác áo blouse trắng đặt cả trí óc lẫn trái tim vào từng cuộc chiến giành lại sự sống và hy vọng cho bệnh nhân".

"Thành tựu" tự hào nhất

Sự tận tụy với ngành y của bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung đã được nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận. Ông cũng tạo nên nhiều cột mốc "đầu tiên" trong lịch sử y khoa thẩm mỹ nước nhà.

Theo đó, ông là bác sĩ thẩm mỹ đầu tiên nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Bạc tại Hội nghị Nội khoa ACOI toàn quốc Hoa Kỳ, Cúp Vàng Thành tựu Y khoa Việt Nam, Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"..., cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

"Nếu có một thành tựu khiến tôi tự hào nhất sau hơn 20 năm gắn bó với ngành y, đó chắc chắn là sự tín nhiệm và yêu thương của bệnh nhân. Đây là một giải thưởng vô hình, không thể mua được bằng tiền mà chỉ có thể đạt được bằng sự tận tâm, bằng cả trí lực và trái tim" - bác sĩ Tú Dung bày tỏ.

Bệnh viện JW Hàn Quốc

Liên hệ tư vấn: 09 6868 1111 - 09 6869 2222

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

Website: benhvienjw.vn

QUÉT MÃ NHẬN QUÀ TẠI ĐÂY

KIM DUNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kien-dinh-su-menh-sua-loi-tao-hoa-196250224201321434.htm
Zalo