Khi trên dưới đồng lòng

Ngày 6-5, chị Lan ở quận Thanh Xuân đến nhà người bạn là anh Minh ở Tổ dân phố Xuân Mai, thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) chơi. Chị không khỏi ngạc nhiên khi con ngõ nhỏ ngày trước hẹp nhưng giờ đã được mở rộng, khang trang hơn nhiều.

Khi gặp bạn, chị Lan liền đem chuyện hỏi. Anh Minh tươi cười phân trần:

- Thực hiện chủ trương của thị trấn là mở rộng các tuyến đường, nhiều hộ dân Tổ dân phố Xuân Mai đã tự nguyện hiến đất, lùi tường bao, trụ cổng để mở rộng đường. Tuyến đường này đi qua khu đất của gia đình tôi. Vì vậy, 6 anh em chúng tôi đã bàn bạc và quyết định hiến khoảng 45m2, trong đó chiều dài khoảng 30m và chiều rộng khoảng 1,5m bà ạ.

Qua tìm hiểu, chị Lan được biết, nhờ sự tuyên truyền, vận động của địa phương, 17 hộ gia đình thuộc Tổ dân phố Xuân Mai đã đồng thuận hiến hơn 300m2 đất, lùi 270m tường bao, phá dỡ 14 trụ cổng. Ngoài ra, nhân dân còn hỗ trợ hơn 40 triệu đồng tiền mặt để mở rộng và cải tạo tuyến đường dài hơn 300m.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Lan mong muốn sẽ có thêm nhiều địa phương làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn dân cư.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khi-tren-duoi-dong-long-701772.html
Zalo