Hơn 2.000 chiến sĩ trẻ 'cháy' trên thao trườnguưư

Dưới cái nắng như thiêu đốt của những ngày tháng Tư lịch sử, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (tỉnh Đồng Nai), hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ trẻ đang miệt mài, dành trọn tâm huyết vào từng động tác luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Ngày 21-4, phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để ghi nhận lại hình ảnh và chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ trẻ đang miệt mài luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.

 Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ trẻ đang miệt mài luyện tập. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ trẻ đang miệt mài luyện tập. Ảnh: CHÍ THẠCH

Từ những ánh bình minh đầu tiên, thao trường đã rộn rã tiếng hô vang, tiếng bước chân rầm rập, thể hiện một khí thế luyện tập sôi động và tinh thần quyết tâm cao độ. Dù quân phục ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gần 40 độ C nhưng trên gương mặt của mỗi chiến sĩ vẫn ánh lên niềm vinh dự, sự hăng say và ý chí sắt đá, sẵn sàng cho những màn trình diễn diễu binh đẹp mắt, trang nghiêm, thể hiện sức mạnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

 Ảnh: CHÍ THẠCH

Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua nhiều tháng tập luyện, hầu hết các cán bộ chiến sĩ đã thực hiện thuần thục từng động tác đi đều, nghiêm trang, dứt khoát. Tiếng hô vang, tiếng bước chân rầm rập vang vọng cả một vùng.

 Ảnh: CHÍ THẠCH

Ảnh: CHÍ THẠCH

 Chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ với phóng viên Báo SGGP. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ với phóng viên Báo SGGP. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh, người con của Thủ đô Hà Nội, đang cùng đồng đội trong Khối nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho biết, thời tiết nắng nóng gây không ít khó khăn cho quá trình luyện tập. Qua 4 tháng huấn luyện, với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi cùng với các cán bộ chiến sĩ đã vượt qua hết mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

 Cán bộ chỉ huy hướng dẫn từng động tác cho các học viên trong quá trình tập luyện. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cán bộ chỉ huy hướng dẫn từng động tác cho các học viên trong quá trình tập luyện. Ảnh: CHÍ THẠCH

“Được góp phần vào sự kiện lịch sử của đất nước, tôi và mọi người lại có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia vào sự kiện trọng đại này và sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của buổi lễ diễu binh”, chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

 Chiến sĩ Nguyễn Trường Huy chia sẻ với phóng viên Báo SGGP. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chiến sĩ Nguyễn Trường Huy chia sẻ với phóng viên Báo SGGP. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cùng chung cảm xúc, chiến sĩ Nguyễn Trường Huy thuộc Khối nam sĩ quan Công an TPHCM, với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi sau giờ luyện tập căng thẳng, bày tỏ, “Những ngày luyện tập tại Đồng Nai sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mỗi chiến sĩ trẻ chúng tôi. Ở đây, chúng tôi được sống trong không khí hào hùng của lịch sử, được rèn luyện ý chí, bản lĩnh và hơn hết là được góp phần vào một sự kiện có ý nghĩa lịch sử của dân tộc".

CHÍ THẠCH - THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hon-2000-chien-si-tre-chay-tren-thao-truonguuu-post791746.html
Zalo