NSND Thu Hiền: Tượng đài của dòng nhạc cách mạng, U80 tươi trẻ sống đời viên mãn
NSND Thu Hiền có giọng hát nội lực, cao vút nhưng ngọt ngào, da diết. Bà trở thành tượng đài của dòng nhạc trữ tình cách mạng đậm chất dân ca Việt Nam.
Nữ nghệ sĩ có giọng hát cao vút nhưng ngọt ngào, da diết
NSND Thu Hiền sinh năm 1952 tại Đông Hưng, Thái Bình, trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha bà là NSƯT Nguyễn Hoài Ân, được biết đến với biệt danh "Tám Kèn" của Đoàn Dân ca liên khu V (tiền thân của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định); mẹ bà là nghệ sĩ chèo, tuồng Thanh Hảo. Chính từ mái ấm ấy, nghệ sĩ Thu Hiền sớm thừa hưởng năng khiếu và tình yêu dành cho nghệ thuật.

NSND Thu Hiền thời trẻ.
Từ năm 10 tuổi, NSND Thu Hiền đã đứng trên sân khấu biểu diễn. Đến năm 15 tuổi, bà theo chân người lính đến khắp các chiến trường, dùng tiếng hát tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ. Trong những năm tháng bom rơi đạn nổ, giọng ca của bà như một "liều thuốc tinh thần" giúp xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm động lực sống cho thương binh, bệnh binh đang giành giật sự sống trong các phòng mổ dã chiến.

NSND Thu Hiền được mệnh danh là tượng đài của dòng nhạc cách mạng, nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca của Việt Nam.
Nhắc đến NSND Thu Hiền, người ta nhớ ngay tới những ca khúc "đi cùng năm tháng", gắn liền với hình ảnh người lính, với tình yêu sâu nặng dành cho quê hương, đất nước như: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Quảng Bình quê ta ơi, Dáng đứng Bến Tre, Hoa cau vườn trầu, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây...
Và điều đặc biệt, NSND Thu Hiền là người đầu tiên thể hiện ca khúc Bài ca thống nhất cách đây gần 50 năm. Ca khúc ra đời năm 1976, sau một thời gian đất nước trọn niềm vui thống nhất, được nhạc sĩ Võ Văn Di sáng tác.
Đời tư kín tiếng, hạnh phúc viên mãn
Dù là nghệ sỹ nổi tiếng nhưng NSND Thu Hiền rất kín tiếng về đời tư. Do đó, ít người biết, chồng bà là Anh hùng Lực lượng vũ trang Vũ Ngọc Đỉnh- cựu phi công từng bắn rơi 6 máy bay Mỹ năm 1970. Ông Đỉnh quê ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Khi được tuyên dương Anh hùng, ông là đảng viên, giữ quân hàm Đại úy lái máy bay chiến đấu, thuộc Đoàn Không quân Sao Đỏ.

NSND Thu Hiền và chồng - Anh hùng LLVT nhân dân, phi công Vũ Ngọc Đỉnh.
Sau ngày đất nước thống nhất, NSND Thu Hiền được phân công về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, khởi đầu tại Đoàn Dân tộc. Bà gắn bó với nơi này cho đến khi nghỉ hưu.
Ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 1993, NSND Thu Hiền được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi mới 41 tuổi, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận danh hiệu cao quý này.
Nghệ sĩ Thu Hiền may mắn được ông xã tôn trọng, ủng hộ trong công việc. Bà tâm sự: "Ông xã hơn tôi 12 tuổi và giờ cũng đã nghỉ hưu nên chỉ ở nhà, chính vì vậy ông ấy rất thông cảm cho vợ. Khi tôi đi diễn, ở nhà cũng có người chăm sóc ông. Khi nào tôi về thì hai vợ chồng lại tâm sự cùng nhau" .

NSND Thu Hiền.
NSND Thu Hiền chia sẻ với phóng viên về cuộc sống hiện tại: "Tôi có cuộc sống bình thường. Vợ chồng tôi sống tại một chung cư ở TP.HCM. Sáng tôi đi bộ, rèn luyện thể thao, rồi về nhà chuẩn bị đồ ăn cho chồng, dọn dẹp nhà cửa. Buổi chiều, tôi thường nghe nhạc của các bạn trẻ. Là người đi trước, tôi vẫn học hỏi ngược lại các em bằng cách nghe những sản phẩm mới mỗi ngày. Tôi học từ cách hòa âm phối khí đến lối thể hiện, sao cho mới mẻ, bớt nhàm chán.
Tôi vẫn làm việc, đi hát, nhưng tần suất không nhiều bởi sức khỏe không cho phép, chủ yếu để bớt nhớ nghề thôi. Tôi chỉ tham gia một số sự kiện, chương trình của Nhà nước, các cơ quan đoàn thể, không đi hát hay chạy show ở các tụ điểm".

Giọng ca Thu Hiền gắn liền với người lính và tình yêu quê hương đất nước
Ở tuổi U80, NSND Thu Hiền có cuộc sống an yên, viên mãn bên chồng cùng 2 người con gái. Các con của NSND Thu Hiền đều từng học Nhạc viện nhưng hiện tại, họ đều không nối nghiệp mẹ. Con gái út của bà hiện là tiếp viên hàng không, con gái lớn theo con đường tu tập.
Hiện tại, NSND Thu Hiền vẫn xuất hiện trên sân khấu khi có lời mời. Với bà, đi hát không vì tiền mà để được vui sống, để tiếp tục cống hiến và giữ gìn lửa nghề. Bà cũng dành thời gian giảng dạy thanh nhạc, mong muốn truyền lại kinh nghiệm và niềm đam mê cho thế hệ kế cận.
Tùng Lâm (t/h)