Nữ cảnh sát đặc nhiệm gây 'thương nhớ' với vẻ đẹp kiên cường

Giữa nắng gắt tháng Tư, trên thao trường, khối nữ cảnh sát đặc nhiệm vẫn miệt mài luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh

Vượt nắng lửa thao trường, nữ cảnh sát đặc nhiệm vẫn đẹp rạng rỡ.

Trên thao trường, dù trời nắng nóng như "đổ lửa", những nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm vẫn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

Trên thao trường, dù trời nắng nóng như "đổ lửa", những nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm vẫn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

Với họ, những khó khăn đó đã trở thành một phần quen thuộc của quá trình rèn luyện gian khổ.

Với họ, những khó khăn đó đã trở thành một phần quen thuộc của quá trình rèn luyện gian khổ.

Những hình ảnh PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận khi khối nữ cảnh sát đặc nhiệm đang nỗ lực luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đóng tại huyện Long Thành) để phục vụ cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đội hình nữ chiến sĩ bước đều dưới cái nắng của tháng 4.

Đội hình nữ chiến sĩ bước đều dưới cái nắng của tháng 4.

Chiến sĩ Nguyễn Bảo Chinh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng em luyện tập 2 buổi, từ sáng sớm đến chiều tối. Nắng cháy da nhưng không ai bỏ cuộc".

Chiến sĩ Nguyễn Bảo Chinh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng em luyện tập 2 buổi, từ sáng sớm đến chiều tối. Nắng cháy da nhưng không ai bỏ cuộc".

Chiến sĩ Nguyễn Bảo Chinh hiện là học viên năm 3 tại Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Chiến sĩ Nguyễn Bảo Chinh hiện là học viên năm 3 tại Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Những giờ luyện tập, mỗi nữ chiến sĩ luôn trang bị đầy đủ khăn che mặt, găng tay, kem chống nắng nhưng vẫn khó có thể chống chọi được cái nắng thiêu đốt làn da.

Những giờ luyện tập, mỗi nữ chiến sĩ luôn trang bị đầy đủ khăn che mặt, găng tay, kem chống nắng nhưng vẫn khó có thể chống chọi được cái nắng thiêu đốt làn da.

Một khoảnh khắc giải lao ngắn ngủi.

Một khoảnh khắc giải lao ngắn ngủi.

“Trang phục nặng, ban đầu khó thở, nhưng giờ em đã quen. Cảm giác được diễu hành qua lễ đài là niềm tự hào lớn nhất,” chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh nói.

“Trang phục nặng, ban đầu khó thở, nhưng giờ em đã quen. Cảm giác được diễu hành qua lễ đài là niềm tự hào lớn nhất,” chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh nói.

Dù phải tập luyệt vất vả nhưng những “bông hồng” đặc nhiệm vẫn luôn rạng rỡ nụ cười.

Dù phải tập luyệt vất vả nhưng những “bông hồng” đặc nhiệm vẫn luôn rạng rỡ nụ cười.

 Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm mang trong mình tinh thần thép và niềm tự hào khi góp mặt trong lễ diễu hành lịch sử 30/4.

Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm mang trong mình tinh thần thép và niềm tự hào khi góp mặt trong lễ diễu hành lịch sử 30/4.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nu-canh-sat-dac-nhiem-gay-thuong-nho-voi-ve-dep-kien-cuong-16925042123355028.htm
Zalo