'Hiến máu đôi' trong ngày Valentine: Hoạt động ý nghĩa, gắn kết tình yêu

Trong ngày lễ tình nhân - Valentine (14/2), nhiều cặp đôi yêu nhau đã tới hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng 2025 để trao đi những giọt máu và sẻ chia tình yêu thương tới những bệnh nhân.

Trong mùa Lễ hội Xuân hồng 2025 kéo dài từ ngày 8-16/2, vào đúng dịp Valentine. Trong ngày hội này, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi chứng kiến nhiều cặp đôi tay trong tay cùng nhau hiến máu, với lý do đơn giản “làm mới tình yêu, trao đi yêu thương và chia sẻ tình yêu cho những người bệnh không may mắn”.

Nhiều đôi bạn trẻ tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng

Nhiều đôi bạn trẻ tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng

Cặp đôi Bùi Thị Thanh Mai và Đoàn Minh Hiệp gây chú ý cho nhiều xung quanh bởi hình ảnh cùng mặc áo đôi xinh xắn và luôn tay trong tay thực hiện các bước để được hiến máu. Đây là lần đầu tiên họ kỷ niệm 4 năm yêu nhau bằng việc hiến máu.

Dịp đầu năm có rất nhiều lễ hội, nhưng cả 2 chọn Lễ hội Xuân hồng để làm nơi đánh dấu tình yêu.

Bạn Đoàn Minh Hiệp (SV năm nhất Trường Đại học Điện lực) chia sẻ: “Có nhiều cách để thể hiện tình yêu, có nhiều nơi có thể lưu giữ những kỷ niệm nhưng có kỷ niệm nào đáng nhớ hơn, hạnh phúc hơn việc cùng người mình yêu làm việc thiện mang lại sự sống cho người khác”.

Lần đầu tiên đến với Lễ hội Xuân hồng, Bùi Thị Thanh Mai (SV năm nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cảm thấy không khí nơi đây rất hoành tráng, mọi thứ được tổ chức bài bản và mọi người ở điểm hiến máu rất nhiệt tình. Với Mai đây là lễ hội lớn, có ý nghĩa mà lần đầu tiên mình được tham gia. Và năm nay, ngày lễ tình nhân của 2 bạn Thanh Mai, Minh Hiệp sẽ ý nghĩa hơn gấp bội phần vì cả 2 cùng chung tay sẻ chia giọt máu cứu người.

Bạn Thanh Mai và Minh Hiệp chọn Lễ hội Xuân hồng để làm nơi đánh dấu tình yêu

Bạn Thanh Mai và Minh Hiệp chọn Lễ hội Xuân hồng để làm nơi đánh dấu tình yêu

“Chúng em yêu nhau 4 năm nhưng chưa có dịp nào để thực hiện các hoạt động ý nghĩa cùng nhau như ngày hôm nay. Thông qua những hành động này giúp chúng em gắn kết với nhau hơn”, Thanh Mai chia sẻ.

Qua hoạt động lần này, Thanh Mai và Minh Hiệp hứa sẽ cùng nhau tham gia lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Trước tiên, cả 2 sẽ luôn biết cách để bảo vệ, giữ gìn sức khỏe của mình để có thể tiếp tục tham gia các hoạt động hiến máu trong tương lai.

Yêu nhau được 3 năm, vào năm ngoái (2024) Trần Thị Uyên Như (SV Đại học Thương Mại) và Nguyễn Hữu Huy (SV Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng tham gia hiến máu vào dịp Lễ hội Xuân hồng. Tuy nhiên thời điểm đó, Như không đủ điều kiện để được hiến máu, chỉ có mỗi Huy được cho máu. Vẫn mong muốn được một lần làm việc ý nghĩa vào dịp valentine, sau một năm chú tâm hơn vào sức khỏe, tập trung ăn uống và tập thể dục, Như lại rủ Huy đi hiến máu đôi.

Cũng như lần trước, khi được người yêu rủ tham gia hiến máu, Huy “gật đầu luôn”. Và lần này cả Như và Huy đều đã có được kỷ niệm ý nghĩa trong gần 3 năm yêu nhau của mình.

Cặp đôi Trần Thị Uyên Như và Nguyễn Hữu Huy cùng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

Cặp đôi Trần Thị Uyên Như và Nguyễn Hữu Huy cùng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

Với Uyên Như: “Em không thấy run khi hiến máu, em mong muốn được cùng người yêu của mình được làm một việc gì đó ý nghĩa trong ngày lễ tình nhân. Còn gì ý nghĩa hơn là được cùng đi hiến máu với người mình thương yêu”.

Hữu Huy nói: “Chúng em yêu nhau được 3 năm, 2 đứa cũng cùng theo dõi nhiều hoạt động ý nghĩa của Lễ hội Xuân hồng của Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương. Chúng em thấy nhiều nơi tổ chức hiến máu nhưng không có hoạt động hiến máu đôi. Thế nên chỉ cần có cơ hội, đủ sức khỏe là bọn em lại tiếp tục tham gia”.

Như và Huy cùng tâm niệm một điều rằng, thời sinh viên của các bạn chưa làm được gì nhiều cho xã hội, thì việc hiến máu là một việc giúp ích cho cộng đồng, cho những bệnh nhân cần máu và là việc mà ai cũng có thể làm.

Ngoài các cặp đôi trẻ, tại Lễ hội Xuân hồng 2025 còn bắt gặp những gia đình trẻ đi hiến máu. Chị Nguyễn Hồng Hoa cùng chồng và 2 con nhỏ có mặt tại ngày hội hiến máu từ rất sớm.

Nhà ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhưng cứ vào dịp Lễ hội Xuân hồng gia đình chị lại luôn có mặt đông đủ tại viện.

Nhớ về lần đầu tiên tham gia hiến máu, chị Hoa cho biết: “Thời điểm đó vào đúng dịp sinh nhật của mình. Mình có nhờ ông xã đưa đến Viện, nhưng khi đến nơi mới phát hiện quên giấy tờ tùy thân. Sau đó cả 2 vợ chồng cùng về nhà để lấy đủ giấy tờ, rồi lại quay lại viện để được hiến máu bằng mọi giá”.

Gia đình chị Nguyễn Hồng Hoa có mặt tại Lễ hội Xuân hồng 2025

Gia đình chị Nguyễn Hồng Hoa có mặt tại Lễ hội Xuân hồng 2025

Điều đáng nói, người chồng sau khi thấy quyết tâm của chị Hoa cũng ngỏ ý hiến máu cùng vợ. Cứ thế thành thói quen, họ đã 6 lần hiến máu cùng nhau.

Chị Nguyễn Hồng Hoa tâm sự: “Tôi rất thương những hoàn cảnh người bệnh khó khăn, bản thân mình không có kinh tế để ủng hộ mọi người thì sẽ giúp đỡ bằng cách của mình. Đó là được hiến máu khi còn có thể”.

Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, Lễ hội Xuân Hồng năm nay diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 8 – 16/2, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu. Cùng với hoạt động hiến máu tình nguyện, Lễ hội Xuân hồng 2025 còn có nhiều hoạt động thú vị như: hiến máu đôi, ghép đôi cho người hiến máu, gặp mặt gia đình các thủ lĩnh vận động hiến máu tiêu biểu…; người hiến máu cũng sẽ được nhận thêm nhiều phần quà thú vị từ đơn vị tài trợ.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hien-mau-doi-trong-ngay-valentine-hoat-dong-y-nghia-gan-ket-tinh-yeu-post1154759.vov
Zalo