Hiện đại hóa khí phách Bạch Đằng qua triển lãm nghệ thuật 30-4

Triển lãm nghệ thuật 'Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975' của họa sĩ Lê Hữu Hiếu truyền tải kỳ tích lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Dịp kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, triển lãm điêu khắc - sắp đặt “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975” của họa sĩ Lê Hữu Hiếu (43 tuổi, Hà Nội) đang thu hút sự chú ý tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Các tác phẩm đồ sộ và đầy sáng tạo của họa sĩ Lê Hữu Hiếu không chỉ tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, mà còn khắc họa dòng chảy bền bỉ của khí phách dân tộc trong thời đại mới.

 Không gian buổi triển lãm nghệ thuật rộng 20m và dài 100m.

Không gian buổi triển lãm nghệ thuật rộng 20m và dài 100m.

Triển lãm sẽ hiện diện đến ngày 25-4, trong không gian rộng 20m và dài 100m. Tại đây, các bức tượng khổng lồ nối liền bãi cọc tạo thành một không gian trùng điệp, như muốn khẳng định sức mạnh của núi sông, của con người Việt Nam.

Đặc biệt, các tác phẩm còn mang những chi tiết bi tráng, khi nhiều tượng thiếu một chân, thay vào đó là những chiếc thang lớn mang hình dáng chiếc nạng, gợi nhớ những hy sinh và mất mát trong hành trình dựng nước và giữ nước.

Anh Hiếu cho biết ước mơ về một tác phẩm liên quan đến cọc Bạch Đằng đã nhen nhóm trong anh từ hơn 10 năm trước. Khi lần đầu nhìn thấy cọc thật, anh đã nghĩ ngay đây chính là tác phẩm nghệ thuật.

“Sau nhiều năm suy ngẫm và thử nghiệm, khoảng 2 năm trước, tôi biết mình phải làm gì. Tác phẩm của tôi không chỉ tái hiện Bạch Đằng, mà còn bao quát toàn bộ lịch sử, từ sức mạnh ông cha để lại đến những dấu ấn lịch sử như trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, nối liền từ năm 938 đến 30-4-1975 và tôi đã mang đến buổi triểm lãm nghệ thuật này” - anh Hiếu nói.

 Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo.

Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo.

Cùng với ý đồ chủ đạo đó, trên những chiếc cọc, họa sĩ Hiếu mời các chuyên gia thư pháp Nhân Mỹ học đường (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) tư vấn và thực hiện các dòng thư pháp Hán Nôm với tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Những dòng chữ đỏ viết bằng sơn son, cọc được phủ sơn mài, trên đầu cọc còn ghi hai chữ “Sát Thát”.

Chia sẻ về tác phẩm, cố vấn nghệ thuật Đỗ Tú Anh nhận xét triển lãm thể hiện sự nhuần nhuyễn trong kỹ thuật kết cấu và vật liệu, cũng như khao khát hướng tới sự vĩ đại. Các hình tượng trong tác phẩm, dù là nông dân, chiến sĩ hay quan văn võ, đều được tôn cao, vững chãi, mang đậm tính biểu tượng của sự kiên cường.

 Tác phẩm "Thần bảo hộ".

Tác phẩm "Thần bảo hộ".

“Một điểm đặc biệt trong triển lãm là sự xuất hiện của tác phẩm “Thần bảo hộ”, không phải là một vị thần cụ thể, mà là hình ảnh mang tính tổng thể, biểu trưng cho sự bảo vệ và che chở của đất trời, nguyện vọng muôn đời của người dân Việt Nam” - ông Tú Anh nói.

Bên cạnh đó, triển lãm còn gây ấn tượng mạnh với tác phẩm bãi cọc gợi nhớ chiến thắng Bạch Đằng, nhưng lại có một sự chuyển mình thú vị, cọc bị khoan thủng bởi một chiếc xe tăng M24 Chaffee, mô hình do Mỹ viện trợ cho Pháp năm 1953.

 Tác phẩm bãi cọc, gợi nhớ chiến thắng Bạch Đằng.

Tác phẩm bãi cọc, gợi nhớ chiến thắng Bạch Đằng.

Với sự kết hợp khéo léo các chất liệu truyền thống như sơn mài, gốm, đúc kim loại, triển lãm của họa sĩ Lê Hữu Hiếu đã tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo, phản ánh sự hòa quyện giữa văn hóa lịch sử và tinh thần hòa bình, thống nhất của dân tộc.

 Đông đảo người dân tới check-in triển lãm nghệ thuật trước khi chính thức ra mắt.

Đông đảo người dân tới check-in triển lãm nghệ thuật trước khi chính thức ra mắt.

Theo họa sĩ Hiếu, những tác phẩm này không chỉ là thông tin hay sách vở, mà là những tổ hợp nghệ thuật vĩ đại, ấn tượng, giúp khán giả hiểu rõ hơn về những kỳ tích lịch sử của cha ông, từ đó truyền cảm hứng và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

DI LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hien-dai-hoa-khi-phach-bach-dang-qua-trien-lam-nghe-thuat-30-4-post845750.html
Zalo