Hàng ngàn người xem phim 3D Mapping tái hiện lịch sử Đà Nẵng bên sông Hàn

Tối 29/4, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để xem phim 'Câu chuyện Đà Nẵng' nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Câu chuyện của thành phố sông Hàn từ quá khứ đến tương lai được kể một cách sống động, cuốn hút bằng công nghệ phim 3D Mapping tại mặt tiền tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng.

Người dân ngồi kín tuyến đường Bạch Đằng, trước tòa nhà 42 Bạch Đằng từ rất sớm đón chờ bộ phim. Ảnh: Thanh Hiền.

Người dân ngồi kín tuyến đường Bạch Đằng, trước tòa nhà 42 Bạch Đằng từ rất sớm đón chờ bộ phim. Ảnh: Thanh Hiền.

Phim gồm 3 phần nối tiếp nhau, tái hiện sinh động hành trình hình thành, đấu tranh và phát triển của Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử. Phần 1: Khởi nguồn Đà Nẵng - Giới thiệu quá trình hình thành vùng đất và cư dân bản địa từ thời tiền sử đến cổ - trung đại, với dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, Chăm-pa và Đại Việt. Phần 2: Khúc tráng ca đấu tranh - Khắc họa cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân Đà Nẵng chống thực dân phương Tây (1858 - 1954) và đế quốc Mỹ (1954–1975); đồng thời giới thiệu sự phát triển đô thị trong giai đoạn này.

Phim gồm 3 phần nối tiếp nhau, tái hiện sinh động hành trình hình thành, đấu tranh và phát triển của Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử. Phần 1: Khởi nguồn Đà Nẵng - Giới thiệu quá trình hình thành vùng đất và cư dân bản địa từ thời tiền sử đến cổ - trung đại, với dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, Chăm-pa và Đại Việt. Phần 2: Khúc tráng ca đấu tranh - Khắc họa cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân Đà Nẵng chống thực dân phương Tây (1858 - 1954) và đế quốc Mỹ (1954–1975); đồng thời giới thiệu sự phát triển đô thị trong giai đoạn này.

Phần 3: Vươn mình trỗi dậy - Tái hiện công cuộc xây dựng, phát triển thành phố sau ngày giải phóng (29/3/1975), đặc biệt là các dấu ấn khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997 và bứt phá trong thời kỳ hội nhập.

Phần 3: Vươn mình trỗi dậy - Tái hiện công cuộc xây dựng, phát triển thành phố sau ngày giải phóng (29/3/1975), đặc biệt là các dấu ấn khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997 và bứt phá trong thời kỳ hội nhập.

Ông Nguyễn Hóa (quận Liên Chiểu) kể từ 18h đã có mặt tại tuyến đường này, sau đó chọn vị trí gần màn hình "xí chỗ". "Tôi đoán ngày đầu tiên thế nào cũng đông nên phải tới sớm. Không ngờ có nhiều người còn đến sớm hơn tôi nữa. Tôi rất vui vì mọi người đón nhận phim về Đà Nẵng, về lịch sử", ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Hóa (quận Liên Chiểu) kể từ 18h đã có mặt tại tuyến đường này, sau đó chọn vị trí gần màn hình "xí chỗ". "Tôi đoán ngày đầu tiên thế nào cũng đông nên phải tới sớm. Không ngờ có nhiều người còn đến sớm hơn tôi nữa. Tôi rất vui vì mọi người đón nhận phim về Đà Nẵng, về lịch sử", ông chia sẻ.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến xem phim trong buổi tối công chiếu đầu tiên. Chị Thảo Uyên (27 tuổi, quận Hải Châu) nói rằng đây là lần đầu tiên được xem phim 3D Mapping và rất thích thú. “Đây là cách kể chuyện lịch sử rất hiện đại, gây ấn tượng mạnh nên chắc chắn tôi sẽ nhớ rất lâu các sự kiện. Hy vọng Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều cách truyền đạt lịch sử, văn hóa sáng tạo, thường xuyên hơn nữa”, chị bày tỏ.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến xem phim trong buổi tối công chiếu đầu tiên. Chị Thảo Uyên (27 tuổi, quận Hải Châu) nói rằng đây là lần đầu tiên được xem phim 3D Mapping và rất thích thú. “Đây là cách kể chuyện lịch sử rất hiện đại, gây ấn tượng mạnh nên chắc chắn tôi sẽ nhớ rất lâu các sự kiện. Hy vọng Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều cách truyền đạt lịch sử, văn hóa sáng tạo, thường xuyên hơn nữa”, chị bày tỏ.

Trong khi đó, các du khách nước ngoài cũng không khỏi bất ngờ trước bộ phim quá hoành tráng trên tòa nhà lịch sử. “Thật tuyệt vời vì trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã biết rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của Đà Nẵng”, anh Fergal (Mỹ) nói.

Trong khi đó, các du khách nước ngoài cũng không khỏi bất ngờ trước bộ phim quá hoành tráng trên tòa nhà lịch sử. “Thật tuyệt vời vì trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã biết rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của Đà Nẵng”, anh Fergal (Mỹ) nói.

Bảo tàng Đà Nẵng cho hay, phim được chiếu bởi hệ thống 7 máy chiếu công nghệ cao, mỗi máy có độ sáng từ 30.000 lumen trở lên, mang đến hình ảnh siêu thực, sống động, làm bừng sáng cả không gian. Thời gian trình chiếu từ ngày 29/4 – 1/5. Mỗi đêm có hai suất chiếu với khung giờ từ 19h30 - 20h30 và 21h00 - 22h00. Ảnh: B.T.

Bảo tàng Đà Nẵng cho hay, phim được chiếu bởi hệ thống 7 máy chiếu công nghệ cao, mỗi máy có độ sáng từ 30.000 lumen trở lên, mang đến hình ảnh siêu thực, sống động, làm bừng sáng cả không gian. Thời gian trình chiếu từ ngày 29/4 – 1/5. Mỗi đêm có hai suất chiếu với khung giờ từ 19h30 - 20h30 và 21h00 - 22h00. Ảnh: B.T.

Các em nhỏ chăm chú theo dõi phim. Chị Mai Thị Thu Trà (quận Cẩm Lệ) cho hay khi biết thông tin về buổi chiếu phim, chị đã sắp xếp thời gian để đưa con tới xem. "Đây là cách tiếp cận, học lịch sử trực quan sinh động", chị nhìn nhận.

Các em nhỏ chăm chú theo dõi phim. Chị Mai Thị Thu Trà (quận Cẩm Lệ) cho hay khi biết thông tin về buổi chiếu phim, chị đã sắp xếp thời gian để đưa con tới xem. "Đây là cách tiếp cận, học lịch sử trực quan sinh động", chị nhìn nhận.

Hàng ngàn người không rời chỗ, xem từ đầu đến cuối "Câu chuyện Đà Nẵng". Những đoạn lịch sử huy hoàng, đám đông đã vỗ tay, reo hò đầy xúc động.

Hàng ngàn người không rời chỗ, xem từ đầu đến cuối "Câu chuyện Đà Nẵng". Những đoạn lịch sử huy hoàng, đám đông đã vỗ tay, reo hò đầy xúc động.

Đà Nẵng tiên phong ứng dụng công nghệ trình chiếu hàng đầu châu Á để kể câu chuyện của chính mình - một Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại, giàu bản sắc. Lần đầu tiên người dân thành phố được xem phim 3D trên màn hình khủng.

Đà Nẵng tiên phong ứng dụng công nghệ trình chiếu hàng đầu châu Á để kể câu chuyện của chính mình - một Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại, giàu bản sắc. Lần đầu tiên người dân thành phố được xem phim 3D trên màn hình khủng.

Tòa nhà 42 Bạch Đằng trước đây là Tòa Đốc Lý, Tòa Thị chính Đà Nẵng, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo phong cách tân cổ điển, đến nay đã 125 năm tuổi.

Tòa nhà 42 Bạch Đằng trước đây là Tòa Đốc Lý, Tòa Thị chính Đà Nẵng, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo phong cách tân cổ điển, đến nay đã 125 năm tuổi.

Đây là sản phẩm văn hóa mới mẻ, hiện đại phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ.

Đây là sản phẩm văn hóa mới mẻ, hiện đại phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ.

Thanh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-ngan-nguoi-xem-phim-3d-mapping-tai-hien-lich-su-da-nang-ben-song-han-post1738448.tpo
Zalo