Dựng chuyện tâm linh để lừa đảo hơn 3,5 tỷ đồng

Lợi dụng lòng tin và sự hoang mang của những người mắc bệnh tật, đau khổ, Phan Thị Lan (còn gọi là Lê Thị Liễu) dựng lên những câu chuyện tâm linh, vẽ ra đủ loại rủi ro rồi từng bước chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân.

Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử.

Phan Thị Lan (1967, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), không có nghề nghiệp ổn định, thuê nhà trên đường Nguyễn Hữu Cầu (Đà Nẵng) để hành nghề xem bói. Khi cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Lan nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người thiếu hiểu biết, tin vào bói toán.

Lan bịa đặt ra nhiều câu chuyện liên quan đến "người âm", "vong theo quở trách", khiến những người tìm đến bà ta thêm hoang mang. Tiếp đó, bà ta dọa rằng nếu không thực hiện các nghi lễ cúng bái, họ và gia đình sẽ gặp phải tai ương, bệnh tật, thất bại, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Khi nạn nhân tin tưởng và lo sợ về những điều bịa đặt này, bà Lan tiếp tục nói dối rằng mình có khả năng cúng bái để giúp họ “tách âm”, tai qua nạn khỏi, công việc và cuộc sống thuận lợi, bình an… Lan yêu cầu họ "dâng lệnh", tức là đưa tiền để cúng giải hạn. Để củng cố lòng tin, mỗi lần nhận tiền, Lan sẽ viết một "giấy nhận lệnh", ghi rõ số tiền và hứa rằng sau 15 ngày hoặc một tháng sẽ "lui lệnh", hoàn trả số tiền đó. Tuy nhiên, khi đến hạn, Lan không hoàn lại tiền mà tiếp tục bịa ra các lý do khác để moi thêm tiền từ các nạn nhân. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Lan đã sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, Phan Thị Lan đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 4 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Trường hợp đáng thương nhất là bà T.T.T. (1981, trú quận Ngũ Hành Sơn), một bệnh nhân ung thư. Tháng 6-2023, trong lúc đang điều trị bệnh, bà T. tìm đến Lan để xem bói. Thấy hoàn cảnh của bà T., Lan lập tức dựng lên câu chuyện rằng gia đình bà đang bị "người âm theo" và nếu không cúng "dâng lệnh", cả nhà sẽ mắc bệnh ung thư. Tin vào lời bà ta, từ ngày 17-6-2023 đến 10-7-2023, bà T. đã 9 lần đưa tiền cho Lan, tổng cộng 370 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Lan đã chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Lan còn lừa đảo bà V.T.P. (1964, trú quận Ngũ Hành Sơn) gần 1,5 tỷ đồng. Lan dọa rằng, gia đình bà P. bị người âm theo rất nặng, con trai bà P. "có tên dưới ngục" và sắp gặp tai họa nếu không cúng giải hạn. Bà P. đã 16 lần đưa tiền mặt cho Lan, không chỉ vậy bà P. còn nhờ con gái chuyển khoản cho Lan 22 lần.

Với thủ đoạn tương tự, Lan đã chiếm đoạt 1,25 tỷ đồng của bà N.T.H.H. (1984, trú quận Sơn Trà) và hơn 463 triệu đồng của bà T.T.K. (1959, trú đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng).

Ngày 26-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo: Phan Thị Lan (1967, trú quận Ngũ Hành Sơn). Tại tòa, khi được hỏi vì sao biết chị T. đang mang trọng bệnh và gia đình rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn nhẫn tâm lừa gạt, bị cáo không trả lời được lý do. Đồng thời, bị cáo cũng không thể giải thích được vì sao số tiền chiếm đoạt rất lớn nhưng chỉ tiêu xài cá nhân trong một thời gian ngắn.

HĐXX nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, tòa tuyên phạt bị cáo Lan mức án 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dung-chuyen-tam-linh-de-lua-dao-hon-35-ty-dong-post312342.html
Zalo