Đem 167 tỷ đồng gửi tiết kiệm, đến ngân hàng, người phụ nữ sốc nặng khi biết bị 'mất trắng'

Tưởng sẽ thu về khoản tiền lãi lớn, người phụ nữ không ngờ mình lại mất trắng số tiền khổng lồ chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Khi mang tiền đem gửi ngân hàng, ai cũng mong muốn được hưởng lãi suất cao. Cô Lý, một cư dân tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Sau khi được bạn bè giới thiệu về một quản lý cấp cao tại một ngân hàng địa phương, cô Lý xem xét kỹ lưỡng và quyết định gửi toàn bộ số tiền 48 triệu NDT (hơn 167 tỷ đồng) vào đây, với hy vọng hưởng mức lãi suất vượt trội.

Theo lời cô Lý, một người bạn của cô cho biết nhờ có mối quan hệ với quản lý ngân hàng, anh ta có thể nhận mức lãi suất cao hơn so với các ngân hàng khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tin tưởng người bạn đã quen biết lâu năm, cô Lý cùng bạn đã đến ngân hàng để gặp người quản lý nói trên. Thủ tục diễn ra rất nhanh, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng người quản lý đã hoàn thành xong giấy tờ gửi tiết kiệm cho cô Lý. Người này cũng giao cho cô một cuốn sổ tiết kiệm như tất cả các ngân hàng khác phát hành.

Cô Lý khấp khởi mừng thầm vì từ nay kể cả không cần tiếp tục làm việc, số tiền lãi nhận được vẫn đủ để cả gia đình cô thoải mái chi trả phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày, khi xem bản tin thời sự, cô bàng hoàng phát hiện người quản lý ngân hàng mà cô đã giao dịch bị bắt vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng. Hốt hoảng, cô lập tức đến ngân hàng kiểm tra tài khoản, nhưng nhận được thông báo tài khoản của cô đã trống rỗng.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện rằng ngay sau khi hoàn tất thủ tục, toàn bộ số tiền 48 triệu NDT của cô Lý đã bị người quản lý này chuyển sang tài khoản khác chỉ sau 30 phút khi cô Lý nhận được sổ tiết kiệm. Biên lai gửi tiền mà cô nhận được cũng là giả mạo. Trên thực tế, hệ thống ngân hàng chưa từng ghi nhận về 48 triệu NDT (khoảng 168 tỷ đồng) của cô.

Cô Lý lập tức yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm và tiến hành kiện tụng. Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án, hành vi gian lận do cá nhân thực hiện nên ngân hàng không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, cảnh sát cho biết, sau khi chiếm đoạt tiền của các khách hàng, trong đó có tiền tiết kiệm của cô Lý và bạn cô, người quản lý đã tiêu hết và không còn để truy thu.

Tiền mất, quá trình kiện tụng cũng thất bại, cô Lý phải ngậm ngùi chịu mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời của mình.

Sự việc của cô Lý là hồi chuông cảnh tỉnh mọi người đừng tham lam những món lợi nhỏ lẻ để mất đi tài sản lớn, vì không có miếng bánh ngon nào rơi từ trên trời xuống. Ngay cả người khôn ngoan và kinh doanh lâu năm như cô Lý cũng sẽ có lúc mắc bẫy do bọn lừa đảo giăng sẵn.

Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo người dân nên thực hiện các giao dịch tài chính minh bạch, thông qua hệ thống chính thống của ngân hàng và tránh tiếp xúc với các cá nhân hứa hẹn mức lợi nhuận bất thường. Những khoản tiền gửi tưởng chừng an toàn cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo, khiến người gửi rơi vào cảnh trắng tay.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dem-167-ty-dong-gui-tiet-kiem-den-ngan-hang-nguoi-phu-nu-soc-nang-khi-biet-bi-mat-trang-204250214194311657.htm
Zalo