Đem 35 tỷ đồng gửi tiết kiệm, đi rút tiền, người phụ nữ tá hỏa khi chỉ còn 200 nghìn

Khi chuẩn bị tất toán khoản tiền tiết kiệm để chuyển cho đối tác, người phụ nữ mới phát hiện tài khoản chỉ còn lại 60 NDT (hơn 200.000 đồng).

Cô Song đến từ Thạch Giang, Trung Quốc là bà chủ của một doanh nghiệp. Sau nhiều năm kinh doanh, người phụ nữ này đã tích lũy được 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng). Đang trong lúc giá vàng và giá đất tăng cao, cô quyết định gửi tiết kiệm số tiền này.

Vào ngày gửi tiền, cô Song có mặt tại ngân hàng từ sớm và đích thân làm thủ tục chuyển 10 triệu NDT vào tài khoản tiết kiệm. Ở thời điểm đó, cô dự định gửi số tiền này trong vòng 1 năm nhằm hưởng mức lãi suất tốt nhất. Tuy nhiên, sau đó khoảng 3 tháng, cô nhận được lời mời hợp tác nên quyết định rút số tiền tiết kiệm về để đầu tư cho công ty.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi chuẩn bị tất toán khoản tiền tiết kiệm để chuyển cho đối tác, cô Song mới phát hiện tài khoản chỉ còn lại 60 NDT (hơn 200.000 đồng). Người phụ nữ bất ngờ và không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, bởi trong suốt thời gian đó, cô luôn giữ thẻ ngân hàng bên mình. Thêm vào đó, điện thoại của cô cũng không hề nhận được bất kỳ thông báo nào về việc trừ tiền từ tài khoản.

Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, cô Song lập tức liên hệ với nhân viên ngân hàng. Tưởng rằng những thắc mắc của mình sẽ được giải đáp nhưng câu trả lời từ phía ngân hàng khiến người phụ nữ này cảm thấy phẫn nộ.

Cô Song cho biết thái độ của ngân hàng đối với sự việc này rất mơ hồ. Cô Song không nhận được bất kỳ lời giải thích nào hợp lý về vụ việc này. Thậm chí, người đại diện còn cho biết lỗi này không phải do ngân hàng.

Không thể để số tiền 10 triệu NDT mất một cách khó hiểu, người phụ nữ quyết định báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương. Sau khi nhận được phản ánh của người phụ nữ này, lực lượng chức năng ngay lập tức vào cuộc.

Sau hơn một tuần điều tra, cảnh sát phát hiện người đứng sau vụ việc là giám đốc chi nhánh ngân hàng nơi cô Song gửi tiền. Lợi dụng vị trí của mình, người này đã làm giả các giấy tờ ủy quyền để chuyển toàn bộ số tiền của cô Song vào một quỹ đầu tư. Nhằm tránh bị phát hiện, giám đốc này còn yêu cầu nhân viên cấp dưới thực hiện nhiều lần giao dịch nhỏ, với lý do khách hàng đang ở nước ngoài không thể trực tiếp thực hiện giao dịch. Để che giấu hành vi, người này cũng phối hợp với các bộ phận khác chặn thông báo giao dịch từ hệ thống ngân hàng đến tài khoản của cô Song.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên đối tượng này vi phạm. Cô Song cũng không phải là nạn nhân đầu tiên. Đường dây này với người đứng đầu là giám đốc ngân hàng đã nhiều lần phạm tội theo cách thức tương tự và thu về số tiền lên đến hàng trăm triệu NDT.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, cô Song được trả lại tiền cùng khoản lãi tương ứng. Những người có liên quan đến đường dây lừa đảo này đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dem-35-ty-dong-gui-tiet-kiem-di-rut-tien-nguoi-phu-nu-ta-hoa-khi-chi-con-200-nghin-20425021519281812.htm
Zalo