Cậu bé 13 tuổi trúng tuyển hơn 100 trường Đại học, học bổng gần 77 tỷ đồng

Cậu bé khiến nhiều người trầm trồ khi trúng tuyển hàng loạt Đại học danh giá.

Một câu chuyện truyền cảm hứng đang thu hút sự chú ý tại Mỹ: Sunny Nguyễn – cậu bé gốc Việt mới chỉ 13 tuổi đến từ thành phố San Jose, bang California – đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi được hơn 100 trường đại học trên khắp nước Mỹ gửi thư trúng tuyển, cùng với tổng giá trị học bổng vượt mức 3 triệu đô la Mỹ (tương đương gần 77 tỷ đồng).

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Mỹ gốc Việt, Sunny thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với môn Toán từ khi còn rất nhỏ. Không chỉ vậy, cậu còn tự học lập trình, xây dựng trang web, tìm hiểu về kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) ngay tại nhà. Dù học tập chăm chỉ, Sunny vẫn là một cậu bé tuổi teen như bao bạn bè cùng trang lứa – yêu thích trò chơi điện tử và sở hữu một kênh YouTube riêng với gần 60.000 lượt đăng ký.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong hành trình học tập của Sunny đến từ sự quan sát và quyết định táo bạo của cha cậu – ông Tommy. Sau một thời gian dài học tại nhà, ông nhận thấy phương pháp này không còn đáp ứng đủ tiềm năng phát triển của con trai mình. Chính vì thế, ông quyết định thử sức với một lựa chọn không tưởng: nộp hồ sơ đại học cho cậu bé mới chỉ 13 tuổi.

Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Gia đình không khỏi bất ngờ khi liên tục nhận được thư chấp nhận từ hơn 100 trường đại học trên toàn quốc, trong đó có nhiều trường danh tiếng như Đại học California, Berkeley (UC Berkeley), Đại học California, San Diego (UC San Diego) và hàng loạt các trường công lập uy tín khác tại bang California. Không chỉ được nhận vào học, Sunny còn được trao tặng hàng loạt học bổng với giá trị cao, trong đó có những suất lên tới 100.000 đô la Mỹ mỗi trường.

Tổng số tiền học bổng Sunny nhận được cho đến nay đã vượt ngưỡng 3 triệu đô, mở ra cánh cửa tương lai rộng lớn cho cậu bé tuổi teen có khát vọng vươn xa trong lĩnh vực khoa học máy tính. Dù chưa quyết định chọn trường nào, Sunny đã bày tỏ rõ định hướng của mình: theo học ngành khoa học máy tính và tập trung nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Ước mơ lớn nhất của cậu là phát triển các công cụ AI nhằm cải thiện chất lượng sống và giúp con người sống thọ hơn.

Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, Sunny nói: “Tôi đã được học tại nhà từ nhỏ. Tôi rất biết ơn cha mẹ vì đã luôn tin tưởng và đồng hành trong quá trình học tập của tôi. Họ không chỉ tạo điều kiện mà còn trực tiếp giảng dạy cho tôi nhiều môn học. Việc học tại nhà giúp tôi có cơ hội theo đuổi những chủ đề mình thực sự quan tâm".

Cậu cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các trường đại học đã tin tưởng và đánh giá cao nỗ lực của mình: “Tôi thật sự cảm thấy vinh dự. Sự hỗ trợ này không chỉ là phần thưởng cho quá khứ mà còn là động lực lớn lao để tôi tiếp tục theo đuổi giấc mơ mà không bị cản trở bởi rào cản tài chính".

Câu chuyện của Sunny Nguyễn không chỉ là minh chứng cho tài năng vượt trội của một cậu bé gốc Việt, mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa đam mê, tự học và sự hỗ trợ đúng lúc từ gia đình. Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đang không ngừng thay đổi, câu chuyện của Sunny truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng: nếu có đủ đam mê và sự kiên trì, không có điều gì là không thể – ngay cả khi bạn mới chỉ 13 tuổi.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cau-be-13-tuoi-trung-tuyen-hon-100-truong-dai-hoc-hoc-bong-gan-77-ty-202505110026158916.html
Zalo