Cảnh đẹp hút mắt ở 'thiên đường giữa đại ngàn' của xứ Thanh

Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt ở thung lũng Pù Luông (Thanh Hóa) được ví như 'thiên đường giữa đại ngàn', thu hút du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm.

XEM CLIP:

Tới Pù Luông vào giữa tháng 5, thời tiết mát mẻ, đan xen những trận mưa rừng bất chợt giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ và trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao xứ Thanh.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm ở 2 huyện Quan Hóa và Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa, được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh và những ngọn núi cao. Đây là nơi sinh sống của đồng bào người Thái, Mường. Trong tiếng Thái, Pù Luông có nghĩa là ngọn núi lớn.

Một góc khu du lịch Pù Luông. Ảnh: Trần Nghị

Một góc khu du lịch Pù Luông. Ảnh: Trần Nghị

Pù Luông được mệnh danh là “thiên đường giữa đại ngàn” của xứ Thanh.

Nơi đây, cách Hà Nội khoảng 160km, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 17.662ha, gồm rừng nguyên sinh, suối, thác, hang động, núi non xen lẫn những bản làng bình yên và ruộng bậc thang xanh mướt mỗi khi vào hè.

Du khách đến với Pù Luông trong tháng 5 có thể ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang nằm trong thung lũng uốn lượn quanh sườn núi. Những thửa ruộng tầng tầng lớp lớp phủ kín thung lũng, khiến nhiều người lầm tưởng đây là vùng cao Tây Bắc.

Khu nghỉ dưỡng ở Pù Luông được ví như "thiên đường giữa đại ngàn". Ảnh: Trần Nghị

Khu nghỉ dưỡng ở Pù Luông được ví như "thiên đường giữa đại ngàn". Ảnh: Trần Nghị

Pù Luông thích hợp cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, hòa mình vào thiên nhiên. Ngoài ra, du khách có thể ngắm nhìn mùa lúa chín vào tháng 6 và tháng 10 hàng năm.

Du khách đến trải nghiệm ở Pù Luông. Ảnh: Trần Nghị

Du khách đến trải nghiệm ở Pù Luông. Ảnh: Trần Nghị

Chị Nguyễn Thu Hà (38 tuổi, đến từ Hà Nội) cho biết, "tôi từng đi rất nhiều địa điểm có ruộng bậc thang nhưng Pù Luông với tôi là ngoại lệ. Nơi đây, cảnh sắc thiên nhiên còn nguyên sơ, mộc mạc và yên bình.

Tôi từng đến Pù Luông khi mùa lúa chín, lần này tôi quyết định đến khi lúa đang còn xanh để cảm nhận sự mới mẻ của thiên nhiên".

Du khách nước ngoài trải nghiệm, khám phá Pù Luông. Ảnh: Trần Nghị

Du khách nước ngoài trải nghiệm, khám phá Pù Luông. Ảnh: Trần Nghị

Theo người dân bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, nơi có nhiều ruộng bậc thang nhất, hiện tại lúa đang xanh, còn khoảng 15 ngày nữa lúa sẽ chín rộ như một thảm vàng, thu hút nhiều khách du lịch đến chụp ảnh kỷ niệm.

Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Ảnh: Trần Nghị

Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Ảnh: Trần Nghị

Đến Pù Luông không chỉ khám phá thiên nhiên, chiêm ngưỡng cảnh sắc, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn bản địa như vịt cổ lũng, gà đồi, lợn mán, tôm cá suối, rau rừng... hòa mình vào văn hóa của người dân vùng cao xứ Thanh.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đón khoảng 186.000 nghìn lượt khách. Ảnh: Trần Nghị

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đón khoảng 186.000 nghìn lượt khách. Ảnh: Trần Nghị

Theo Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Bá Thước, từ đầu năm đến nay, huyện đón khoảng 186.000 nghìn lượt khách (khách quốc tế khoảng 35.800 người, khách trong nước hơn 150.000 người). Doanh thu từ du lịch, dịch vụ ước đạt hơn 300 tỷ đồng.

Trần Nghị

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-dep-hut-mat-o-thien-duong-giua-dai-ngan-cua-thanh-hoa-2402947.html
Zalo