Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Minh Giảng: Lưu giữ nét đẹp qua ống kính
Với tác phẩm 'Bán hàng online', nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Minh Giảng xuất sắc đoạt giải A duy nhất thể loại nhiếp ảnh Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' đợt II, giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương tổ chức.

Tác phẩm “Bán hàng online” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Minh Giảng (Bình Dương)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Minh Giảng cho biết tác phẩm “Bán hàng online” ghi lại hình ảnh cô Thạch Thị Kim Hoa, một nữ thanh niên dân tộc Khmer tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Đây là một tấm gương sáng trong phong trào thanh niên học tập và làm theo Bác của địa phương.
Cơ ngơi của Hoa là một vườn hoa lan bề thế. Cô livestream bán hàng ngay tại vườn, với sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật số. “Bằng hình ảnh, tôi cố gắng truyền tải đến người xem phong cách của một thanh niên tiên tiến người dân tộc - đã có những nỗ lực để xây dựng nên một cơ ngơi như thế”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Minh Giảng nói.

Sinh năm 1961 tại Nam Định, Phạm Minh Giảng bén duyên với nhiếp ảnh từ khi còn rất trẻ. Ông trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam từ năm 1991 và được phong tặng danh hiệu A.VAPA (Nghệ sĩ Nhiếp ảnh) năm 1993, E.VAPA (Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Xuất sắc) năm 2007. Hiện ông là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh Bình Dương, nơi ông đang sinh sống và sáng tác. Ông nói: “Nhiếp ảnh đã, đang và sẽ mang lại cho tôi sức khỏe, niềm vui và động lực để sống một cách có ích cho xã hội”.
Ngoài việc thành công trong sản xuất, kinh doanh, Thạch Thị Kim Hoa còn là một nghệ nhân trẻ và là chủ nhân của Giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng dành cho thanh niên tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Cô cũng nằm trong Top 11 gương mặt thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2024, được tuyên dương tại Hà Nội.
“Câu chuyện về một cô gái Khmer đi đầu trong chuyển đổi số nông nghiệp giữa vùng quê - đó là câu chuyện cần được lan tỏa, để mọi người thêm yêu cuộc sống, yêu con người và tin vào sự đổi thay từ những điều bình dị”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Minh Giảng nói.