Bỡ ngỡ rồi sẽ qua nhanh

Trung đoàn 125, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương vừa tổ chức tiếp nhận thanh niên nhập ngũ đến từ các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương.

Vào đơn vị, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi và có lẽ với cả chiến sĩ mới là cảnh quan doanh trại chính quy, khang trang, xanh, sạch, đẹp. Pa nô, khẩu hiệu rực rỡ khắp các trục đường đón chào chiến sĩ mới; đặc biệt là những nụ cười, sự quan tâm ấm áp, chân thành của các đồng chí cán bộ khung huấn luyện Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 125.

Binh nhì Hà Đức Đạt-người con của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, vừa được biên chế về Tiểu đội 11, Trung đội 4, Đại đội 1, cho biết: “Trước lúc về đơn vị, tôi khá lo lắng và bỡ ngỡ. Song về đây được các đồng chí cán bộ động viên, hỏi thăm, tận tình hướng dẫn làm mọi việc như một người anh trong gia đình, tôi rất xúc động và đang dần thích nghi với cuộc sống mới”.

Chiến sĩ mới học cách gấp chăn, màn.

Chiến sĩ mới học cách gấp chăn, màn.

Đang được đồng chí Tiểu đội trưởng cắt tóc để có mái tóc ngắn, gọn gàng theo quy định chung, Phạm Khánh Phong (Tiểu đội 16, Trung đội 5, Đại đội 2), đến từ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, chia sẻ với chúng tôi và các đồng đội: “Gia đình tôi có truyền thống cách mạng. Tôi quyết tâm nhập ngũ để phát huy truyền thống quý báu đó, cùng với mong muốn rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt của người chiến sĩ. Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với tôi ngay sau khi rời ghế nhà trường. Tôi tin mình sẽ làm được”.

Theo Thiếu tá Vương Văn Minh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương và trình độ học vấn khác nhau. Để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, đòi hỏi mỗi cán bộ, chỉ huy đơn vị cần nắm chắc hoàn cảnh của từng người, có sự gần gũi, động viên, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của từng chiến sĩ. Cùng với đó, cán bộ phải hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, tỉ mỉ mọi điều với chiến sĩ mới từ những việc nhỏ nhất để bộ đội sớm làm quen.

Nói về cảm xúc của ngày đầu tiên trong quân ngũ, chiến sĩ Hà Công Quốc Anh (Đại đội 1, Tiểu đoàn 2), cho biết: “Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Đêm đầu tiên ngủ tại đơn vị, tôi rất nhớ nhà. Nhưng bù lại, ở đây chúng tôi có đồng chí, đồng đội. Ngày đầu ở đơn vị khá nhẹ nhàng, chúng tôi báo thức từ 5 giờ 30 phút, tập gấp chăn màn sao cho vuông thành sắc cạnh, sau đó ăn sáng vào lúc 6 giờ... Ngoài thời gian học tập, lao động, chúng tôi được tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao. Khi còn ở nhà, đây là những hoạt động tôi ít có cơ hội tham gia”.

Các chiến sĩ mới sẽ có khoảng hai tuần để làm quen với nếp sống mới trước khi chính thức ra quân huấn luyện. Bỡ ngỡ dần qua đi và tình đồng chí, đồng đội ngày càng thân thiết, gắn bó sẽ giúp các chiến sĩ thêm tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình, người thân.

Bài và ảnh: QUỐC BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-ngo-roi-se-qua-nhanh-815740
Zalo