Ấn tượng ngày đầu nhập ngũ

Với các chiến sĩ mới của Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5), tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ ân cần, chu đáo, doanh trại khang trang, nền nếp, chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp… là ấn tượng đặc biệt, khó quên trong ngày đầu nhập ngũ.

Sau hành trình dài hơn 500km, chiều muộn 13-2, những thanh niên ưu tú là con em đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk mới về đến Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143. Được lãnh đạo, chỉ huy các cấp ra tận cổng tặng hoa, động viên, thăm hỏi, xách hộ ba lô, bao mệt mỏi của các chiến sĩ mới đều tan biến cả. Bước vào nhà ở trung đội, thấy quần áo, chăn màn, quân hàm, quân hiệu, giầy dép cá nhân được lực lượng tiểu đội trưởng xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp trên từng giường ngủ, cảm giác xúc động cứ thế dâng trào.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của Trung đoàn 143.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của Trung đoàn 143.

Được Trung úy Huỳnh Chí Thanh, Chính trị viên Đại đội 1 cho mượn điện thoại gọi về cho người thân, chiến sĩ Trương Su Bin, Bling Sa Tô (Tiểu đội 4) không giấu được niềm vui. Chiến sĩ Giàng Seo Yên chia sẻ: “Trước giờ sinh hoạt tiểu đội, đồng chí Tiểu đội trưởng chiêu đãi chúng tôi một bữa kẹo lạc, mứt dừa rất ngon. Nghe anh nói đây là quà bố mẹ anh tự tay làm và gửi lên cho anh ăn Tết, nhưng anh đã để dành, đợi khi chúng tôi nhập ngũ mới đem ra thưởng thức, tự nhiên mắt tôi cứ cay sè. Mới nhập ngũ được ít ngày nhưng chúng tôi đã hiểu và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa câu khẩu hiệu “Ở đây đơn vị là nhà. Cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”.

Biết Binh nhì Giàng Seo Yên có sở thích ăn cay, mỗi lần xuống bếp ăn cơm, Trung sĩ Lê Ngọc Thành, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6 lại vào khu sơ chế xin anh em nuôi quân cho Seo Yên thêm vài quả ớt. Là cán bộ đầu binh, cuối cán, thành viên Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, trong công việc và cuộc sống đời thường, Trung sĩ Lê Ngọc Thành và đội ngũ Tiểu đội trưởng luôn phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những chiến sĩ đã có vợ, con hay gia đình gặp cảnh khó khăn, người thân đau ốm đều được cấp ủy, chỉ huy đơn vị chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời để họ an tâm tư tưởng, sớm hòa nhập, làm quen với môi trường quân ngũ.

Cán bộ trung đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới xếp đặt quần áo, tư trang cá nhân.

Cán bộ trung đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới xếp đặt quần áo, tư trang cá nhân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm mùa, ngoài việc tích cực phát quang, phun khử khuẩn, vệ sinh doanh trại, lực lượng quân y các đại đội, tiểu đoàn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao nhận thức, ý thức của bộ đội trong việc giữ gìn, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Đại tá Nguyễn Dương Kiên, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 cho biết: “Năm 2025, được Quân khu 5 giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện các chiến sĩ mới, đơn vị đã tổ chức thành lập khung cán bộ huấn luyện; kiện toàn cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ các cấp và tổ chức tập huấn chặt chẽ, nghiêm túc. Các đơn vị, từ đại đội đến trung đoàn đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, giúp đỡ, 100% tân binh đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng bước vào huấn luyện theo kế hoạch".

Sáng cuối tuần, Trung đoàn 143 rực rỡ sắc hoa. Trước sở chỉ huy, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bia bảng vật chất, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, trang bị vật tư công tác Đảng, công tác chính trị, sản phẩm tăng gia sản xuất được bộ đội xếp đặt khoa học, gọn gàng trong những căn nhà bạt thẳng, đều tăm tắp. Bên những chiếc cổng chào cỡ lớn của các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, cờ phướn tung bay phấp phới.

Trung tá Lưu Văn Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 143 chia sẻ: “Vừa qua, đơn vị đã đầu tư hơn 300 triệu đồng, huy động hơn 2.000 ngày công bộ đội tiến hành tu sửa, làm mới toàn bộ hệ thống thao trường, bãi tập; tổ chức tiếp nhận, cấp phát đầy đủ quân tư trang của chiến sĩ mới cho các trung đội, tiểu đội; tích cực củng cố, vệ sinh doanh trại, hệ thống điện nước, công trình vệ sinh, nhà tắm; chỉ đạo các đơn vị mở rộng diện tích vườn giàn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi… Hưởng ứng phong trào thi đua “Tư tưởng tốt, đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, tuổi trẻ toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Theo hướng dẫn của cơ quan chính trị, trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, các trung đội, đại đội của Trung đoàn 143 sẽ thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt, nhất là sự tiến bộ, trưởng thành của chiến sĩ trong các nhóm Zalo để hậu phương, gia đình yên tâm, phấn khởi, nắm chắc kết quả học tập, công tác của con em mình. Nguồn cổ vũ, động viên của “hậu phương” là động lực tinh thần to lớn để các chiến sĩ luôn vững vàng, quyết tâm phấn đấu vươn lên nơi “tiền tuyến”.

HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/an-tuong-ngay-dau-nhap-ngu-815774
Zalo