Mồ hôi đổ xuống, doanh trại thêm xanh

Chỉ trong hơn 5 năm, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế đã phủ lên vùng đất đồi cằn cỗi màu hoa lá tràn trề nhựa sống, là đơn vị điển hình về xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn mai

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn mai

Hai bên con đường dẫn đến doanh trại là những hàng bằng lăng được trồng trong những chiếc chum lớn, rất thẩm mỹ bởi những họa tiết tượng trưng màu quân phục, trang trí trên vỏ chum. Bước chân vào khuôn viên đơn vị, cái nắng nóng càng lúc càng được hạ nhiệt, bởi cây xanh bóng mát. Những hàng cây xà cừ, hoa giấy, thông, sưa, bằng lăng, mưng, xoài, sao đen, dừa…, được trồng theo từng vị trí phù hợp, đang vươn lên đầy sức sống.

Dẫn khách một vòng trong khuôn viên đơn vị, Trung tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên và Đại úy Hồ Minh Phú, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động nhiều lần dừng lại để kể về “đời cây” với cảm xúc lắng đọng. Có những loài cây đã 5 năm tuổi, cùng nhiều loài cây 2- 3 năm tuổi. Nhiều hàng xà cừ, thông mới được trồng trước Tết, đang được chăm sóc kỹ lưỡng.

“Vạt sim này được trồng không chỉ để phủ xanh đất đồi, tạo cảnh quan đẹp khi mùa hoa sim nở, mà còn là hình ảnh đặc trưng của biên giới. Những hàng sao đen chúng tôi trồng tạo bóng mát, vừa lấy gỗ đóng mô hình học cụ để sử dụng trong huấn luyện. Vạt tràm vươn cao tỏa bóng phía bên kia là để che mát kho vũ khí. Hàng cây xoài trước dãy nhà ở của chiến sĩ đã gần 5 năm tuổi, không chỉ tỏa bóng mát mà còn cho trái ăn. Đặc biệt, giờ nghỉ ngơi, cán bộ, chiến sĩ có thể ngồi trên những chiếc ghế đá, chuyện trò tâm tình cùng nhau dưới bóng mát cây xanh trong công viên đơn vị, thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội” - Trung tá Lê Văn Sơn chia sẻ.

Trước đây, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đóng quân trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Huế). Các đây hơn 5 năm, đơn vị chuyển lên đóng quân tại xã Hương Thọ. Khi mới đến, nơi đây là đồi trọc, đất đai cằn cỗi, cùng với thời tiết khắc nghiệt. Mùa đông gió rét cắt da. Mùa hè, đỉnh điểm của ngày nắng nóng, có lúc đến 43 độ. “Phủ xanh đất cằn, tạo thật nhiều bóng mát, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ban chỉ huy đơn vị đặt ra và phải thực hiện một cách căn cơ, bền vững, có hiệu quả, để góp phần đảm bảo môi trường sống thuận lợi; đảm bảo sức khỏe để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu” - Trung tá Lê Văn Sơn và Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết.

Ngoài kinh phí mua giống các loại cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan, cây ăn trái lâu năm, cán bộ, chiến sĩ đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, công sức để chăm sóc. Vườn mai hơn 1.000 gốc hơn 4 - 5 tuổi đã được chăm chút bằng tất cả trách nhiệm và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài nói rằng, mỗi năm, hơn 100 chiến sĩ mới đến Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động để huấn luyện, trước khi nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trên hai tuyến biên phòng. Bóng mát cây xanh đã điều hòa không khí, “che chở” cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường. Đó là một điều vô cùng ý nghĩa.

Nhưng càng ý nghĩa hơn khi mỗi “lớp” chiến sĩ mới đến đây đều “để lại” mồ hôi, công sức, góp phần đóng góp của bản thân mình trong việc chăm sóc, để cây xanh ngày càng xanh sức sống; cảnh quan đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp. “Qua việc chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nói chung, chiến sĩ mới nói riêng rèn luyện sức khỏe, tình yêu và kỹ năng lao động, trưởng thành toàn diện hơn” - Trung tá Lê Văn Sơn nói.

Bài, ảnh: Văn Toàn

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/mo-hoi-do-xuong-doanh-trai-them-xanh-150831.html
Zalo